Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Mà bước mãi, thấy có đổi được gì đâu. Chắc là tu sai cái j đó, hoặc chưa triệt để đặt niềm tin vào Đạo, nên vẫn bị Ma vương khuấy đảo tâm này.
Tâm này toàn dục, ko thanh tịnh. Ko an lạc trong mỗi bước đi, mỗi hơi thở…thậm chí là mỗi cồm ment. Bao giờ mới an trú được như Nữ Tướng, 6 màn hình ta soi, ta là ai, đấy là đâu ?!
Sữa cũng đang tập nhìn lại mỗi hành động lời nói cảm xúc của mình thôi, cũng đầy tham sân si... mỗi lần khởi niệm lên là lại nhận ra và chui hang vài ngày chơi cùng các màn hình, dân gian gọi là Diện Bích Sám Hối 🤣 Như mới nãy vừa khởi Sân khoe lãi với đại tướng Chim ấy... sám hối sám hối
" Chắc là tu sai cái j đó, hoặc chưa triệt để đặt niềm tin vào Đạo, nên vẫn bị Ma vương khuấy đảo tâm này "
......Có lẽ do môi trường, nghề, làm Chàng ko thể dứt ra được vòng xoáy suy nghĩ của chính mình đâu.... mà quan trọng gì, quan trọng là biết rõ mình đang làm gì là được ! biết mình đang sa vào suy diễn của chính mình quá thì lại xì top sám hối là được òi 🤣
 
Sữa cũng đang tập nhìn lại mỗi hành động lời nói cảm xúc của mình thôi, cũng đầy tham sân si... mỗi lần khởi niệm lên là lại nhận ra và chui hang vài ngày chơi cùng các màn hình, dân gian gọi là Diện Bích Sám Hối 🤣 Như mới nãy vừa khởi Sân khoe lãi với đại tướng Chim ấy... sám hối sám hối
" Chắc là tu sai cái j đó, hoặc chưa triệt để đặt niềm tin vào Đạo, nên vẫn bị Ma vương khuấy đảo tâm này "
......Có lẽ do môi trường, nghề, làm Chàng ko thể dứt ra được vòng xoáy suy nghĩ của chính mình đâu.... mà quan trọng gì, quan trọng là biết rõ mình đang làm gì là được ! biết mình đang sa vào suy diễn của chính mình quá thì lại xì top sám hối là được òi 🤣
Cái đậm đậm là truyền nhân của môn Đại Thừa, dễ cho phàm phu tiếp thu, nhưng cá nhân mình chỉ e, nó dẫn mình vào cuôn đường vọng tưởng (kiểu như tôi đã ngộ, ồ thì ra tâm là không, tâm là rỗng. Ta đã định, thì ra định sinh ra huệ,…Nhưng có biết đâu, định với huệ trong hang, nó khác, thực tế nó khác, var trạm là nảy lửa ngay).

Ví dụ: Nói về Thuỷ Hử (trên phim), mình thích nhân vật Lãng Tử Yến Thanh, văn võ song toàn, vừa đẹp vừa sang, some trỗ, gái gú, ăn chơi…thích đủ thứ, thích là chơi, đầy nghĩa khí. Nhưng, thực tế nó khác, mình văn dốt, võ cũng mù mờ, vừa gầy lại vừa hói, gái gú, ăn chơi… thích đủ thứ, nhưng lại nhát đòn, chơi chọn lọc, sợ bị hậu quả khôn lường, hay nói gọn là nhát cấy.

=> Thử hỏi, bây giờ tu sao đây? Bỏ Yến Thanh hay bỏ ngoại hình này (tập gym, rồi phẫu thuật thẩm mỹ, kéo chân, cấy tóc,…). Đâu là cuôn đường giác ngộ. Chui hang thì bỏ YT, còn ra hang thì lại phải bỏ ngoại hình à? Đường nào cũng đau khổ, do chấp ngã vậy?!
 
Cái đậm đậm là truyền nhân của môn Đại Thừa, dễ cho phàm phu tiếp thu, nhưng cá nhân mình chỉ e, nó dẫn mình vào cuôn đường vọng tưởng (kiểu như tôi đã ngộ, ồ thì ra tâm là không, tâm là rỗng. Ta đã định, thì ra định sinh ra huệ,…Nhưng có biết đâu, định với huệ trong hang, nó khác, thực tế nó khác, var trạm là nảy lửa ngay).

