Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Tận dụng chu kỳ bơm tiền ồ ạt, chứng khoán vươn tới đỉnh cao mới.

Style thầy Buu đi em thấy hay phết. Có 1 rổ cổ phiếu có dòng tiền cổ tức đều đặn hàng năm, giá giảm mà công ty vẫn tốt thì dca giảm.Đến khi tăng quá nhiều cảm thấy đủ thì chốt kiếm hàng mới. Nhàn phết =)) có phải loay hoay khổ như e với ô Chán đâu :)) quen thói theo ma vương giờ đòi quy y cửa phật mà phật này chắc nhập ma nặng quá nên cấn cấn mãi
@xBuu tuổi trẻ nhưng tư duy và tính cách lại thích như mấy cụ hưu ha ha (J/K) 😄
Đùa chứ đó cũng là 1 cách chơi tốt mà. Ai hợp thì dùng thôi.
 
Ko phải hiểu sai, mà ko biết cái vụ làm tròn số lẻ, luôn làm tròn xuống. Thôi bỏ đi, tạ, hiểu cái vụ điều chỉnh tham chiếu thế nào rồi Thầy. Ở đây ko ai lỗ lãi gì, nếu họ chưa bán. Chỉ có những ai bán giá tham chiếu ngay hôm sau cổ tức, thì người đó lỗ.
Closed đề tài nhé. BVH phải giả lại cho mình, ko giả lại ko bán.
đầu tư cổ phíu tức cổ mà chia xong cái a đòi bán à =)) chơi kì ghê
😝
 
F1 xứng danh gen Z anh ạ, em hơi già rồi nên phải phân bổ, lỡ có sai thì còn có cửa mà gỡ, F1 còn nhiều thời gian để sai
Mong cho FPT nó cắm, đỡ phải khổ với F1.
Nó cứ cằn nhằn miết, mua 87 lên 101 bán, lãi to hơn cổ tức SAB ko. Lại còn bắt đợi hết năm sau mới nhận đủ.
Note: Là mình còn chưa dám giải thích vụ nhận xong trừ vô giá nữa. Nó phát hiện, ko biết phải nói sao. Mong đến đó SAB lên 70k, giá tăng, lãi to, giải thik kiểu j mà ku tí chả khoái...chả gật...kkk
 
Em có nhiều cơ hội tốt hơn rồi chị ạ; đợt kéo thốc 60 là chia tay rồi, kỳ vọng 55 mà được 60
Chịu khó lọc mua xong ngồi chờ các anh kéo thôi, như PVS 2x mà tiền mặt còn cao hơn 60% vốn hóa thì tội gì
PVD thì PB chỉ có 0.6 lúc mua
............
Trong ngắn hạn nếu ko bị tâm lý media chi phối thì lúc call margin sẽ rất nhiều cơ hội sinh ra
các anh xài NYC hao quớ 🤣 , uki thank you nhìu nhìu 🥰
 
  • Like
Reactions: TTN
Mong cho FPT nó cắm, đỡ phải khổ với F1.
Nó cứ cằn nhằn miết, mua 87 lên 101 bán, lãi to hơn cổ tức SAB ko. Lại còn bắt đợi hết năm sau mới nhận đủ.
Note: Là mình còn chưa dám giải thích vụ nhận xong trừ vô giá nữa. Nó phát hiện, ko biết phải nói sao. Mong đến đó SAB lên 70k, giá tăng, lãi to, giải thik kiểu j mà ku tí chả khoái...chả gật...kkk
Hóa ra là bị F1 nó mắng, nên cứ phải vặn vẹo ace xóm nhà lá, rõ khộ 😜
 
Mong cho FPT nó cắm, đỡ phải khổ với F1.
Nó cứ cằn nhằn miết, mua 87 lên 101 bán, lãi to hơn cổ tức SAB ko. Lại còn bắt đợi hết năm sau mới nhận đủ.
Note: Là mình còn chưa dám giải thích vụ nhận xong trừ vô giá nữa. Nó phát hiện, ko biết phải nói sao. Mong đến đó SAB lên 70k, giá tăng, lãi to, giải thik kiểu j mà ku tí chả khoái...chả gật...kkk
F1 nó thích công nghệ nên nó đòi mua fpt chuẩn rồi a
 
