Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Chuẩn bị sẵn sàng cho một hành trình mới.

Status
Not open for further replies.
Các a mèo đánh đấm thế nào đến giờ vol chưa có gì thuyết phục cả…
Nở giảm sốc kiểu waterfall này nếu kb ngon quay đầu thì mua phiên retest chớ dại đua xanh phiên nay…
 
Khen Cờ Huynh thì có khác gì khen TQ đông dân, khen cả ngày chả hết :1:
Thế giới ngầm của VC, tạm gọi là VC ẩn, em zai chỉ kính nể 2 người.
Một là Bàng ca (ông anh có tướng của Lí Gia Thành, luôn hành động trước em zai 1 bước chân).
Hai là Cờ ca (ông anh sở hữu ánh mắt của Mã Vân, luôn có góc nhìn kiểu trồng chúi, hành động trước thiên hạ 1 gang tay).
=> Tiếc là Bàng ca, đã quy ẩn chốn sơn lâm, ngắm view triệu đô mỗi ngày. Haizzz
 
Thế giới ngầm của VC, tạm gọi là VC ẩn, em zai chỉ kính nể 2 người.
Một là Bàng ca (ông anh có tướng của Lí Gia Thành, luôn hành động trước em zai 1 bước chân).
Hai là Cờ ca (ông anh có ánh mắt của Mã Vân, luôn có góc nhìn kiểu trồng chúi, luoin hành động trước thiên hạ 1 gang tay).
=> Tiếc là Bàng ca, đã quy ẩn chốn sơn lâm, ngắm view triệu đô mỗi ngày. Haizzz
Tuần nào anh chẳng gặp Bàng ca của em :21:
Bàng ca của em 3 ngày 1 tiệc nhỏ, 5 ngày 1 tiệc lớn. Resort thì càng ngày càng có giá, bao người xin mua 1 phần mà không thèm bán :1:
 
Hoàng hôn đẹp thế nhờ...
Nhưng còn bận lo cơm áo gạo tiền, nên đó cũng chỉ là 1 buổi chiều tà mà thôi.
Ở thế giới của tôi, người ta ko nói Sọt, người ta chỉ bảo Soạt. Soạt cho đến hơi thở cúi cùn.
My balance is empty.
À quên ký tên: Greeb from Venus.
Dưới này có hội Sộc xong Sốc, trên ông có nhóm Xoạt xong Toang Hoát, trên bến dưới cầu như nhau thôi làm gì căng :4cool_oh:
Chiều chưa tím, cơ mà Chiếu sắp Tím hết roài...:2cool_sad:
Những người đã bán, hoặc vừa sọc, giờ rủ nhau theo hội xe ôm Xanh Lơ lấy đâu ra Vol mà chờ. :dash:
Chán ông Chán :Guitar:
 
Tuần nào anh chẳng gặp Bàng ca của em :21:
Bàng ca của em 3 ngày 1 tiệc nhỏ, 5 ngày 1 tiệc lớn. Resort thì càng ngày càng có giá, bao người xin mua 1 phần mà không thèm bán :1:
Anh gửi giúp em lời nhắn, thằng Chán fan guột anh Bàng nó hỏi:
"Tại sao anh luôn đi trước nó 1 bước chân? Anh nhìn vô đâu để ra phán quyết?"
Thks anh Chim ạ.
 
Trước giờ cơm trưa các anh kéo xanh khí thế quá, để bà con dùng bữa có cái mà đắn đo với đấu tranh tâm lý :21:
Vậy không nên chút nào Mod ei, làm gì làm cũng phải tính chuyện dài hơi.
Có đâu xanh 1 chút đã bỏ cơm rồi, hại lắm :5cool_still_dreaming:
 
Dưới này có hội Sộc xong Sốc, trên ông có nhóm Xoạt xong Toang Hoát, trên bến dưới cầu như nhau thôi làm gì căng :4cool_oh:
Chiều chưa tím, cơ mà Chiếu sắp Tím hết roài...:2cool_sad:
Những người đã bán, hoặc vừa sọc, giờ rủ nhau theo hội xe ôm Xanh Lơ lấy đâu ra Vol mà chờ. :dash:
Chán ông Chán :Guitar:
1 day đơ dần make ờ chen, 1000 là đích, Thánh chứng đã cồm.
Tịnh độ giới đã full users. Rái trụi lông hãy ngồi mà quán sát.
My balance is empty.
 
1 day đơ dần make ờ chen, 1000 là đích, Thánh chứng đã cồm.
Tịnh độ giới đã full users. Rái trụi lông hãy ngồi mà quán sát.
My balance is empty.
Tịnh hok nẫu ông ei, tím mất thôi...:4smiley_vn4:
Mần răng, Rái phải mần răng bi chừ :dash:
Ký tên : Rái Mất Chông Sắp Tím :cute_smiley41:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top