Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Lũ trẻ nôn nao ngóng giỏ quà !

Status
Not open for further replies.
11 năm qua, khẩu vị thị trường thay đổi rất nhiều mà không có lãi thì chắc là mình đã sai. Hoặc là đánh giá không chính xác hoặc là đã mua với giá quá cao.
Đùa chị tí cho vui chứ nguyên nhân là ở ý cuối, mua giá quá cao nhưng lúc mua tưởng rẻ vì các thằng khác tương đồng lúc đó giá cao hơn nhiều.
 
Vẫn chưa vào được HBC. Anh em hỗ trợ tinh thần cái.
Đừng vào Chị ợ... toàn thấy dự lên 70 thôi nếu ăn sóng đầu rồi thì lúc này lên có lỗ thì gọi là trả lễ, còn tăng tiếp thì gọi là lộc rơi lộc vãi. Chứ Chị toàn FA mà tính chơi con này thì khó. há há há
 
Đùa chị tí cho vui chứ nguyên nhân là ở ý cuối, mua giá quá cao nhưng lúc mua tưởng rẻ vì các thằng khác tương đồng lúc đó giá cao hơn nhiều.
Rẻ có 2 loại, rẻ tương đối và rẻ tuyệt đối. Cái rẻ trong phép so sánh tương đối chỉ phục vụ cho mục tiêu ngắn hạn thôi, để không đứng ngoài thị trường trong giai đoạn nóng. Áp sang dài hạn là dễ tử thủ với cổ phiếu ở thời kỳ bong bóng. Vỡ mặt chứ không đùa được.
 
Bản thân cá nhân mình,cũng như các NĐT khác trên Phố Wall mãi chưa thoát được triết lý của Kant:
Tks anh @CACO
“Vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình”
"Vấn đề trung tâm của mỹ học của Kant là vấn đề cái đẹp, song ông không xác định cơ sở khách quan của cái đẹp mà chú trọng phân tích các điều kiện chủ quan để cảm nhận cái đẹp. Ông tuyên bố: Không có khoa học về cái đẹp mà chỉ có phán đoán về cái đẹp. Với ông cái đẹp không có khái niệm, nó gắn với cảm xúc của từng người về đối tượng và như vậy nó không xác định..."-tham khảo lang thang trên internet.
Vẫn mãi chìm đắm trong "Lòng tham và nỗi sợ hãi"
Mời các bác xem lại "Wall Street 2" nhất đoạn Gekko thuyết trình,phút thứ 7:37
http://www.vietsubhd.com/phim/pho-wall-2-dong-tien-khong-ngu-9382/tap-2.html
 
11 năm qua, khẩu vị thị trường thay đổi rất nhiều mà không có lãi thì chắc là mình đã sai. Hoặc là đánh giá không chính xác hoặc là đã mua với giá quá cao.
Dz.. ất. Triết lý, zất xa xôi. :102:
Hoặc là ta dại khờ..:21::21::21:
 
Sáng bận giờ mới vào đọc loạt bài của bác @CACO hay quá :clap_1::clap_1:. Bác mà không đăng ký bản quyền là có một bài ý same same trên trang cafef đấy:)
 
Một phút iu nhầm: Sang ca rớt
Nghìn đêm mất ngủ với Tành ca
...
...
Thôi buồn quá, đi ngủ trưa bù vào, kẻo tối lại không ngủ được chị @TTN ơi... Đời chứng, ôi sầu bi...
Trong các chỉ báo bán. Chị tâm đắc nhất là lời khuyên: bán ra ở điểm ngon giấc.
Dù có biết hay không thì khi đã đủ đảm bảo mức sống bình thường, giá trị thực sự mà ta tìm kiếm là giá trị tinh thần.
HBC quá mạnh. MÌnh vẫn thích HBC.
 
Chời... thik là nhik... em tư vấn chị sao ấy nhỉ? Mạnh thì BO chuẩn bài...
Quất mạnh vào... cho iem, rồi tắt máy đi ngủ... giờ nì mà vẫn còn xèng canh bảng? Chị thặt là lạ...
Trong các chỉ báo bán. Chị tâm đắc nhất là lời khuyên: bán ra ở điểm ngon giấc.
Dù có biết hay không thì khi đã đủ đảm bảo mức sống bình thường, giá trị thực sự mà ta tìm kiếm là giá trị tinh thần.
HBC quá mạnh. MÌnh vẫn thích HBC.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top