Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Chuẩn bị sẵn sàng cho một hành trình mới.

Status
Not open for further replies.
Sáng giờ ngồi coi Chart của 20 con Top Vốn hoá. Thống kê 15/20 con đang vào thế downward...
=> Cơ hội chỉ ở nhóm Mid Cap??? Hoặc Small Cap???
Đã bảo Né rồi còn Hé chi trời? Khởi nghịp được hơn tuần, rồi cũng mò vào sới nà cớ nàm thao? :cute_smiley70:
Lúc 1500/1250 không coi mà giờ mới ngó? Cứ đỉnh sao thấp hơn đỉnh trước, thì tự khắc suy ra vế sau rầu :cute_smiley43:
Tại sao tạo sai hòai dzị? :dash:
 
đúnglà large cap tệ quá Anh ui
Đừng dùng từ TỆ Thầy Bill ơi, nó sẽ phản ánh cái Bias của mình trước TT.
Thầy nên nhớ: TT luôn phi lý và có thể kéo dài hơn sức chịu đựng của con người. Do đó, khi mình thấy nó TỆ, khả năng nó ko giảm liền... Ngược lại, nó có thể tăng mãi, hoặc đi ngang mãi, đến khi mình Quay View. Nó mới nã pháo. Ví dụ: Newton phải thốt lên.. Tui tính được quả Táo, chứ quả Chứng thì tui thua!
:)
 
Đã bảo Né rồi còn Hé chi trời? Khởi nghịp được hơn tuần, rồi cũng mò vào sới nà cớ nàm thao? :cute_smiley70:
Lúc 1500/1250 không coi mà giờ mới ngó? Cứ đỉnh sao thấp hơn đỉnh trước, thì tự khắc suy ra vế sau rầu :cute_smiley43:
Tại sao tạo sai hòai dzị? :dash:
Bí kiếp Khởi Nghiệp thành công là làm ngược lại đám đông đang lên Sạc Tanh quảng cáo.
Cụ tỉ: Bọn đó toàn chơi lớn từ đầu, đến khi hết vốn thì mới ngoi lên để khóc/cười. Mình thì cứ giải ngân vốn theo cấp số nhân: năm đầu 1₫, năm hai 2₫,... đến năm thứ 5 là 16₫ => Auto Win.
 
Bí kiếp Khởi Nghiệp thành công là làm ngược lại đám đông đang lên Sạc Tanh quảng cáo.
Cụ tỉ: Bọn đó toàn chơi lớn từ đầu, đến khi hết vốn thì mới ngoi lên để khóc/cười. Mình thì cứ giải ngân vốn theo cấp số nhân: năm đầu 1₫, năm hai 2₫,... đến năm thứ 5 là 16₫ => Auto Win.
Bọn đó hok biết sao, chứ chạy Grab từ sau dịch tới giờ chưa khấu hao nổi con quây Tàu đây này :2cool_burn_joss_stick:
Mà khóc lóc trên tivi thấy mất hình tượng quá ông ợ :4cool_confuse:
Phải có gì đó mới Gấp thếp được chớ? :4cool_doubt:
Hay ông cho tui vay nhé? :4cool_beauty:
 
Bọn đó hok biết sao, chứ chạy Grab từ sau dịch tới giờ chưa khấu hao nổi con quây Tàu đây này :2cool_burn_joss_stick:
Mà khóc lóc trên tivi thấy mất hình tượng quá ông ợ :4cool_confuse:
Phải có gì đó mới Gấp thếp được chớ? :4cool_doubt:
Hay ông cho tui vay nhé? :4cool_beauty:
Dễ mà, vay bao nhiêu? Nổ số tài khoản, và họ tên. Mình bắn qua.
 
