Các trích đoạn cổ điển dễ nghe

Tuần cuối cùng của tháng đen tối , em gửi các bác nguyên album nghe cho đỡ nhức đầu :D






 
Last edited by a moderator:
Bản giao hưởng số 9 giọng Rê thứ “Hợp xướng” của Beethoven
Tác phẩm bất hủ này được coi là một trong những tác phẩm âm nhạc hay nhất mọi thời đại. Beethoven viết bản giao hưởng này trong suốt 6 năm, từ 1818 đến 1824, trong khoảng thời gian mà ông hầu như đã bị điếc hoàn toàn. Tác phẩm được công diễn lần đầu ngày 7/5/1824 tại Vienna, và ngay lập tức nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của công chúng. Tương truyền, do ông bị điếc nên khi trình bày tác phẩm này lần đầu tiên, bản nhạc đã kết thúc nhưng ông vẫn tiếp tục chỉ huy cho đến khi một ca sĩ phải đến gần xoay ông lại để ông nhìn thấy sự tung hô vang dội của toàn bộ nhà hát bên dưới.

Trích đoạn chương 4 bản giao hưởng số 9


 
Last edited by a moderator:
Những âm hưởng của mưa bao giờ cũng chạm vào lòng người , bài này cũng hay thiệt :D

 
Last edited by a moderator:
Bác App đã mất tích khá lâu rồi nhỉ? Hy vọng anh ấy sẽ sớm trở về mái nhà VC.
Tặng anh và các anh chị VC.
Nghe những ca khúc này mà ngồi nơi nào đấy nhiều cây cối, chim chóc, suối reo.. và thưởng thức trà lài thì còn thú gì bằng nhỉ! :)
 
Back
Top