Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Lũ trẻ nôn nao ngóng giỏ quà !

Status
Not open for further replies.
DOB cũng khá thú vị đây, anh cho vào list.
Con cái rõ năm sinh:
- Con gái: Đỗ Vũ Phương Anh (1980) - Canh Thân
- Con trai: Đỗ Minh Đức (1983) - Quý Hợi
Em cũng cho vào list, lưu ý đặc biệt đến cái câu ĐỔI CHỦ của lão Dát đồ, vì Phú ca vào vận Giáp Dần, anh Đức cũng tuổi Dần. Ca này ngày càng hấp dẫn... hihi
 
Con cái rõ năm sinh:
- Con gái: Đỗ Vũ Phương Anh (1980) - Canh Thân
- Con trai: Đỗ Minh Đức (1983) - Quý Hợi
Em cũng cho vào list, lưu ý đặc biệt đến cái câu ĐỔI CHỦ của lão Dát đồ, vì Phú ca vào vận Giáp Dần, anh Đức cũng tuổi Dần. Ca này ngày càng hấp dẫn... hihi
coi bộ lâu à, tôi nói òi, nhiều a đang son tự bẻ vận :21:
Bầu Đức: "Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ HAGL"
---
nghe a Đức chém ngày càng giống ông Thành TTF trước khi bể - giờ chả biết nơi mô​
Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ HAG. Sau này khi HAG làm ăn có lãi, chia cổ tức thì tôi sẽ lấy tiền đó, mua lại số cổ phiếu đã mất”, ông Đức chia sẻ.

Trong một năm rưỡi qua, suốt ngày cấu trúc với cấu trúc, suốt ngày thương thảo với thương thảo,… không còn tâm trí đâu để công bố thông tin. “Nếu tôi không đủ bản lĩnh, tay lái yếu một xíu thì con thuyền HAG đã chìm, theo đúng nghĩa chết trên đống tài sản”.

Tôi kêu gọi tất cả đông đông hãy tin tưởng vào HAG, vào bản thân tôi, đừng bao giờ nghi ngờ vào việc tôi lập công ty nào đó để bỏ túi riêng. Chỉ cần 2 năm nữa là mọi người sẽ có quả ngọt”, ông Đức bày tỏ thêm.
"HAG làm ra 100 tấn trên 1ha đất trồng, giá bán hiện nay tại Bắc Kinh 19,000 đồng/kg, tương ứng thu về con số rất lớn và so với mía đường thì tốt hơn nhiều (thu về 100 triệu đồng/ha)."
như mọi khi, a ấy thi marathon 30.000m với tầm nhìn xa 3m - hồi nào a ấy trồng mía cũng lập luận ~ thế: chi phí siêu thấp, công nghệ siêu cao, chữ đường vô địch, nhà máy ngay cánh đồng nguyên liệu >>> trùm cuối mía đường bla bla...​
https://www.shs.com.vn/News/2013910/819164/hoang-anh-gia-lai-ba-dao-nganh-duong-ca-the-gioi.aspx
http://diendan.vfpress.vn/threads/infographic-mia-duong-hagl-hieu-qua-nhu-the-nao.3469/
 
Last edited:

Anh cho vài phát biểu, em thấy giọng chị Thảo khàn khàn ghê. Được cái khi hát thì hay.

http://m.baomoi.com/nguoi-dan-ba-gi...hai-hoa-mong-muon-cua-me-chong/c/22048409.epi
Chị Thảo này mặt dài, cằm nhọn, kém phúc hậu, ko sang quý , được cái trán cũng cao có trí tuệ, răng trắng đẹp , khít , đều ( nhìn cũng quý, giữ của ) nhưng hơi nhọn, lông mày rậm nên cá tính, cái tôi cũng lớn. Mặt dài, người quá mảnh, phần đầu nhìn ko có vững, sự nghiệp có người chống lưng mạnh, ko phải dạng tự tay làm nên.
 
coi bộ lâu à, tôi nói òi, nhiều a đang son tự bẻ vận :21:
Bầu Đức: "Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ HAGL"
---
nghe a Đức chém ngày càng giống ông Thành TTF trước khi bể - giờ chả biết nơi mô​
Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ HAG. Sau này khi HAG làm ăn có lãi, chia cổ tức thì tôi sẽ lấy tiền đó, mua lại số cổ phiếu đã mất”, ông Đức chia sẻ.

Trong một năm rưỡi qua, suốt ngày cấu trúc với cấu trúc, suốt ngày thương thảo với thương thảo,… không còn tâm trí đâu để công bố thông tin. “Nếu tôi không đủ bản lĩnh, tay lái yếu một xíu thì con thuyền HAG đã chìm, theo đúng nghĩa chết trên đống tài sản”.

