Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Lũ trẻ nôn nao ngóng giỏ quà !

Status
Not open for further replies.
Giờ mới để í, 2 năm nay HAG tổ chức đhcđ ở Gia Lai chứ không còn ở Hội trường thống nhất HCM à hehe xa xôi thế.
Cái vụ này thì hỏi thăm ông @binhminhtuoidep bên F319, trên mạng sâu biz (ảo hay không em không biết), thì phải nói ông này hô to nhất... a hi hi... anh cố gắng thêm, khảo ra những cái gì mà em chưa biết ạ!
 
[
Thông tin cung cấp thêm:
- Có 3 nốt ruồi đỏ ở gan bàn chân.
- Thi trượt ĐH 4 lần, bất đồng với cha mẹ, anh em, bỏ quê lên Gia Lai lập nghiệp.
- Ban đầu làm nghề xe ôm, nghiện cờ bạc, đánh bạc đến độ sạt nghiệp, nợ nần chồng chất.
- Cùng đường mới đi theo bạn bè buôn lậu gỗ. Nhờ tài khéo léo, giỏi móc nối với kiểm lâm, hải quan. Buôn lậu trót lọt nhiều vụ. Mở xưởng gỗ, lấy danh nghĩa đóng bàn ghế cho học sinh, thực ra là để chứa và tiêu thụ gỗ.
- Gặp bà Loan (mẹ Cường Đô La), bà Loan nhận ra tài năng nên đã giúp vốn làm ăn. Dần dần mở ra công ty rồi tập đoàn HAGL.
Read more: http://tuvilyso.org/forum/topic/24505-so-sanh-la-so-cua-bau-duc-va-pham-nhat-vuong/#ixzz4lHfRgWCf
####
Trên đây là tin lá cải, đừng nói là mí ông ma đầu bên VF mới do homework, em cũng do homework kiểu mê tín nữa nhóe... Có ai kiểm chứng hộ 3 cái nốt ruồi hem??? Em cảm ơn trước! :21:
Hay quá,1000000 likes,
Phát hiện gì hay inbox anh nhé,
Tks trước.
 
Thông tin cung cấp thêm:
- Có 3 nốt ruồi đỏ ở gan bàn chân.
- Thi trượt ĐH 4 lần, bất đồng với cha mẹ, anh em, bỏ quê lên Gia Lai lập nghiệp.
- Ban đầu làm nghề xe ôm, nghiện cờ bạc, đánh bạc đến độ sạt nghiệp, nợ nần chồng chất.
- Cùng đường mới đi theo bạn bè buôn lậu gỗ. Nhờ tài khéo léo, giỏi móc nối với kiểm lâm, hải quan. Buôn lậu trót lọt nhiều vụ. Mở xưởng gỗ, lấy danh nghĩa đóng bàn ghế cho học sinh, thực ra là để chứa và tiêu thụ gỗ.
- Gặp bà Loan (mẹ Cường Đô La), bà Loan nhận ra tài năng nên đã giúp vốn làm ăn. Dần dần mở ra công ty rồi tập đoàn HAGL.
Read more: http://tuvilyso.org/forum/topic/24505-so-sanh-la-so-cua-bau-duc-va-pham-nhat-vuong/#ixzz4lHfRgWCf
####
Trên đây là tin lá cải, đừng nói là mí ông ma đầu bên VF mới do homework, em cũng do homework kiểu mê tín nữa nhóe... Có ai kiểm chứng hộ 3 cái nốt ruồi hem??? Em cảm ơn trước! :21:
sắp tới hạn 54 ,ông ấy bắt đầu phá sản dân bây giờ và liên quan đến bạn bè nữa
Nếu ông ấy biết chút về tử vi thì bây giờ lấy tiền đem quyên góp vào quỹ phúc lợi ,xây trường học ,hay giúp đỡ trẻ em nghèo thì có ý nghĩa hơn là bị mất tiền vào hạn 54

Read more: http://tuvilyso.org/forum/topic/24505-so-sanh-la-so-cua-bau-duc-va-pham-nhat-vuong/#ixzz4lITN7w00
TuViLySo.Org
Chuẩn nhỉ
 
Tòa trọng chứng không trọng cung, anh đúng là luật sư chuyên nghiệp. Kết luận để lại cho nhà đầu tư.
Anh nói làm em ngại quá, anh khen chơi hoặc khen cho chết thì được hehe, chứ công việc hiện hỉu của em chẳng liên quan gì đến luật.
Mà trình luật của em thì đủ để hù mí anh nhà thơ đi xe mô hình chứ chiên với nghiệp gì hehe, không biết anh khen thật hay không đọc đỏ cả mặt, sướng âm ỉ.
 