Có hay không việc cả nước Việt Nam bị cô hàng xén lừa?
Sáng dậy mở điện thoại, đập vào mắt tôi là hàng loạt tít bài liên quan VTP. Đọc qua vài bài tôi ngỡ ngàng vì thủ đoạn có thể nói là không mới và khá thô sơ. Chính điều này thôi thúc tôi phải google xem xuất thân của người đàn bà nghe đồn là giàu có và quyền lực nhất Việt Nam. Quả không ngoài dự đoán, chính là cô bán vải ngoài chợ, ngày xưa gọi là cô hàng xén đấy.
Mô hình kinh doanh như VTP là mô hình 100% vỡ vì sử dụng 100% tiền vay cho hoạt động đầu tư bds kiểu bỏ tiền chẵn thu tiền lẻ như khách sạn, văn phòng cho thuê. Cho dù bất động sản có thể tăng giá, nhưng nếu không bán đi thì dòng tiền thu từ hdkd hàng năm không đủ trả vốn lẫn lãi. Tỷ suất lợi nhuận cho thuê trên giá bds mức TB trên khắp thế giới trong nhiều năm khoảng 5%. Ở VN, chỉ vào đáy của chu kỳ đổ vỡ mới mua được bds với tỷ lệ giá thuê/giá mua là 10%
Còn ngân hàng mà sở hữu của một người lên đến 91.5% và 93% nguồn tiền huy động để một người sử dụng thì chết còn nhanh hơn.
Không một người có kiến thức nào lại làm vậy, vì sự an toàn của chính họ.
Bà ấy chắc là truyền nhân của cô thợ may này :21:
https://kenh14.vn/xa-hoi/tu-co-tho-may-lang-thanh-con-no-ngan-ty-20130124124911628.chn
Mong là có gì sâu sắc hơn thế chứ sự thật thế này thì bẽ bàng quá phải không các anh chị????

Báo chí không biết có nhận tiền không mà cứ gia đình danh gia vọng tộc, rồi tỷ phú Hồng Kông????
Họ ngồi được ở cái ghế đó thì chắc chắn có tài năng đặc biệt mà chúng ta không biết.
 
Họ tên : Rái Vưỡn Nghèo :2cool_confident:
Số TK : 0908070605...0 Nhớ :2cool_sexy_girl:
Mà lãi suất như nào ông? Thả nổi bây chừ để Nhấn chìm mai kia à? :2cool_after_boom:
Tào lao con ngao nữa dzồi.
Thôi đừng cồm, lo nhìn SZC và VSC. Hàng của 2 cây đa FA aka Trùm FA xứ VC nhoé. Chịu nỗi đau mất cơ hội rồi đoá...
 
Tào lao con ngao nữa dzồi.
Thôi đừng cồm, lo nhìn SZC và VSC. Hàng của 2 cây đa FA aka Trùm FA xứ VC nhoé. Chịu nỗi đau mất cơ hội rồi đoá...
Thôi đừng phím, cái rìu tui cất kỹ rồi. :5cool_big_smile:
Cắt đôi nỗi sầu còn được, xá gì cắt lót hay cắt cơ hội :2cool_sexy_girl:
Túm lại, là lãi vay như nào? Không nói sau này dễ mất tiền mất luôn tình bàn phím nhá :6cool_boss:
 
Dạ anh, em cũng đang canh con MSH nữa ạ. May mặc cửa sáng quá anh ơi!
MSH tốt mà. FTS lái con này. Mới ra tin chia tiền nên có lí do để kéo :21:
Nhưng nói nghiêm túc, dệt may nên xem xét HTG, mọi chỉ số định giá, hiệu quả kinh doanh đều tốt hơn MSH nhiều, chỉ thua lái thôi :21:
 
TT này nên nhìn từng cp riêng lẻ hơn là nhìn con Nở và lũ Large Cap nhề :21:
thầy quá chuẩn...thế giới nó phi xe xanh ầm ầm...mấy mẹ có danh hoa hậu thì lại hứng đua xe phân khối lớn...bị phườn nó xích thì kệ
mấy cai xe mid, pen có khi ngon...đoàn người cứ tiến kệ hậu sủa hiiiiii
upload_2023-11-20_11-28-13.jpeg
 
Thôi đừng phím, cái rìu tui cất kỹ rồi. :5cool_big_smile:
Cắt đôi nỗi sầu còn được, xá gì cắt lót hay cắt cơ hội :2cool_sexy_girl:
Túm lại, là lãi vay như nào? Không nói sau này dễ mất tiền mất luôn tình bàn phím nhá :6cool_boss:
Trước giờ mình cho ai vay, đều xác định ko đòi, lãi cũng ko tính.
Vay thật, thì nổ số tk kèm họ tên rõ ràng.
Trả hay ko, lúc nào trả...ko quan trọng!
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top