Tôi kêu gọi tất cả đông đông hãy tin tưởng vào HAG, vào bản thân tôi, đừng bao giờ nghi ngờ vào việc tôi lập công ty nào đó để bỏ túi riêng. Chỉ cần 2 năm nữa là mọi người sẽ có quả ngọt”, ông Đức bày tỏ thêm.
"HAG làm ra 100 tấn trên 1ha đất trồng, giá bán hiện nay tại Bắc Kinh 19,000 đồng/kg, tương ứng thu về con số rất lớn và so với mía đường thì tốt hơn nhiều (thu về 100 triệu đồng/ha)."
như mọi khi, a ấy thi marathon 30.000m với tầm nhìn xa 3m - hồi nào a ấy trồng mía cũng lập luận ~ thế: chi phí siêu thấp, công nghệ siêu cao, chữ đường vô địch, nhà máy ngay cánh đồng nguyên liệu >>> trùm cuối mía đường bla bla...​
https://www.shs.com.vn/News/2013910/819164/hoang-anh-gia-lai-ba-dao-nganh-duong-ca-the-gioi.aspx
http://diendan.vfpress.vn/threads/infographic-mia-duong-hagl-hieu-qua-nhu-the-nao.3469/
Xem cái ảnh của bầu Đức tại ĐHCĐ ở link trên thì thấy bác há xuống sắc quá, đứng trên bục mà đút tay vào túi quần chứng tỏ rất thiếu tự tin về những gì phát ngôn. Vẫn phong cách cũ, chỉ thuận lợi, viễn cảnh tươi sáng, vẫn những câu nói hùng hồn thì Hang lành ít dữ nhiều.
 
coi bộ lâu à, tôi nói òi, nhiều a đang son tự bẻ vận :21:
Bầu Đức: "Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ HAGL"
---
nghe a Đức chém ngày càng giống ông Thành TTF trước khi bể - giờ chả biết nơi mô​
Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ HAG. Sau này khi HAG làm ăn có lãi, chia cổ tức thì tôi sẽ lấy tiền đó, mua lại số cổ phiếu đã mất”, ông Đức chia sẻ.

Trong một năm rưỡi qua, suốt ngày cấu trúc với cấu trúc, suốt ngày thương thảo với thương thảo,… không còn tâm trí đâu để công bố thông tin. “Nếu tôi không đủ bản lĩnh, tay lái yếu một xíu thì con thuyền HAG đã chìm, theo đúng nghĩa chết trên đống tài sản”.

Tôi kêu gọi tất cả đông đông hãy tin tưởng vào HAG, vào bản thân tôi, đừng bao giờ nghi ngờ vào việc tôi lập công ty nào đó để bỏ túi riêng. Chỉ cần 2 năm nữa là mọi người sẽ có quả ngọt”, ông Đức bày tỏ thêm.
"HAG làm ra 100 tấn trên 1ha đất trồng, giá bán hiện nay tại Bắc Kinh 19,000 đồng/kg, tương ứng thu về con số rất lớn và so với mía đường thì tốt hơn nhiều (thu về 100 triệu đồng/ha)."
như mọi khi, a ấy thi marathon 30.000m với tầm nhìn xa 3m - hồi nào a ấy trồng mía cũng lập luận ~ thế: chi phí siêu thấp, công nghệ siêu cao, chữ đường vô địch, nhà máy ngay cánh đồng nguyên liệu >>> trùm cuối mía đường bla bla...​
https://www.shs.com.vn/News/2013910/819164/hoang-anh-gia-lai-ba-dao-nganh-duong-ca-the-gioi.aspx
http://diendan.vfpress.vn/threads/infographic-mia-duong-hagl-hieu-qua-nhu-the-nao.3469/
Dát đồ cứ vô tư chém ró ý kiến, hồn nhiên thể hiện ý tưởng, iem xin tiếp thu tất ạ... Iem có lạ gì tính khí và phát ngôn của anh Đức đâu? Năm trước hay kia, BCTN làm cái tít: Đơm hoa kết trái... cuối cùng thành Đơm đó ngọn tre... ahihi
Anh Đức thì thôi, cứ để các ma đầu bên VF ca ngợi... iem thì bám càng anh Phú Doji thoai hà... dù sao cũng là một yếu tố bất ngờ... ahaha
 
bà chị tuổi gì mà dạo này gọi ceo toàn thằng với con ko nhỉ? :3cool_embarrassed:
Khú khú cái nỳ tuổi chỉ là một phần, nó có khi là văn hoá chung đất ngàn năm Thăng Long Thánh vật, ít tuổi hơn : thằng, nhiều tuổi có họ vai dưới cũng thằng... :), ghét hay k mang cho mình téo lợi nào: thằng ... :24:

cái phim "Thanh Trừng" mà thành sự thực thì hay.
 
Khú khú cái nỳ tuổi chỉ là một phần, nó có khi là văn hoá chung đất ngàn năm Thăng Long Thánh vật, ít tuổi hơn : thằng, nhiều tuổi có họ vai dưới cũng thằng... :), ghét hay k mang cho mình téo lợi nào: thằng ... :24:

cái phim "Thanh Trừng" mà thành sự thực thì hay.
-"Đại từ nhân xưng tiếng Việt rất đa dạng phong phú nhưng cũng rất phúc tạp, điều khó khăn phức tạp nhất là, ngay trong đại từ nhân xưng của ta đã mang sắc thái tình cảm, thể hiện sự yêu thương tức giận, kính trọng, khinh ghét, khách sáo, thân mật..."
Thế nên gọi Thằng là cũng không có gì sai .
-Đúng như anh nói cái này thuộc về phạm trù văn hoá. Văn hoá vùng miền cũng có nhiều sự khác nhau.
 