Ví dụ: Nói về Thuỷ Hử (trên phim), mình thích nhân vật Lãng Tử Yến Thanh, văn võ song toàn, vừa đẹp vừa sang, some trỗ, gái gú, ăn chơi…thích đủ thứ, thích là chơi, đầy nghĩa khí. Nhưng, thực tế nó khác, mình văn dốt, võ cũng mù mờ, vừa gầy lại vừa hói, gái gú, ăn chơi… thích đủ thứ, nhưng lại nhát đòn, chơi chọn lọc, sợ bị hậu quả khôn lường, hay nói gọn là nhát cấy.

=> Thử hỏi, bây giờ tu sao đây? Bỏ Yến Thanh hay bỏ ngoại hình này (tập gym, rồi phẫu thuật thẩm mỹ, kéo chân, cấy tóc,…). Đâu là cuôn đường giác ngộ. Chui hang thì bỏ YT, còn ra hang thì lại phải bỏ ngoại hình à? Đường nào cũng đau khổ, do chấp ngã vậy?!
Yến Thanh đồng tính đấy 😌 mô Phật
 
Cái đậm đậm là truyền nhân của môn Đại Thừa, dễ cho phàm phu tiếp thu, nhưng cá nhân mình chỉ e, nó dẫn mình vào cuôn đường vọng tưởng (kiểu như tôi đã ngộ, ồ thì ra tâm là không, tâm là rỗng. Ta đã định, thì ra định sinh ra huệ,…Nhưng có biết đâu, định với huệ trong hang, nó khác, thực tế nó khác, var trạm là nảy lửa ngay).

Ví dụ: Nói về Thuỷ Hử (trên phim), mình thích nhân vật Lãng Tử Yến Thanh, văn võ song toàn, vừa đẹp vừa sang, some trỗ, gái gú, ăn chơi…thích đủ thứ, thích là chơi, đầy nghĩa khí. Nhưng, thực tế nó khác, mình văn dốt, võ cũng mù mờ, vừa gầy lại vừa hói, gái gú, ăn chơi… thích đủ thứ, nhưng lại nhát đòn, chơi chọn lọc, sợ bị hậu quả khôn lường, hay nói gọn là nhát cấy.

=> Thử hỏi, bây giờ tu sao đây? Bỏ Yến Thanh hay bỏ ngoại hình này (tập gym, rồi phẫu thuật thẩm mỹ, kéo chân, cấy tóc,…). Đâu là cuôn đường giác ngộ. Chui hang thì bỏ YT, còn ra hang thì lại phải bỏ ngoại hình à? Đường nào cũng đau khổ, do chấp ngã vậy?!
Ủa Chàng cái gì cũng muốn ? sao được ? Tự Chàng chọn đi chứ, chọn và chấp nhận, và đi tiếp.... rồi lại chọn, ....vốn dĩ cuộc sống này là vậy mà
Yến Thanh, hay chính bản thân chàng hiện tại thì đều có 2 mặt mạnh yếu thôi, quan trọng chọn rồi ko được lôi thôi kén canh chọn cá nữa nhóe
Cá nhân Sữa cũng bỏ đi rất nhiều thứ, chỉ giữ lại vài điều quan trọng nhất trong cuộc sống mỗi ngày, lấy đó làm an lạc....chọn và chấp nhận dấn thân thôi babe à 🤣
 
Ủa Chàng cái gì cũng muốn ? sao được ? Tự Chàng chọn đi chứ, chọn và chấp nhận, và đi tiếp.... rồi lại chọn, ....vốn dĩ cuộc sống này là vậy mà
Yến Thanh, hay chính bản thân chàng hiện tại thì đều có 2 mặt mạnh yếu thôi, quan trọng chọn rồi ko được lôi thôi kén canh chọn cá nữa nhóe
Cá nhân Sữa cũng bỏ đi rất nhiều thứ, chỉ giữ lại vài điều quan trọng nhất trong cuộc sống mỗi ngày, lấy đó làm an lạc....chọn và chấp nhận dấn thân thôi babe à 🤣
Buông bỏ triệt để để quay về chăm sóc thân tâm mình mới mong bớt khổ đau em nhỉ.
Tùy thuộc vào bất kỳ ai, hay bất kỳ cái gì đều dẫn đến bế tắc cả.
 
