Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Mong manh tình về !!

Status
Not open for further replies.
Không mất tiền là may bác. Em rơi mất 60% số lãi kiếm được hồi đầu năm rồi. Chó chết thật đấy. Đã không kiếm được mấy thì chớ.
cái cmt tối qua viết hay hơn :113:
cái này hơi cục súc 1 tý
dưng được cái thật :2cool_beated:
Cơ mà ng đẹp cứ thoắt nóng - thoắt lạnh, lúc xông xênh ném bay cục tiền qua cửa khi ngồi lại lẩm nhẩm đếm và tiếc thì có khi cũng không tốt cho lắm,
Bận gì thì bận cáu gì thì cáu vưỡn phải chăm dưỡng răng và uống chống nhăn cho da dẻ ; cũng đừng quên tẩy trang với bôi kem dưỡng chống nắng nhé.
 
Last edited:
Mớ bảng nhìn thấy FLC CE ... không biết anh @CACO còn rên không nhỉ ???
Bờ mông của e cũng hiệu quả anh nhỉ ... hôm qua chìa mông ra là hôm nay có CE :D 10% như sách ... nhưng mấy ai dám mua lúc này , ngoài người kẹp bi :D
Mở bảng thấy GIL giảm mạnh ... thôi đóng bảng :(
 
  • Like
Reactions: Son
Nhà hát cutloss hôm 29.1 rồi ... và k quan tâm nữa vì phụ lòng nhau quá :D
Giờ đang ôm mối tơ vò GIL .. đợi ngày ngắm trời xanh mấy trắng , chứ úp bô hoài :(
GIL nó chỉ có 1 con bài tăng trưởng thôi PCT ợ. Không tăng được lợi nhuận là chết mà cái này lãnh đạo nó không chịu cam kết với cổ đông, mà cam kết rồi không thực hiện được như EVE cũng chết. Vậy nên nếu CTHĐQT hay Giám đốc nó không phải chỗ anh em thân tình đủ để cho mình biết đường đi nước bước của nó thì phải tuân thủ kỷ luật. Giá không đi đúng hướng là phải cắt, kể cả cắt đúng đáy cũng phải cắt và coi nó là bảo hiểm tai nạn.
 
Thơm như sầu riêng hạt lép Cái Mơn:115::115::115::115::115::115:
- Thks pím con hàng LCM, cơ mà đoạn này em nghĩ dưỡng sức chờ thời...
- Iem biết anh nhiều xèng mặt, nếu có sẵn máo cờ bạc trong người thì đợt này theo em đi anh... Mình lấy hết lãi từ đầu năm đến giờ, All in 1 nhát duy nhất vào 1 con duy nhất... risk/reward cực thơm...
- Với lại iem xem quẻ cả rồi, thằng ETF là Nhâm Thuỷ, mình là Mão Mộc... Thuỷ sinh Mộc, tức là nó mang tiền cho mình... Lại thêm Huyền Vũ Lâm Sửu địa bàn, tượng thằng ETF bị mình cướp của...:2cool_burn_joss_stick:
 
GIL nó chỉ có 1 con bài tăng trưởng thôi PCT ợ. Không tăng được lợi nhuận là chết mà cái này lãnh đạo nó không chịu cam kết với cổ đông, mà cam kết rồi không thực hiện được như EVE cũng chết. Vậy nên nếu CTHĐQT hay Giám đốc nó không phải chỗ anh em thân tình đủ để cho mình biết đường đi nước bước của nó thì phải tuân thủ kỷ luật. Giá không đi đúng hướng là phải cắt, kể cả cắt đúng đáy cũng phải cắt và coi nó là bảo hiểm tai nạn.
Tạm thời để đó đi chị ... nó làm ăn bình thường thì đâu lại vào đó ...kẹp lâu thôi :D Xác định cầm đến 06/2017 ... đợi chia cổ tức vại :D Mà KQKD 2016 xong rồi ... chã lẽ đợi chia cổ tức mà phải sợ nó sao :D
Nhựng con hàng xịn sẽ hồi thôi :D
 