Nếu Q là thằng biết nhìn xa trông rộng, tu thân sửa tính thì FLC xứng đáng hơn vị thế bây giờ rất nhiều. Có nền tảng rồi chỉ còn tâm và tầm nữa thôi.
Ô hô. Có 1 chữ thằng mà bàn cãi nhiều nhỉ :1:
Chữ "thằng" còn được đưa vào nhiều trong văn học và thi ca Việt Nam nữa mới hay chứ.
" O du kích nhỏ dương cao súng
Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu."
" Thằng Bờm có cái quạt mo,
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu"
 
Last edited:
-"Đại từ nhân xưng tiếng Việt rất đa dạng phong phú nhưng cũng rất phúc tạp, điều khó khăn phức tạp nhất là, ngay trong đại từ nhân xưng của ta đã mang sắc thái tình cảm, thể hiện sự yêu thương tức giận, kính trọng, khinh ghét, khách sáo, thân mật..."
Thế nên gọi Thằng là cũng không có gì sai .
-Đúng như anh nói cái này thuộc về phạm trù văn hoá. Văn hoá vùng miền cũng có nhiều sự khác nhau.
có nói đúng sai đâu thầy, chỉ là nên bỏ hay k thôi :)


Ô hô. Có 1 chữ thằng mà bàn cãi nhiều nhỉ :1:
Chữ "thằng" còn được đưa vào nhiều trong văn học và thi ca Việt Nam nữa mới hay chứ.
" O du kích nhỏ dương cao súng
Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu."
" Thằng Bờm có cái quạt mo,
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu"
bài này cũng hay này, cứ như vụ án đang hót
"Tôi thấy người ta có bảo rằng:
Bảo rằng thằng Cuội ở cung trăng!
Chứa ai chả chứa, chứa thằng Cuội,
Tôi gớm gan cho cái chị Hằng.
" - Tú xương
 
Cuối tuần mà vẫn xôm quá. Các bác phím e một quả cho giai đoạn cuối năm với ợ. Ib cũng ok ạ!


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Khú khú cái nỳ tuổi chỉ là một phần, nó có khi là văn hoá chung đất ngàn năm Thăng Long Thánh vật, ít tuổi hơn : thằng, nhiều tuổi có họ vai dưới cũng thằng... :), ghét hay k mang cho mình téo lợi nào: thằng ... :24:

cái phim "Thanh Trừng" mà thành sự thực thì hay.
"tuổi" cụ ơi; ai so già hơn làm gì :21:
ý e ~ câu gì của cụ "hút bùn sống chê hôi"
-"Đại từ nhân xưng tiếng Việt rất đa dạng phong phú nhưng cũng rất phúc tạp, điều khó khăn phức tạp nhất là, ngay trong đại từ nhân xưng của ta đã mang sắc thái tình cảm, thể hiện sự yêu thương tức giận, kính trọng, khinh ghét, khách sáo, thân mật..."
Thế nên gọi Thằng là cũng không có gì sai .
-Đúng như anh nói cái này thuộc về phạm trù văn hoá. Văn hoá vùng miền cũng có nhiều sự khác nhau.
a cứ dùng các đại từ ấy ở nơi công cộng đi, chưa biết đúng sai đã răng môi lẫn lộn :21:
Dát đồ cứ vô tư chém ró ý kiến, hồn nhiên thể hiện ý tưởng, iem xin tiếp thu tất ạ... Iem có lạ gì tính khí và phát ngôn của anh Đức đâu? Năm trước hay kia, BCTN làm cái tít: Đơm hoa kết trái... cuối cùng thành Đơm đó ngọn tre... ahihi
Anh Đức thì thôi, cứ để các ma đầu bên VF ca ngợi... iem thì bám càng anh Phú Doji thoai hà... dù sao cũng là một yếu tố bất ngờ... ahaha
HANG có nhiu đó nói mãi đến chán roài a Cào, cứ thoải mái đu bám, cậy nhang thì tôi bán chớ ko free nữa nhá :24:
 
Last edited:
"tuổi" cụ ơi; ai so già hơn làm gì :21:
ý e ~ câu gì của cụ "hút bùn sống chê hôi"

a cứ dùng các đại từ ấy ở nơi công cộng đi, chưa biết đúng sai đã răng môi lẫn lộn :21:

HANG có nhiu đó nói mãi đến chán roài a Cào, cứ thoải mái đu bám, cậy nhang thì tôi bán chớ ko free nữa nhá :24:
Xời anh quá chuẩn, năm có 3 mùa anh biết cả 3 nên không còn gì để nói cả :106:
----
Tháng NÀY thị phi lên cao quá, em né cho hết tháng vậy :2cool_go:
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Back
Top