Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Mong manh tình về !!

Status
Not open for further replies.
Hỏi thặt tình, chị có sợ em yểm bùa không?
Mà em đang học Tà môn ngoại đạo, ko có 8 tự iem vẫn yểm được như thường nhóe... kkk
Nói toàn tử vi, lại toàn nói về sao chiếu... chứng tỏ trình còn non lắm (dù em ko biết nhiều về tử vi nha)... nhận em làm sp đi, em chiền cho tí công lực... hihi
Nói thật là nhiều năm nay không còn đọc gì về món này nữa. Trình còn chưa ở mức abc luôn ấy. Mà kệ đi, sao cũng được.
 
có khi giao nhà nhưng sổ lại ở bên ngân hàng :111:. em tếu táo tí thôi nhé bác.
Thầy đổi cái avatar này đi cho nó funny, ai lại để cái dấu kia :21:
nhung-con-ma-vui-nhon-trong-truyen-thuyet-nhat-ban.jpg
 
Lời tựa : đã 4 năm kể từ ngày Nick Giang Thanh viết bài "Bức tranh" Ván mạt chược Phương Đông" và cục diện Sao Thái Bạch "; sau nhiều lần nâng cấp cải tạo mới VFP đã mất đi rất nhiều bài viết hay của các thành viên giống như VC.com của 2007 cũng mất đi toàn bộ phần thông tin dữ liệu là những bài viết của anh Vietcurrency và các thành viên khác trước những biến động của thị trường CK Mỹ.
Thời đó TTVN còn non trẻ , sóng đang lên mạnh NĐT gần như mua gì cũng thắng nên những chia sẻ lúc đó chưa đánh giá hết giá trị

-----------
Bức tranh" Ván mạt chược Phương Đông" và cục diện Sao Thái Bạch

a.jpg

Năm cũ mình thu dọn ổ cứng máy tính, tình cờ nhìn lại bức tranh này. Đây là bức tranh sơn dầu nổi tiếng của họa sỹ Trung Quốc Lưu Ích có tên gọi: “Ván mạt chược phương Đông”. Cư dân mạng quãng năm 2008-2009 đã chém nát ra rồi, ở đây mình chỉ review lại tý chút. Đại để bức tranh nói về cục diện ở eo biển Đài Loan với các bên có lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp. Các mỹ nữ chơi một ván bài truyền thống của người Trung Quốc. Họ đại diện cho các thế lực có thể tác động lên tình hình chính trị bờ biển Đông Á: Nga (nằm, bên phải), Trung Quốc (cởi trần, quay lưng), Nhật Bản (nude 100%, bên trái), Mỹ (nhìn nghiêng, tay vuốt tóc) và Đài Loan mặc yếm đỏ một tay cầm dao đứng ngoài ván bài ngó nghiêng. Bức tranh được xem là sử dụng những thủ pháp nghệ thuật siêu thực xen lẫn hiện đại, tiềm ẩn trong đó là những vấn đề chính trị phức tạp mà chịu khó quan sát chiết giải có rất nhiều điều thú vị. Tuy nhiên ở đây mình không muốn bàn sâu.

Cuối năm cũ tình cờ ngắm lại bức tranh này mình lại thấy khá giống cục diện Sao Thái Bạch hiện nay. Vậy xin mượn ý bức tranh sơn dầu nổi tiếng “Ván mạt chược phương Đông” để bình loạn về tình hình Sao Thái Bạch ít nhất là trong năm 2013 khi các bên liên quan thi triển các nước cờ khác nhau với rất nhiều toan tính và lợi ích riêng khác nhau:

- Ván mạt chược có luật chơi thua thua là phải cởi dần váy áo. Có 4 thiếu nữ chơi chính là Gia tộc họ Đxx, cổ đông lớn EX, cổ đông nước ngoài (dự kiến) của Sao Thái Bạch (nhìn mặt đoán quốc tịch) và pak B- nhân vật bí ẩn và vẫn gây nhiều tranh cãi. Một thiếu nữ bên ngoài, tay bê đĩa hoa quả, tay cầm dao đóng vai trò là nhà cái SBV. Cô này học mót theo phong cách lãnh đạo “cây gậy và củ cà rốt” của Bush cha đã được Việt hóa! Bối cảnh diễn ra ván bài giống nền của bức tranh phía sau: những đám mây đen vần vũ trên bầu trời u ám, đen tối, không khác môi trường kinh doanh hiện nay là bao.

- Thiếu nữ nằm bên phải: Còn mỗi một mảnh vải nhỏ che thân- Gia tộc họ Đxx: Đã thực sự thua cuộc, họ bán hết, chuyển nhượng chút cổ phần cuối cùng để khấu trừ nợ. Tạm thời họ thoát được các áp lực và hiện nay có thể tạm thư giãn!

- Thiếu nữ quay lưng không thấy mặt: cổ đông lớn EX! Khỏa thân phần trên nhưng mỹ nữ vẫn mặc đồ phía dưới. Nhìn phần có vẻ thực thà do đã chịu cởi áo nhưng phía dưới vẫn giữ được đồ nên xem như vẫn ngấm ngầm chưa bộc lộ hết thực lực và mục đích. Đặc biệt trên bàn nếu quan sát kỹ thấy họ dường như đã ngửa hết các quân bài nhưng tay phải vẫn có những toan tính dự phòng phía sau thay đổi cục diện. Chúng ta có thể chờ đợi các thông tin về một cuộc sáp nhập tầm cỡ trong nửa đầu năm 2013! Hư thực thế nào hồi sau phân giải.

