Bài báo về WB từ 2021
Tư tưởng thôi anh, dù là 1921 cũng thế.
Tiện thể (em dùng chatGPT dịch)
Thông điệp tạm biệt của Warren Buffett
“Một quan sát có lẽ hơi mang tính cá nhân: Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có thể nói rằng tôi thấy nửa sau của cuộc đời mình tốt đẹp hơn nửa đầu.
Lời khuyên của tôi là: Đừng tự trách mình vì những sai lầm trong quá khứ – hãy học được ít nhất một điều từ chúng và bước tiếp.
Không bao giờ là quá muộn để trở nên tốt hơn. Hãy chọn cho mình những hình mẫu đúng đắn và noi theo họ. Bạn có thể bắt đầu với Tom Murphy – ông ấy là người xuất sắc nhất mà tôi từng biết.
Hãy nhớ về Alfred Nobel – người sau này sáng lập giải Nobel. Ông từng tình cờ đọc được cáo phó về chính mình do tòa soạn nhầm lẫn với anh trai ông.
Khi đọc những dòng đó, ông kinh hoàng và nhận ra rằng mình cần thay đổi cách sống.
Đừng trông chờ vào một sự nhầm lẫn của tòa soạn để thức tỉnh bạn. Hãy tự quyết định xem bạn muốn cáo phó của mình viết gì – và sống sao cho xứng đáng với điều đó.
Sự vĩ đại không đến từ việc tích lũy thật nhiều tiền bạc, danh tiếng hay quyền lực.
Khi bạn giúp đỡ một ai đó, dù chỉ trong hàng ngàn cách nhỏ bé khác nhau, bạn đang giúp cả thế giới.
Lòng tốt là thứ không tốn kém nhưng lại vô giá. Dù bạn có theo tôn giáo hay không, “Quy tắc vàng – Hãy đối xử với người khác như cách bạn muốn họ đối xử với mình” luôn là kim chỉ nam tuyệt vời cho mọi hành vi.
Tôi viết những dòng này với tư cách một người từng vô tâm vô số lần và mắc nhiều sai lầm, nhưng tôi cũng may mắn khi được học hỏi từ những người bạn tuyệt vời về cách sống tử tế hơn (dù vẫn còn cách xa sự hoàn hảo).
Hãy luôn nhớ rằng: người lao công cũng là một con người – bình đẳng như vị Chủ tịch.”
P/S: Câu trong Kinh Thánh: “Người giàu lên thiêng đàng khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim “ có lẽ không đúng với W.B