- Thks pím con hàng LCM, cơ mà đoạn này em nghĩ dưỡng sức chờ thời...
- Iem biết anh nhiều xèng mặt, nếu có sẵn máo cờ bạc trong người thì đợt này theo em đi anh... Mình lấy hết lãi từ đầu năm đến giờ, All in 1 nhát duy nhất vào 1 con duy nhất... risk/reward cực thơm...
- Với lại iem xem quẻ cả rồi, thằng ETF là Nhâm Thuỷ, mình là Mão Mộc... Thuỷ sinh Mộc, tức là nó mang tiền cho mình... Lại thêm Huyền Vũ Lâm Sửu địa bàn, tượng thằng ETF bị mình cướp của...:2cool_burn_joss_stick:
Á kinh nha
Vại thì mình núp đống rơm chờ ngày Kinh Kha hành quyết vua :113::113::113::113:
 
GIL nó chỉ có 1 con bài tăng trưởng thôi PCT ợ. Không tăng được lợi nhuận là chết mà cái này lãnh đạo nó không chịu cam kết với cổ đông, mà cam kết rồi không thực hiện được như EVE cũng chết. Vậy nên nếu CTHĐQT hay Giám đốc nó không phải chỗ anh em thân tình đủ để cho mình biết đường đi nước bước của nó thì phải tuân thủ kỷ luật. Giá không đi đúng hướng là phải cắt, kể cả cắt đúng đáy cũng phải cắt và coi nó là bảo hiểm tai nạn.
trước SSI ngồi ban kiểm soát, giờ bán hết rồi nên cái đoạn lợi nhuận là ko ai điểm soát được lãnh đạo GIL nữa. Lúc SSI bán e cũng có vào bắt vì với tỷ trọng bán lớn như vậy thì thường là chính nội bộ mua. Cũng tính là nội bộ mua xong có thể sẽ đẩy giá tăng, nhưng thấy ko tăng là có vấn đề.
Đội quân bắt lượng SSI bán ra ngoài nội bộ sẽ còn rất nhiều người đu bám như e, đội này nói thẳng là ô hợp, ko thể tác động tới quyết sách của chủ doanh nghiệp. Ko có lợi thế gì để mà chơi thì out thôi.
 
- Thks pím con hàng LCM, cơ mà đoạn này em nghĩ dưỡng sức chờ thời...
- Iem biết anh nhiều xèng mặt, nếu có sẵn máo cờ bạc trong người thì đợt này theo em đi anh... Mình lấy hết lãi từ đầu năm đến giờ, All in 1 nhát duy nhất vào 1 con duy nhất... risk/reward cực thơm...
- Với lại iem xem quẻ cả rồi, thằng ETF là Nhâm Thuỷ, mình là Mão Mộc... Thuỷ sinh Mộc, tức là nó mang tiền cho mình... Lại thêm Huyền Vũ Lâm Sửu địa bàn, tượng thằng ETF bị mình cướp của...:2cool_burn_joss_stick:
cho em 3 chữ đi anh...em ko đánh các con đại loại như: GTK, KAC, DCM:105:
 
trước SSI ngồi ban kiểm soát, giờ bán hết rồi nên cái đoạn lợi nhuận là ko ai điểm soát được lãnh đạo GIL nữa. Lúc SSI bán e cũng có vào bắt vì với tỷ trọng bán lớn như vậy thì thường là chính nội bộ mua. Cũng tính là nội bộ mua xong có thể sẽ đẩy giá tăng, nhưng thấy ko tăng là có vấn đề.
Đội quân bắt lượng SSI bán ra ngoài nội bộ sẽ còn rất nhiều người đu bám như e, đội này nói thẳng là ô hợp, ko thể tác động tới quyết sách của chủ doanh nghiệp. Ko có lợi thế gì để mà chơi thì out thôi.
Quyết sách của doanh nghiệp về vấn đề gì bác ... nếu là cổ đông nhỏ lẻ (số đông) thì chỉ có thể căn cứ vào kết quả kinh doanh + cổ tức được chia để xác định mục tiêu của mình... còn lướt sóng thì không có sóng lấy gì mà lướt :) Ai múc cũng có mong muốn lời ngay ...nhưng nếu không lời được thì đành ngâm hưởng cổ tức :D EM thấy không có nhiều doanh nghiệp có mức cổ tức tốt như GIL ... cạnh tranh với lãi suất tiết kiệm và có cả tiềm năng tăng giá :D
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top