Bình luận Bình Luận giao dịch hàng ngày - Nỗ lực phục hồi, tăng trưởng sau đại dịch trong nhiều thách thức.

Có vẻ chỉ taọ tâm lý hoảng loạn chứ ko có thực sự sợ hãi. Dòng nhà FLC trần cả loạt tức là lái cũng ko run tay.
To Live
Thằng nào bị bắt cứ bắt, còn ai ở lại vẫn bươn chải kiếm sống thôi. Lại vỗ về chắc tại đen thôi :1:
 
Ngoài lề tí, anh cho em hỏi cắm implant thì nên dùng loại nào tốt ạ?
Chi phí thì vừa vừa thôi vì em đang lỗ chứng quá :20:
He he he
Mình thì ngược lại, lỗ chứng thì lại hay tiêu vì nhìn TK bốc hơi đến 500 triệu một ngày thì thấy mua bán gì cũng không đáng bao nhiêu cả.
Khi lãi nhiều thì lại tiết kiệm vì một đồng tiêu bây giờ thành mấy đồng của vài năm nữa :21:
 
He he he
Mình thì ngược lại, lỗ chứng thì lại hay tiêu vì nhìn TK bốc hơi đến 500 triệu một ngày thì thấy mua bán gì cũng không đáng bao nhiêu cả.
Khi lãi nhiều thì lại tiết kiệm vì một đồng tiêu bây giờ thành mấy đồng của vài năm nữa :21:
Giống em quá chị ơi, từ ngày đánh chứng cái chi tiêu thoáng tay hẳn ra, cứ nghĩ lại hôm qua mình vừa ném mẹ nó 4-500 tr qua cửa sổ thì mấy cái đồng chi tiêu cho bản thân và gia đình lại quá lặt vặt! Chắc đúng kiểu nghĩ của chị em phụ nữ.
 
He he he
Mình thì ngược lại, lỗ chứng thì lại hay tiêu vì nhìn TK bốc hơi đến 500 triệu một ngày thì thấy mua bán gì cũng không đáng bao nhiêu cả.
Khi lãi nhiều thì lại tiết kiệm vì một đồng tiêu bây giờ thành mấy đồng của vài năm nữa :21:
Em có cái dớp kỳ lạ không thể giải thích nổi:
Ấy là hễ khi nào có ý định đầu toi để lấy lãi mua sắm cái gì đó thì y như rằng sẽ thua lỗ, cuối cùng vẫn phải tự xẻ thịt mình ra.
Như lần này vừa nhổ cái răng, loe ngoe vào định kiếm cái implant thì con Nở nó nhổ nguyên cả hàm luôn.
Trăm lần như một, chưa sai bao giờ, chỉ có thể là tâm linh thôi :20:
 
Em có cái dớp kỳ lạ không thể giải thích nổi:
Ấy là hễ khi nào có ý định đầu toi để lấy lãi mua sắm cái gì đó thì y như rằng sẽ thua lỗ, cuối cùng vẫn phải tự xẻ thịt mình ra.
Như lần này vừa nhổ cái răng, loe ngoe vào định kiếm cái implant thì con Nở nó nhổ nguyên cả hàm luôn.
Trăm lần như một, chưa sai bao giờ, chỉ có thể là tâm linh thôi :20:
:21: làm người lương thiện thôi anh ơi
 
Em có cái dớp kỳ lạ không thể giải thích nổi:
Ấy là hễ khi nào có ý định đầu toi để lấy lãi mua sắm cái gì đó thì y như rằng sẽ thua lỗ, cuối cùng vẫn phải tự xẻ thịt mình ra.
Như lần này vừa nhổ cái răng, loe ngoe vào định kiếm cái implant thì con Nở nó nhổ nguyên cả hàm luôn.
Trăm lần như một, chưa sai bao giờ, chỉ có thể là tâm linh thôi :20:
Chị đọc được trong quyển nào đó cũng nói y chang như thế.
Giải thích ko phải tâm linh mà là tâm lý, hành vi.
Thứ nhất khi mình nghĩ mua để lấy lãi mua sắm cái gì đó tức là thị trường đang khá lạc quan, đã tăng 1 đoạn dài trước đó khiến người ta cứ nghĩ mua là thắng.
Thứ hai là mong muốn có lãi ngay khiến người ta mất bình tĩnh và hành động thiếu chín chắn.
Còn mua xong lại phải lần túi áo xem còn bao nhiêu tiền để nó giảm mua tiếp thì lúc đó tính toán dữ lắm và thị trường cũng giảm nhiều rồi nên ít thua :1:
 
Nó xk cho Ấn tháng 1 được 1100 tỷ LNTT.
Tháng 2 bán trong nước được 300 tỷ LNTT
Cái lạ là tháng 3 kiếm được khoản 1100 tỷ LNTT nữa
ANW, ra tin rồi và giá phản ánh xong. Nhìn khéo 2 đỉnh
Tháng 1 xuất khẩu, tháng 2 bị hạn chế xuất. Tháng 3 khả năng được xuất trở lại anh ạ. Chứ bán trong nước ko được nhiều thế.
Với chiến tranh Nga-Ukraina thì túc tắc bán trong nước, lúc xuất lúc ko thì cũng được hết 2023 ở mức lãi cũng kha khá.
Khi nào nguồn cung thế giới ổn trở lại thì nó lại ko ngon nữa. Giờ tạm thời vẫn ổn.
 
Back
Top