- Thiếu nữ bên trái: Cổ đông nước ngoài (dự kiến) sắp tới của Sao Thái Bạch. Mỹ nữ này tham gia ván bài một cách hồn nhiên, thậm chí đang cười tình với “người quen thân” là EX. Thực sự đây là kẻ lót đường, họ bị cuốn vào ván bài này mà không hề hay biết. Tay chơi này tỏ ra stupid nhất, thậm chí hơi cảm tính còn không chịu quan sát quân bài của mình. Đúng theo truyền thống của các cổ đông chiến lược ngoại quốc của ngân hàng Việt Nam!

- Thiếu nữ tay đang vuốt tóc: Anh B bí ẩn. Phía trên mỹ nữ này nhìn vẫn kín đáo, lướt qua thực lực có vẻ vững vàng nhất. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ thấy từ dưới rốn hoàn toàn trần trụi: Thực chất hiện nay anh chỉ còn mạnh về hình thức. Anh đang bị nhiều sức ép ghê gớm. Đặc biệt người chơi này hoàn toàn không chú ý ván bài đang chơi nhiều lắm mà mắt dõi theo nhất cử nhất động của thiếu nữ đứng ngoài. Điều này phần nào phản ánh đúng tâm thế và tình huống của anh hiện nay.

- Thiếu nữ cầm dao: Nét mặt cực kỳ quan tâm đến ván bài đang diễn ra. Có vẻ không quan tâm đến chuyện thắng thua đang diễn ra nhưng muốn các tay chơi phải theo ý mình. Thiếu nữ này cầm dao thủ thế giữ lợi ích và vị trí của mình. Vẫn mang yếm phía trên vẻ kín đáo nhưng phía dưới lại chịu nude cho giống thiếu nữ vuốt tóc –> thể hiện rõ quan điểm xu thế và lựa chọn của mình!
Vài dòng dông dài. Chúc VFer một năm đại cát!

( Giang Thanh tháng 12/ 2012 trên VFP)
-------------------------
Ngày đó ( 2012) gia tộc họ Đặng bắt đầu Bán lô đầu tiên với giá 35... lô cuối cùng bán 22 sau 4 năm giá STB tháng 11/2016 là 7.5 . Họ đã thoát nạn thần kỳ và nay đang hồi phục mạnh mẽ
Giờ để xem Sao Thái Bạch sẽ ra sao trong vòng quay 2017-2020
 
Last edited:
@Colaido, thks chị pọt lại bài viết về sao thái bạch... :1:
Nhân dịp chị pọt, em cũng pọt ké, chị em ta cùng nhau hoài cổ: "Thì vậy mình mới bảo phần lớn dân tài chính đều cưỡi ngựa ngắm hoa", lược trích bài của ma đầu giadinhbeo.
Cưỡi ngựa xem hoa còn lại cứng đầu và hay cãi bướng... :21:
 
@Colaido, thks chị pọt lại bài viết về sao thái bạch... :1:
Nhân dịp chị pọt, em cũng pọt ké, chị em ta cùng nhau hoài cổ: "Thì vậy mình mới bảo phần lớn dân tài chính đều cưỡi ngựa ngắm hoa", lược trích bài của ma đầu giadinhbeo.
Cưỡi ngựa xem hoa còn lại cứng đầu và hay cãi bướng... :21:
:3D:
all deal done
 
Last edited:
:3D:
all deal done
2013-2014 em có giai đoạn ngồi cafe cóc, nghe các anh chị trao đổi về bác Tành và bác Bưng hay phết... Sau lại có dịp ngồi chung phòng, hóng anh Quăng ACB phát biểu trong ban tư vấn tín dụng...
Kết luận của iem về bọn Ngân hàng TMCP: Rubbish in Rubbish out... :21:
 
Last edited by a moderator:
Tiểu hạn sang năm rơi vào cung Tài. Mà tài này đóng ở Mão có cự cơ, có bộ sao Long- Phượng-Hổ-Cái hợp chiếu, có song lộc nhưng lại gặp Tuần nên cũng khó dự đoán. Để hôm nào gặp @xBuu xem thế nào.
Bắt bài ngay, có thêm chuyện để nói [emoji51]
 
@Colaido, thks chị pọt lại bài viết về sao thái bạch... :1:
Nhân dịp chị pọt, em cũng pọt ké, chị em ta cùng nhau hoài cổ: "Thì vậy mình mới bảo phần lớn dân tài chính đều cưỡi ngựa ngắm hoa", lược trích bài của ma đầu giadinhbeo.
Cưỡi ngựa xem hoa còn lại cứng đầu và hay cãi bướng... :21:
chị còn biết câu í ở trong bài Núi Pháo :21:
p/s: @TTN ảnh họp lớp KTQD hả
 
Do chưa hiểu hết code của thầy nên bán r ạ, thầy phán lên 10.2 cơ mà :105:
Oạch... ten ti tu = 22... Cơ mà iem nhìn chart để Troll tẹo thôi, chứ iem biết giề về con ten ti quan đâu mờ... sư thúc đừng nghiêm túc hoá mấy bài pọt của iem... hê hê...
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top