Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Lũ trẻ nôn nao ngóng giỏ quà !

Status
Not open for further replies.
VNIndex xanh nhưng hàng bắt đáy cứ tà tà về lại giá vốn. Đây là giai đoạn TT củ chuối, rất khó kiếm cơm. Trừ vài mã hiếm hoi tăng bền vững như ROS hay thăng thiên như HAR ra giờ mua cái gì cũng có thể lỗ hết. Đứng ngoài ngắm lâu lâu khuấy tí nước thôi vậy.
Chính xác luôn anh, khúc này tay ai son thì thắng, không son thì thăng... cái đỉnh thứ 2 lộ diện, rủi ro đã tăng lên nhiều rồi... không còn tiềm ẩn nhứ cái khúc Bàng huynh nhú lên, lượn lờ vòng quanh nữa...
 
Cờ huynh bảo "cứ dễ mà làm, đừng chọn khó". Vì thế bắt đáy EVG khi em nó quá đà thì OK, canh mua OGC khi vài chục triệu dư bán sàn hàng ngày tiêu tan cũng OK luôn, nhưng giờ mua lại OGC thăng giáng trần sàn như vầy thì chả OK tí nào hết.
Lại đang ngắm nhìn và chờ cái nào dễ đây ...
 
Làm 2 vòng 9.x-12 cho bà con quen đường rồi về 9.x thì lao vào, lúc đó sụp cái rụp về 5 :D
Với Q ca, không gì là không thể... cứ soi sổ, đông quá thì OPPO, vắng quá thì lại kéo... cho đến khi, anh đã thỏa mãn tinh thần...
Ps: Thế nên, TA là 1 con cẩu, FA là con cẩu xà mâu khác mà thôi... Chế câu nói của Gekko ma đầu...ặc
 
Cái sự đời nó thế: cắn răng chịu kẹp khi giá xuống thì được, nhưng lại khó mà nhịn không ra khi nhìn em nó trần !
Em thấy quyết định buy và hold dù bị kẹp thật ra không khó khăn, nhiều khi chịu đòn riết bị lì rồi, kiểu tự kỷ ám thị rồi nó sẽ lên. Quyết định Sell thường khó khăn hơn nhiều, quyết định cutloss thì là bản lĩnh :D.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top