@dash177,
Tôi đã thấy nhang thơm cắm trên cánh đồng mít... Like cho anh 1000 like, và tự nhận mình SAI LẦm khi gọi anh là người đàn ông íu đúi... Người íu đúi phải là tôi... tự thấy xấu hổ, nên tôi phi lên giường rồi trùm mền luôn đây... ahihi
Thánh cà rỡn :2cool_burn_joss_stick:
@TTN @Cu Lì @dash177 @bokhoktx :Nhứ đã hưa với @bokhoktx :như đã hứa hôm qua mình gởi Report HAG.
Mình up lên ko được ,chắc do file nặng quá.
Vui lòng cho email mình sẽ gởi qua.
e chém theo đơn đặt hàng của @Cu Lì thôi a ơi, e ko có nhu cầu tìm hiểu khi ô Đức còn ở HANG
...
thuộc dạng "giãy chết" nên theo phong tục dân tộc "lùa" thì phải có "Khẩu táng" cho nên để nghị sư phụ để các anh ý "khẩu táng" thoải mái rỉa được miếng nào thì rìa :24:
nói về rỉa thì sàn có 3 vạn lẻ 1 cổ; thậm chí trade HANG cũng chả sao
ghét mỗi mấy chú lấy tiền thiên hạ đánh bạc lại hay nổ "đầu tư" nên chém phát cụ ợ :106:
---
đời có 60 năm: 15 năm lớn, 30 năm chơi, còn mỗi 15 năm "đầu tư", ở đấy mà nuôi con nghiện :24:
 
Anh nói làm em ngại quá, anh khen chơi hoặc khen cho chết thì được hehe, chứ công việc hiện hỉu của em chẳng liên quan gì đến luật.
Mà trình luật của em thì đủ để hù mí anh nhà thơ đi xe mô hình chứ chiên với nghiệp gì hehe, không biết anh khen thật hay không đọc đỏ cả mặt, sướng âm ỉ.
Đính chính Tôi mới vay ngân hàng mua con 4 bánh chạy GRab rồi...a bớt đả kích Tôi đi:33:
 
2) Công ty cổ phần chăn nuôi Gia Lai
Tương tự An Phú, giờ nó là công ty gì đấy không còn hợp nhất vào báo cáo tài chính của HAG, HNG, nhưng có liên quan, liên quan thế nào đấy t
hì nhìn cái tên đoán lung tung.
Bên dưới là BCTC riêng của HAG, năm 2016.
Hehe, thấy con số cho vay CTCP Chăn nuôi Gia Lai ngắn hạn 660 tỷ không, trong khi năm 2015 thì bé tí. Cũng trong năm 2016, CTCP Chăn nuôi Gia Lai ủy thác 538 tỷ đồng cho SGCap, tự đoán lung tung thôi chứ không kết luận gì nhóe. Chỉ hơi lạ là lại cho "Vay ngắn hạn" nên cũng hơi có chút thắc mắc.

View attachment 4476

Hehe, hết rồi ạ, kết luận là chả biết kết luận gì.

Đa tạ anh và anh dash có những nhận xét rất thú vị về ông bò Đ, giúp tôi mở mang nhiều...
 
Tiền cứ từ trên trời rớt xuống phà ơi sướng:3D_17:
Như vậy, sau khi thực hiện quyết toán lại, số tiền thuế TNDN được miễn giảm và khấu trừ là hơn 130,2 tỷ đồng, trong đó năm 2015 là 43 tỷ, năm 2016 là 66,3 tỷ và quý I/2017 là 20,9 tỷ.
Số thuế được miễn giảm này đã được VCS nộp cho cơ quan thuế Nhà nước, sẽ được hạch toán vào lợi nhuận tăng thêm của quý II/2017 và sẽ được khấu trừ cho các kỳ nộp thuế tiếp theo.

http://ndh.vn/vcs-se-ghi-nhan-them-...huan-quy-ii-2017-20170628040949738p4c147.news
 
Cho em xin được phỏng vấn anh 1 tí ạ: Sau bài khảo cổ của anh zai bokhoktx, thì anh có định đu bám cò rỉa con bò giãy giụa không? Ta đang có giá tham chiếu là 8k/cổ, với giá hiện tại thì lõm dự kiến cứ cho là # 2 giá.
như anh Hoàng Linh nói, trên sàn đầy con bluechips ngon ra ACB, GMD, SSI, FPT, HCM...chả việc gì phải dây vào cổ cánh bị ung thư này. Nếu nó chạy chữa được ung thư thì %tăng chắc cũng bằng mấy con kia vậy việc gì phải dây vào. Tối qua, xem thời sự thấy bảo thăng long ruột đỏ có nơi chỉ còn 5000/kg. Bưởi và Sầu riêng vẫn được giá nhưng tiếc là HAG, HNG chưa cho thu hoạch, đợi đến lúc thu hoạch thì hậu quả hạn mặn năm ngoái tại các vùng trái cây lớn như chợ lạch, cái mơn...nó hồi phục rồi diện tích dân mở rộng trong 2 năm nữa, mình e rằng HAG, HNG cũng lại sấp mặt. Hôm rồi,cũng nghe thời sự thấy bảo để vải và xoài vào Úc phải mất cả chục năm, con đường xuất ngoại tưởng dễ nhưng lắm chông gai. Mấy trái cây anh Đức làm e không đủ cho anh ấy xoay tiền trả lãi. HNG theo mình nhiều khả năng là "cốc mò cò xơi", đợi anh Đức không còn giãy nữa, sẽ có đại gia nhảy vào thôn tính HNG ngay.
 
