Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Lũ trẻ nôn nao ngóng giỏ quà !

Status
Not open for further replies.
e nghĩ bác cũng tùy vào thời điểm tt đang thế nào mới múc đc kiểu mới này!

e vẫn thích tính cách thẳng thắn này của a!
Tuy nhiên đọc bài colaido thì từ ngày xửa ở Vf đến VC này thì đều phải xác địch 1 comment là bao hàm có ý đồ rồi!
Hưu thực thực thực thực hư hư....!
Đến ngay chị TTN giờ cũng đang hiểu trò chat trên mạng này!Và đang có 1 chút tư lợi về việc đó :D,ai mà không tận dụng đc thì ....kém quá !
A chị E bỏ qua cho êm!Ngoa mồm
Mong bác thi thoảng nhắc lại để newbie không quên:21:
không bị chởi "ngu thi chết chứ bệnh tật gì"
copy bên viettrader thay gọi vốn bằng huy động dc đám đông
"Lúc xưa có mấy tay nổi tiếng sau: Tào Tháo, Tư Mã Ý, Lưu Bị, Gia Cát Lượng, Tôn Quyền, Bàng Thống. Tụi nóa bụng ôm mưu đồ mở tài khoản Fx Quốc để hơn thua với đời. Sau đây là hồ sơ của giới quan sát về mấy pro này.
1. Phượng Sồ Bàng Thống tài hoa quán tuyệt đã được khắp thiên hạ Fb, MQL5, Myfx... chứng nhận. Tuy nhiên nhà nghèo méo có tiền bơm tk đi vay nhà giàu hòng gọi vốn kiếm cơm. Tuyên ngôn gọi vốn" Chỉ cần giao vốn cho anh là các chú có đc thiên hạ". Nghe qua sợ vồn lun í. Tuy nhiên nhà giàu Tôn Quyền quá tỉnh:" Bố có tiền bố thích thua theo cách của bố. Chú giỏi thì cứ vác tiền của chú ra mà chơi. Gọi vốn cái nhồn í anh ko ngu đâu". Rốt cuộc Thống chết sơm mà méo có gì ra hồn.---> Chốt: Sủa đến đâu đi chăng nữa ko làm đc gì đã chết thì méo ai thèm quan tâm."
 
Last edited:
FCN một phần vì đánh giá quá cao lãnh đạo, nghĩ rằng sẽ tích lũy ở mặt bằng này 1 thời gian rồi mới lên tiếp.
Mỗi lần định khôn vặt là 1 lần đau. Bảo sao lại ghét người khôn thế :10:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top