Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Mong manh tình về !!

Status
Not open for further replies.
Mình cứ băn khoăn ray rứt suốt cả Tết vì tưởng là cú hù mua hôm nọ làm colaido sợ mà bán hết ROS ở giá 128 :10:
Mình là mình chờ đến 150 rồi mới tính tiếp đoạn 150 - 200 nhá
May cho e quá chắc xảy ra sau ngày 18/1 ròi, hôm đó e đã đi chơi và ko nhìn bảng nữa. Có lẽ vậy nên ko bị anh hù chăng .
e bán rose vì ko muốn bỏ thêm tiền vào nữa trong khi khai quật ra hàng mới thấy cửa phi nhanh hơn. thời gian hưng phấn sau tết kiểu này bà con rót nhiều tiền nhỏ nên đang ưu ái cho dòng đầu cơ nên e cũng tranh thủ tý.
 
Chị không nắm lý thuyết là nỗi đau tác động mạnh gấp đôi niềm vui à?
Em có nhiều em phi mạnh lắm chứ, nhưng vẫn trăn trở với mấy em bệnh dịch.
ừ đúng nhỉ
ờ mà sao gọi bệnh dịch thì coi cứ như khối u , cắt lúc nào thì cắt sao phải trăn trở vậy
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top