Mong cho FPT nó cắm, đỡ phải khổ với F1.
Nó cứ cằn nhằn miết, mua 87 lên 101 bán, lãi to hơn cổ tức SAB ko. Lại còn bắt đợi hết năm sau mới nhận đủ.
Note: Là mình còn chưa dám giải thích vụ nhận xong trừ vô giá nữa. Nó phát hiện, ko biết phải nói sao. Mong đến đó SAB lên 70k, giá tăng, lãi to, giải thik kiểu j mà ku tí chả khoái...chả gật...kkk
Có nhiều cách kiếm tiền trên TTCK, mỗi người hợp 1 cách mà.
Ông nhanh nhạy, bắt sóng giỏi, hành động nhanh thì theo dòng tiền, theo sóng chơi.
Ông cần đầu tư an toàn, lại có tiền bổ sung hàng tháng thì tìm DN tốt trong dài hạn để mua tích sản.
Mỗi bà ít tiền như chị mà lại còn cần rút tiền ra mỗi năm đôi tỷ nộp học cho con thì mới khó có phong cách nào phù hợp thôi 😇
 
Có nhiều cách kiếm tiền trên TTCK, mỗi người hợp 1 cách mà.
Ông nhanh nhạy, bắt sóng giỏi, hành động nhanh thì theo dòng tiền, theo sóng chơi.
Ông cần đầu tư an toàn, lại có tiền bổ sung hàng tháng thì tìm DN tốt trong dài hạn để mua tích sản.
Mỗi bà ít tiền như chị mà lại còn cần rút tiền ra mỗi năm đôi tỷ nộp học cho con thì mới khó có phong cách nào phù hợp thôi 😇
Đôi tỷ 1 năm của chị là bằng 10 năm làm công ăn lương của dân văn phòng như em đó chị 🥲
 
Hóa ra là bị F1 nó mắng, nên cứ phải vặn vẹo ace xóm nhà lá, rõ khộ 😜
Nó hành tối qua ạ anh. Nói nó là chia 50% cổ tức tiền mặt vô túi, tiền thật luôn. Nó mua giá 44, thì tính ra lãi 10.8%/năm nếu giữ. Cao hơn gửi tk 1 năm chưa?

Nhưng nó hỏi mua 87 bán 101, là lãi nhiêu Ba? Tính ra là 16% chưa đầy 1 tháng.

Em lại giải thích, đường dài mới biết ngựa hay con ơi! Thế là nó ko nói nữa, chỉ liếc nhìm em...cười khểnh (mặt nó hơi đểu tí...). :(((
 
Nhìn vol chán như con gián… phiên nay khá quan trọng để xem ý chí lái lẩu thế nào trong bối cảnh thẳng đao đi viện hôm qua, nở đã thực sự mặc váy chưa… nhìn cửa up/down ~ 40/60…
Nếu phiên nay ko giữ được trận thì nhịp rồi chir là chiếu nghỉ cho một downleg tiếp theo…
Áp dụng cho cp thị trường, một số nhóm cổ vẫn có hướng đi riêng…
 
Mong cho FPT nó cắm, đỡ phải khổ với F1.
Nó cứ cằn nhằn miết, mua 87 lên 101 bán, lãi to hơn cổ tức SAB ko. Lại còn bắt đợi hết năm sau mới nhận đủ.
Note: Là mình còn chưa dám giải thích vụ nhận xong trừ vô giá nữa. Nó phát hiện, ko biết phải nói sao. Mong đến đó SAB lên 70k, giá tăng, lãi to, giải thik kiểu j mà ku tí chả khoái...chả gật...kkk
Tuổi trẻ thường hay sống gấp mà như style @TuanMinh và ông bô í :)))
Thánh line giờ khuyên là chuẩn nhất đấy :))))
 
  • Like
Reactions: TTN
Em già rồi, em không đợi được lâu. Chân run, gối mỏi cũng chẳng đi được xa :)))
Ko đợi được, cũng phải đợi.
Money mà easy come cũng easy go...
Chân run, mỏi gối, mà ko có money, là mệt gấp bội phần! Suy nghĩ và hành động Thầy nhé.
 
Back
Top