Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Mong manh tình về !!

Status
Not open for further replies.
Tìm được giá giao dịch ngày 02/01/2007 nhờ VNDS, cũng ngạc nhiên khi thấy 1 cổ phiếu có mức tăng giá đáng mơ ước như VNM cũng chỉ đạt mức tăng về giá TB hàng năm 27%, còn DRC chỉ là 20% trong 10 năm qua sau khi đã trừ phần cổ tức nhận được theo từng năm.
Thứ nữa là so sánh 2 trường hợp trên để thấy cho dù công ty có kiếm được lợi nhuận tốt hơn nhưng cũng không có gì đảm bảo giá cổ phiếu sẽ tăng tốt hơn.
Quả thật những con số biết nói này không mang lại cho mình 1 sự thỏa mãn. Có lẽ đã đến lúc thôi mơ ước về việc tìm kiếm 1 cổ phiếu tốt để đầu tư dài hạn, thay vào đó sẽ phải cố gắng để tìm ra và tập trung vốn vào những cổ phiếu được giới đầu tư quan tâm, săn đón trong từng giai đoạn.
Lại như thủa ban đầu...
6a03dda573018a1336c1460f7974da45.jpg
8fd7776d50884fd36030c26261b36bf6.jpg
 
10 năm trôi qua, bao thế hệ nhà đầu tư đến và đi, một số trụ lại được thì trưởng thành hơn rất nhiều, chắc chắn không thể giải thích điều đó đơn giản chỉ là sự yêu thích nhất thời của đám đông, không có sai lầm nào của thị trường nào mà kéo hết cả 1 chặng đường dài như thế. 1 trong những câu trả lời thuyết phục nhất theo mình đó là VNM có được sự tăng trưởng ổn định, lợi nhuận tuy không quá nhiều nhưng luôn đảm bảo năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên mức tăng TB 27% về giá cổ phiếu cũng không thuyết phục, nhất là so sánh với mức tăng bình quân 36.8% về lợi nhuận trong 10 năm của chính VNM. Nguyên nhân có thể nằm ở chỗ mình đã lấy mốc so sánh là ngày 02/01/2007, là thời điểm thị trường đang giao dịch ở trạng thái cực kỳ hưng phấn.
P/s: Rảnh quá nên muốn thông qua trường hợp này để tìm hiểu xem thị trường thực sự cần gì, yêu thích gì?
Hóa ra ngay cả trên thị trường tài chính, tình yêu cũng không phải là mang lại cho nhau bao nhiêu tiền mà là làm cho nhau hạnh phúc hơn mỗi ngày :10:
 
Chúc cả nhà năm mới mạnh khỏe, may mắn và mát tay buôn chứng :3D_5:
Nói như kiểu Nam Tào là Chúc cả nhà được cô thương vì khi cô đã thương thì muốn làm người thường cô cũng không cho :4:
Trùng hợp năm nay sếp em cũng chúc câu y thế vni quay lại chu kỳ 10 năm chăng?
Chúc cả nhà một năm rực rỡ!
 
Chúc cả nhà năm mới mạnh khỏe, may mắn và mát tay buôn chứng :3D_5:
Nói như kiểu Nam Tào là Chúc cả nhà được cô thương vì khi cô đã thương thì muốn làm người thường cô cũng không cho :4:
Kỳ Môn Đổ Pháp Bí Truyền
Đọc xong bí pháp này mới ngộ được 2 từ "Cô Thương"
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Kíp Toàn Thư,“Đánh Bạc Được Thua”
Được hay không, nhìn vào Cô Hư, gọi là cờ bạc cô giả. Tuần 6 Giáp, lấy giờ đúng, ngồi trên Cô thì thắng. Ngồi trên Hư thì thuạ Lại xem thêm Ba kỳ của các Đẩu cương. Lấy chuôi Đẩu trỏ vào người khác thì thắng.
Tuần Giáp Tý: .........Cô Tuất Hợi, Hư Thìn Tỵ
Tuần Giáp Tuất: ......Cô Thân Dậu, Hư Dần Mão
Tuần Giáp Thân: .....Cô Ngọ Mùi, Hư Tý Sửu
Tuần Giáp Ngọ: ......Cô Thìn Tỵ, Hư Tuất Hợi
Tuần Giáp Thìn: .....Cô Dần Mão, Hư Thân Dậu
Tuần Giáp Dần: ......Cô Tý Sửu, Hư Ngọ Mùi
Trước khi đi đánh bày thì bạn coi ngày là can chi, giờ là can chi gì.
Coi thuộc vào tuần giáp nào, coi bản cô hư cho cả ngày lẩn giờ để biết Cô Hư ở đâu mà đánh thì chắc thắng, vì cách này mình dùng cả Nhật Cô và Thời Cô để mà đánh.
Như chi Tý là chách bắc, Ngọ chánh Nam, Mão chánh Đông, Dậu chánh Tây, Tuất Hợi Tây Bắc......
Nên nhớ là Thời Cô thì mỗi tuần Giáp chỉ cai có mười giờ âm lịch thôi, coi chừng đổi tuần Giáp mà mình không hay thì bị thua cháy túi
Trong phép Cô Hư còn có phép Cô nũ địch Quần Hùng, nguyên văn như sau:
Tựa Cô đánh Hư, một gái địch được 10 người.
Phép Cô, 10 người dùng Cô giờ (Thời Cô), 100 người dùng Cô ngày (Nhật Cô), ngàn người thì dùng Cô tháng (Nguyệt Cô), vạn người thì dùng Cô năm (Niên Cô).
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top