Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Chuẩn bị sẵn sàng cho một hành trình mới.

Status
Not open for further replies.
Độ 2 mươi thì lão nào chẳng thích :10:
AI chả bít, nhưng mà hoa sớm nở tối tàn, hôm qua em 18 ngày mai đã qua hai........chỉ còn hai lựa chọn. chung tình như tah62y @NgocMinh để thưởng thức kiểu ba mươi bốn mươi....thậm trí 1 tăm, hoặc như Đô Đốc Chán...lượn lờ trong vườn hoa hiiiiiii
 
AI chả bít, nhưng mà hoa sớm nở tối tàn, hôm qua em 18 ngày mai đã qua hai........chỉ còn hai lựa chọn. chung tình như tah62y @NgocMinh để thưởng thức kiểu ba mươi bốn mươi....thậm trí 1 tăm, hoặc như Đô Đốc Chán...lượn lờ trong vườn hoa hiiiiiii
Em vặt hoa trong vườn lẫn hoa ngoài đường, thậm trí hoa treo tường luôn Thiết ca.
Đời có mấy mà phải tắt cảm xúc hái hoa. Zikzok dạo này nó hay lắm, hoa khắp 5 châu đua nhau khoe sắc. kkk
 
Em vặt hoa trong vườn lẫn hoa ngoài đường, thậm trí hoa treo tường luôn Thiết ca.
Đời có mấy mà phải tắt cảm xúc hái hoa. Zikzok dạo này nó hay lắm, hoa khắp 5 châu đua nhau khoe sắc. kkk
pản lĩnh thời nay?? không biết ý thầy CHim là thế nào tán thán hay có any cmt? hiiiiiii
 
Tuần trước chat với a sờ kai lão bảo đắc đạo rồi nên ko có gì để nói nữa :15::15::15:.
Muốn ổng hiện cũng dễ, ổng nào càng đắc càng dễ hiện lên. Quan trọng là ổng nổi lên để phục vụ nhu cầu gì của mềnh?
Chỉ có người chết thì mới ko có nói...(nhưng vẫn có thể báo mộng nha sp). kkk
 
Ý Chán là mình thích là mình làm thôi, ko phải care ai cả. Đời là mấy tí :1:
à tất nhiên xu thế thời đại nó thế, nhưng có duyên với thầy đó..thì thầy có ý khác lạ thêm vào?. chứ lẽ đời gạo trong bồ...ăn là hết, thôi thì ăn cũng dc nhưng phải kiếm bù...để mà đời sau hưởng típ. kiểu ông già buffet....nhanh tay làm từ thiện....để đời sau àu tiếp ấy hiiiiiiiiii
 
à tất nhiên xu thế thời đại nó thế, nhưng có duyên với thầy đó..thì thầy có ý khác lạ thêm vào?. chứ lẽ đời gạo trong bồ...ăn là hết, thôi thì ăn cũng dc nhưng phải kiếm bù...để mà đời sau hưởng típ. kiểu ông già buffet....nhanh tay làm từ thiện....để đời sau àu tiếp ấy hiiiiiiiiii
Khi ổng tham (wb) thì em sợ.
Khi ổng sợ thì em bỏ chạy.

Đời nào lo đời nấy thôi Thiết ca. Mấy ông nói là dài hạn với cả triết lý (sách viết), thì thực tế hành động khác hoàn toàn (xã hội cho biết). :21:
 
Ý Chán là mình thích là mình làm thôi, ko phải care ai cả. Đời là mấy tí :1:
Phải care chứ anh, care những thứ quan trọng nhất, gần gũi nhất... những thứ ngoài tầm thì thôi, cứ kệ nó lạc trôi ạ.
Em thấy bên Chị Na, dạo này giới trẻ có Trend: Mackedoi. :21:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top