Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Chuẩn bị sẵn sàng cho một hành trình mới.

Status
Not open for further replies.
Chẳng có sách nào đâu thầy… mọi ngưỡng TA đều chỉ là cái cọc mục thôi thầy… key ở đây là trò chơi tâm lý…. Và nhìn cái vol là biết các a đã thoát hàng được nhiều đâu… phải đánh đập dã man thì mới ăn lại hàng rẻ, rồi kéo lên phát nữa rủ rê nốt các chú last bears rồi mới bung dù tập thể… hôm trước e nói rồi nó dí sâu lắm đa phần chịu ko nổi đâu… lạ lẫm gì các anh :24:
Muôn đời trò chơi ép tâm lý thầy nhỉ :21:
 
kiếm đc 40% từ đầu năm, xong 1 tuần bay 35%, rồi hôm nay hồi lại em vẫn lãi suất đc = gtk
cuối cùng là e vẫn ko bị chê
Vẫn hơn mình, mình lãi được tour Sing Mã, ăn chơi hết sạch.
Sáng cút lỗ, lỗ to luôn, chứ ko phải lỗ nhỏ. Giờ cầm số tiền ít ỏi này, tự hỏi phải làm sao đây? :(
 
Dần dần em sẽ ko đóng đinh nhận định nữa.
Hãy tiếp tục loay hoay để đến khi gặp may thì giàu :21::21::21:
Cái này là hồi kỹ thuật thôi Chị. Hồi tí là tèo ngay, ko đủ T2.5 đâu.
Chị quan sát, sẽ thấy em nói đúng. Em làm chồng ngoan cha giỏi, phục vụ gia đình để chứng minh góc nhìn của em là Chuẩn.
 
TT vẫn vậy và ta cũng vậy luôn, :)
Chỉ là khi TT đi lên ta mới biết đáy ở đâu và chẳng có ai dự chuẩn, tuy nhiên ta sẽ thấy 2 điều:
1/ Ta sẽ có cơ hội làm giàu đây rồi.
2/Mua tích luỹ cổ xinh đẹp (- tuỳ mắt ACE như anh @CACO thấy GEX đẹp, mình thì thấy FTS đẹp-)bởi đáy chỉ thấy được khi nhìn qua kính chiếu hậu mà thôi.
 
TT vẫn vậy và ta cũng vậy luôn, :)
Chỉ là khi TT đi lên ta mới biết đáy ở đâu và chẳng có ai dự chuẩn, tuy nhiên ta sẽ thấy 2 điều:
1/ Ta sẽ có cơ hội làm giàu đây rồi.
2/Mua tích luỹ cổ xinh đẹp (- tuỳ mắt ACE như anh @CACO thấy GEX đẹp, mình thì thấy FTS đẹp-)bởi đáy chỉ thấy được khi nhìn qua kính chiếu hậu mà thôi.
Quá đúng luôn anh.
Chúc mừng anh lãi đậm ạ.
Định vay anh tí tiền gỡ gạc, nhưng thôi, e sợ mất luôn những gì đang có. Em Đen quá!
 
Cái này là hồi kỹ thuật thôi Chị. Hồi tí là tèo ngay, ko đủ T2.5 đâu.
Chị quan sát, sẽ thấy em nói đúng. Em làm chồng ngoan cha giỏi, phục vụ gia đình để chứng minh góc nhìn của em là Chuẩn.
Lỗ quá òi nên không tỉnh táo, hồi trẻ có lô đề bóng bánh , tôm không?
 
Chẳng có sách nào đâu thầy… mọi ngưỡng TA đều chỉ là cái cọc mục thôi thầy… key ở đây là trò chơi tâm lý…. Và nhìn cái vol là biết các a đã thoát hàng được nhiều đâu… phải đánh đập dã man thì mới ăn lại hàng rẻ, rồi kéo lên phát nữa rủ rê nốt các chú last bears rồi mới bung dù tập thể… hôm trước e nói rồi nó dí sâu lắm đa phần chịu ko nổi đâu… lạ lẫm gì các anh :24:
Bản thân thị trường tài chén là không chắc chắn nhé, chắc chắn thì ai cũng chơi cũng giầu à? Nhưng nó có xác suất nhé !
 
Lỗ quá òi nên không tỉnh táo, hồi trẻ có lô đề bóng bánh , tôm không?
Có đủ luôn Thầy. Mà toàn thua.
Lớn lên được giảng TTCK nó khác, mà sao thực tế thấy giống mấy môn kia quá. Mãi chưa hiểu được bản chất của môn này. :(
Mong Thầy viết vài dòng khai ngộ.
 
Có đủ luôn Thầy. Mà toàn thua.
Lớn lên được giảng TTCK nó khác, mà sao thực tế thấy giống mấy môn kia quá. Mãi chưa hiểu được bản chất của môn này. :(
Mong Thầy viết vài dòng khai ngộ.
Trò chơi đầu cơ TTCK là trò chơi hấp dẫn (hấp xong là dẫn đi luôn..:))hơn cả cờ bạc trên sòng Casino...chỉ hơn thua với bạc bịp Long Tứ trong 1 đêm lấy cả 2/3 sòng bài Bến Thượng Hải...
Có tay chơi khét nhứt chốn này nói: muốn chơi món này phải học cách tự cung trước...nhưng có tay Hoang Linh cười khà khà, nói: "tiếc cho Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi , Đông Phương Bất Bại... mới chỉ đọc trang đầu "muốn học môn võ công này phải tự cung trước..." thiệt ngủ quá, hấp tấp tưởng nhặt được bí kíp "xử liền" chứ đâu có ngờ luyện tới hết trang cuối cắn lưỡi "môn này chả cần phải tự cung đâu"-, khà khà ...
 
Trò chơi đầu cơ TTCK là trò chơi hấp dẫn (hấp xong là dẫn đi luôn..:))hơn cả cờ bạc trên sòng Casino...chỉ hơn thua với bạc bịp Long Tứ trong 1 đêm lấy cả 2/3 sòng bài Bến Thượng Hải...
Có tay chơi khét nhứt chốn này nói: muốn chơi món này phải học cách tự cung trước...nhưng có tay Hoang Linh cười khà khà, nói: "tiếc cho Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi , Đông Phương Bất Bại... mới chỉ đọc trang đầu "muốn học môn võ công này phải tự cung trước..." thiệt ngủ quá, hấp tấp tưởng nhặt được bí kíp "xử liền" chứ đâu có ngờ luyện tới hết trang cuối cắn lưỡi "môn này chả cần phải tự cung đâu"-, khà khà ...
Dạ, em hiểu rõ hơn bản chất của bộ môn này rồi ạ.
Long Tứ là idol của em, cuối phim ổng có đánh chứng khoán với ông Trùm Ngân Hàng. Ổng quay ông trùm như quay dế luôn anh.
Cảm ơn anh HL đã khai ngộ. Trận này anh đánh hay quá, đúng thời điểm, đúng luôn cổ phiếu ngon. Em zai phục sát đất!
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top