Bình luận Bình Luận giao dịch hàng ngày - Nỗ lực phục hồi, tăng trưởng sau đại dịch trong nhiều thách thức.

Thành thật mà nói anh Đức làm ăn cũng thuộc dạng tử tế, có điều ko gặp may hay không có trình độ không biết nữa.
Chị có một phòng ngủ nội thất của HAG mua từ 18 năm trước giờ vẫn thấy ổn.
3 Đức không tập hợp được người giỏi phò tá.
Đoạn làm thuỷ điện, nhà thầu nâng giá lên mấy lần cũng ừ luôn.
 
3 Đức không tập hợp được người giỏi phò tá.
Đoạn làm thuỷ điện, nhà thầu nâng giá lên mấy lần cũng ừ luôn.
Chị nghĩ mỗi người chỉ ở một tầm nhất định, nếu làm lớn hơn là sẽ gặp rủi ro. Nhưng ai chả có giấc mơ bay cao, bay xa, nếu không thử làm khác đi sao biết được vị trí của mình ở đâu :21:
Như anh Vượng, nếu thành công với Vinfast tức là nâng tầm cao mới, còn nếu thất bại tức là anh đã bước ra khỏi vùng an toàn và không thành công như hầu hết mọi người thôi.
 
Thầy có sờ tai giống các anh tỷ phú đô la, huyền biến theo chu kỳ ngày tuần tháng... biến đổi là sống, dừng lại là chết! :D
À, đi săn đất tiếp không Thầy sky, kì này ta bỏ nông thôn để tiến về thành thị. Em nhận cọc lô đất quê rồi, giờ đang đi hóng khu chế xuất Tân Thuận, trong phạm vi 2km... kiếm lô đất rồi chờ 20 năm!
Mấy nay đang tu luyện bốc cả khói mà chưa ra gì anh :21: 10 năm nữa thì bắc SaPa, nam Đà Lạt nhé anh. Chứ ai lại chui vào mớ bòng bong.
 
Mấy nay đang tu luyện bốc cả khói mà chưa ra gì anh :21: 10 năm nữa thì bắc SaPa, nam Đà Lạt nhé anh. Chứ ai lại chui vào mớ bòng bong.
Thua, mặc dù cũng thích đất du lịch, nhưng nó ở xa quá, không hợp với mình. Bòng bong hay không thì mình không rõ, nhưng mình thấy trend bỏ phố về quê có lẽ là sẽ bế tắc như cô nàng Lý Tử Thất bên Chị Na sớm thôi... Giờ có tiền thì nên bỏ quê về lại phố, ăn chắc mặc bền.
Chứng Bluechips ngày càng thấy dặt dẹo kiểu hết tiền, chẳng muốn phân bổ thêm vốn. Cầm cash thì không dám cầm lâu như các Idols, tiền giờ như rác...tỉ giá đô la bay như chim. Không BĐS thì cũng không biết quẳng tiền vô đâu.
Chúc Thầy tu luyện sớm tới ngày hái quả nhé! :1178:
 
Back
Top