Tiền cứ từ trên trời rớt xuống phà ơi sướng:3D_17:
Như vậy, sau khi thực hiện quyết toán lại, số tiền thuế TNDN được miễn giảm và khấu trừ là hơn 130,2 tỷ đồng, trong đó năm 2015 là 43 tỷ, năm 2016 là 66,3 tỷ và quý I/2017 là 20,9 tỷ.
Số thuế được miễn giảm này đã được VCS nộp cho cơ quan thuế Nhà nước, sẽ được hạch toán vào lợi nhuận tăng thêm của quý II/2017 và sẽ được khấu trừ cho các kỳ nộp thuế tiếp theo.

http://ndh.vn/vcs-se-ghi-nhan-them-...huan-quy-ii-2017-20170628040949738p4c147.news
Vậy mà anh bẩu sau chốt mới mua, anh lừa tôi :39::39::39:
 
như anh Hoàng Linh nói, trên sàn đầy con bluechips ngon ra ACB, GMD, SSI, FPT, HCM...chả việc gì phải dây vào cổ cánh bị ung thư này. Nếu nó chạy chữa được ung thư thì %tăng chắc cũng bằng mấy con kia vậy việc gì phải dây vào. Tối qua, xem thời sự thấy bảo thăng long ruột đỏ có nơi chỉ còn 5000/kg. Bưởi và Sầu riêng vẫn được giá nhưng tiếc là HAG, HNG chưa cho thu hoạch, đợi đến lúc thu hoạch thì hậu quả hạn mặn năm ngoái tại các vùng trái cây lớn như chợ lạch, cái mơn...nó hồi phục rồi diện tích dân mở rộng trong 2 năm nữa, mình e rằng HAG, HNG cũng lại sấp mặt. Hôm rồi,cũng nghe thời sự thấy bảo để vải và xoài vào Úc phải mất cả chục năm, con đường xuất ngoại tưởng dễ nhưng lắm chông gai. Mấy trái cây anh Đức làm e không đủ cho anh ấy xoay tiền trả lãi. HNG theo mình nhiều khả năng là "cốc mò cò xơi", đợi anh Đức không còn giãy nữa, sẽ có đại gia nhảy vào thôn tính HNG ngay.
Đầu toi dài hạn thì nên nhìn leader thầy nhỉ còn đầu cơ giá trị thì thôi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời :4:
 
Chuẩn nhỉ
Dạ chuẩn, nhưng mà không dùng được anh ơi. Lá số ông Đức thì có khi chỉ dám nhìn vào Năm và Tháng sinh là hết... Chém mấy cái lá số ảo, nhiều lúc chuẩn còn hơn lá số thựt... a ha ha
 
như anh Hoàng Linh nói, trên sàn đầy con bluechips ngon ra ACB, GMD, SSI, FPT, HCM...chả việc gì phải dây vào cổ cánh bị ung thư này. Nếu nó chạy chữa được ung thư thì %tăng chắc cũng bằng mấy con kia vậy việc gì phải dây vào. Tối qua, xem thời sự thấy bảo thăng long ruột đỏ có nơi chỉ còn 5000/kg. Bưởi và Sầu riêng vẫn được giá nhưng tiếc là HAG, HNG chưa cho thu hoạch, đợi đến lúc thu hoạch thì hậu quả hạn mặn năm ngoái tại các vùng trái cây lớn như chợ lạch, cái mơn...nó hồi phục rồi diện tích dân mở rộng trong 2 năm nữa, mình e rằng HAG, HNG cũng lại sấp mặt. Hôm rồi,cũng nghe thời sự thấy bảo để vải và xoài vào Úc phải mất cả chục năm, con đường xuất ngoại tưởng dễ nhưng lắm chông gai. Mấy trái cây anh Đức làm e không đủ cho anh ấy xoay tiền trả lãi. HNG theo mình nhiều khả năng là "cốc mò cò xơi", đợi anh Đức không còn giãy nữa, sẽ có đại gia nhảy vào thôn tính HNG ngay.
Dạ, cảm ơn Thầy đã cho ý kiến, em cũng tán thành ý kiến của Thầy ạ!
Cơ bản là FA ở con này xác định vứt, nên những gì mấy ông mà đầu bên VF chém thì cứ để tự nhiên thoải... ahihi...
Em có cái Quẻ vui vui, nên cũng đang tìm chỗ bấy víu... Coi như tạm có 2 cái A là PA và HA vại... kkk
 
Hê nô ngày mới. TT vẫn đương úp chén phải không các thầy :4:
Hôm nay Lái đi làm sớm, nên mình thấy bờ Vai Con Gái thật là xinh
2-d2f96efe18922e6810e533dbf1d6663d66de1b3f-1387962231598.jpg
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top