Đôn Sướng có xem banh đá không nhể?
Arsenal tuổi tôm so với Man City đúng không Đôn Sướng?
Úi giù, mới mở hộp quà Wake-up à Chim Zút?
Mình ko xem bóng đá, xưa thời sinh viên cá độ thua quá, trả nợ mất mấy niên, nên cạch. Mình chuyển sang xem các em DJ đánh nhạc, quẫy vinahouse thui.
 
  • Haha
Reactions: zug
Úi giù, mới mở hộp quà Wake-up à Chim Zút?
Mình ko xem bóng đá, xưa thời sinh viên cá độ thua quá, trả nợ mất mấy niên, nên cạch. Mình chuyển sang xem các em DJ đánh nhạc, quẫy vinahouse thui.
Không lên tàu khắm mà sao cái gì cũng bít thía? 🤭
 
Không lên tàu khắm mà sao cái gì cũng bít thía? 🤭
Full cash, biết làm j ngoài việc hóng anh Quả Ngọt, tính ra kỳ này ảnh cũng không quá ngông nghênh, ko hứa hẹn gì kinh khủng. Cafe pha tăng lực thêm hương liệu Whisky nữa chứ, Tây nó ún vào có khi bị Tào Tháo rí... gu Tây nó khác gu Ta.
 
Buông bỏ triệt để để quay về chăm sóc thân tâm mình mới mong bớt khổ đau em nhỉ.
Tùy thuộc vào bất kỳ ai, hay bất kỳ cái gì đều dẫn đến bế tắc cả.
Bế tắc thì gọi lý Thông ạ?
Thân tâm mình là tạm bợ, chăm sóc nó làm gì ạ? Ăn ngày 1 bữa, ngủ ngồi 3h, 8h đi bộ phơi nắng, thân thể khỏe ru, tâm an yên đến lạ, ko cần chăm ạ, minh chứng rõ ràng trên FB đó Chị?
 
  • Like
Reactions: zug
Bế tắc thì gọi lý Thông ạ?
Thân tâm mình là tạm bợ, chăm sóc nó làm gì ạ? Ăn ngày 1 bữa, ngủ ngồi 3h, 8h đi bộ phơi nắng, thân thể khỏe ru, tâm an yên đến lạ, ko cần chăm ạ, minh chứng rõ ràng trên FB đó Chị?
Nhìn ngoài thế thôi. Chị nghĩ tu thế không có kết quả tốt được.
Bằng chứng là ông Minh Tuệ tu thế 6 năm rồi mà vẫn chưa thấy tinh tấn mấy.

Nhưng đúng là còn giao tiếp với con người còn khó tu. Chị có nhà vườn rộng rãi, sạch sẽ để tu mà sợ ma không dám ở 1 mình 😀
 
  • Like
Reactions: zug
Nhìn ngoài thế thôi. Chị nghĩ tu thế không có kết quả tốt được.
Bằng chứng là ông Minh Tuệ tu thế 6 năm rồi mà vẫn chưa thấy tinh tấn mấy.

Nhưng đúng là còn giao tiếp với con người còn khó tu. Chị có nhà vườn rộng rãi, sạch sẽ để tu mà sợ ma không dám ở 1 mình 😀
Dạ, ông Bụt tu khổ hạnh 6 năm, cũng bỏ núi, buồn hiu... Nhưng ngộ đạo sau 49 ngày ngồi gốc cây. Đó là ổng có tướng, có birthday đúng form...


Còn phàm phu như Tuệ sư, sao mà tấn nỗi ạ, ytb, sư nhỏ quay quanh mỗi ngày. Như ổng nói đó, đây là Ma vương thử thách ổng, cử người tới cung phụng, quay phim, nâng niu các thứ...ổng chấp nhận thử thách này, Ma vương cứ việc ra đòn...ổng tiếp đón hết. Nhưng khổ cái: Social nó lại bảo, Tuệ sư mới chính là Ma vương.
 
Baba lại tím thế này là các anh quyết vẽ nến đẹp cuối tuần rồi @Chán ới 😊
Tính ra em bán non quá ạ, để bán giá tím hôm nay thì được thêm 1 mớ. Thôi chúc anh mạnh khỏe, gặp nhiều thuận lợi, trên cuôn đường mới. Em đi tìm anh Quả Ngọt, xem có gì để khai phá không? Nếu ta ko có 1 Tesla thứ 2, thì ít ra cũng phải có 1 Walmart kế tiếp chứ ạ?
 
Back
Top