Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

E nghi dạo này ảnh nuôi xoài non hay sao í, tự nhiên thấy hứng thú với trading thế 🤣
F1 mưu cầu, mình xây cho hắn. Thay vì xây nhà, mua xe, sắm xyz... mình bảo với hắn: Ba để lại cho con cái Bình Bát này, con hãy giữ lấy mà đi Khất Cổ kèm tu học.
=> F1 nhìn cái rổ cả chục cổ, chắc là ko dám than vãn, trading quá nhàn. Mong F1 hạnh phúc, khi tiếp nhận Bình Bát :(((
 
F1 mưu cầu, mình xây cho hắn. Thay vì xây nhà, mua xe, sắm xyz... mình bảo với hắn: Ba để lại cho con cái Bình Bát này, con hãy giữ lấy mà đi Khất Cổ kèm tu học.
=> F1 nhìn cái rổ cả chục cổ, chắc là ko dám than vãn, trading quá nhàn. Mong F1 hạnh phúc, khi tiếp nhận Bình Bát :(((
Bình bát thật hạnh phúc
Anh Bình già cũng thật hạnh phúc, mới lấy đc hợp đồng 2500 tỏi nữa 🥰
 
Rồi anh Long, Anh Vượng, Anh Zũ...tất cả đều hạnh phúc, như thế Việt Nam cũng hạnh phúc. Yeah!!! (à, mà hình như tu học ko được nói Yeah)
Đúng rồi, Tuệ sư bảo ko đc hát, ko đc nghe nhạc =)))
Tiền nhiều cũng ko đc, có cơ hội phải biết chia sẻ, giữ khư khư riêng mình là xấu 🥰
 
Đúng rồi, Tuệ sư bảo ko đc hát, ko đc nghe nhạc =)))
Tiền nhiều cũng ko đc, có cơ hội phải biết chia sẻ, giữ khư khư riêng mình là xấu 🥰
Có luật ko nghe nhạc luôn à. Thế để mình tắt Vinahouse, trong giờ giao dịch vậy!!!
Thk Thầy, Thầy ngâm cứu sư Tuệ cũng khá sâu chứ nhỉ...hihi
 
Có luật ko nghe nhạc luôn à. Thế để mình tắt Vinahouse, trong giờ giao dịch vậy!!!
Thk Thầy, Thầy ngâm cứu sư Tuệ cũng khá sâu chứ nhỉ...hihi
Trong phật giáo: "Giới" là những điều không được làm để tránh hưởng thụ gây sao nhãng không thể "Định" - tập trung tư tưởng. Cái đích cuối cùng của Giới và Định là phải có "Tuệ" - tức là nhìn 3 chữ cái nào là có thể xuyên thâu xem thời gian tới nó có bay (cất cánh) không 🤣
 
Trong phật giáo: "Giới" là những điều không được làm để tránh hưởng thụ gây sao nhãng không thể "Định" - tập trung tư tưởng. Cái đích cuối cùng của Giới và Định là phải có "Tuệ" - tức là nhìn 3 chữ cái nào là có thể xuyên thâu xem thời gian tới nó có bay (cất cánh) không 🤣
Hay nhỉ, cảm ơn Thầy chỉ điểm, mình mới đang tập giữ Giới, cụ thể là 13 cái hạnh đầu đà. Chưa hiểu sâu sắc, là những hành động mang tính hưởng thụ.
Qua giờ múc 8 con, cuối ngày lõm đủ 8 con, Tuệ chưa với tới, nhưng Tệ đang chủ động gõ cửa bắt tay... Rồi họ hỏi, múc 8 lỗ 8, vậy có buồn ko? Mình cũng đáp: Buồn hay không buồn, cũng vậy. Múc là múc. Cút là cút. (nghe đoạn này, Thầy thấy mình có khiêu tu ko nhỉ?)
 
Mình vẫn tuổi ăn tuổi ngủ nên không đưa ra được lời khuyên. Ngày ba bữa Cơm Sinh Viên rồi lên giảng đường làm bài tập mong đạt danh hiệu Học Sinh Giỏi 🤣
 
Mình vẫn tuổi ăn tuổi ngủ nên không đưa ra được lời khuyên. Ngày ba bữa Cơm Sinh Viên rồi lên giảng đường làm bài tập mong đạt danh hiệu Học Sinh Giỏi 🤣
Mạn phép xin hỏi: Thầy tu được bao lâu rồi, sao Tuệ Nhãn nhìn xuyên thấu 3 chữ cái hay vậy? Mình dự kiến 5-6 năm (nếu ko bị phá sản 200 củ), có thể đi vào level Định. :)))
Ps: Mới check lại, lõm 7 thôi. ACB lãi được 26k.
 
Mình trẻ tuổi. Ham chơi game. Từ hồi thầy Tuệ xuất hiện, mình mới tìm hiểu về Phật giáo, chứ trước đây cũng cứ nghĩ mình là Phật tử vì thỉnh thoảng đi chùa, lạy Phật và xin lộc lá, tình duyên, may mắn...Mình vẫn tham sân si lắm. Lê la diễn đàn đảo hàng kiếm tiền rau cháo không xứng với danh hiệu Tuệ Nhãn 🤣
 
Mình trẻ tuổi. Ham chơi game. Từ hồi thầy Tuệ xuất hiện, mình mới tìm hiểu về Phật giáo, chứ trước đây cũng cứ nghĩ mình là Phật tử vì thỉnh thoảng đi chùa, lạy Phật và xin lộc lá, tình duyên, may mắn...Mình vẫn tham sân si lắm. Lê la diễn đàn đảo hàng kiếm tiền rau cháo không xứng với danh hiệu Tuệ Nhãn 🤣
Vậy mình xin sửa lại thành Định Nhãn. Theo mình mò vía Tuệ Sư, được biết 13 hạnh đầu đà, là do Ca Diếp đại sư thực thi đến cuối đời. Ngay cả Mâu Ni Phật cũng khuyên: Ông già rồi nên bỏ đầu đà, mà nhận y, nhận thực của các bậc trưởng giả (Ca Diếp đại sư ko nghe, xin giữ hạnh đầu đà).
Phật Đạo, theo mình "tạm hiểu" (vì chưa trải đủ nên chưa dám phát biểu): Trung Dung, khổ quá cũng ko hạnh phúc, sướng quá cũng ko hạnh phúc. Ở giữa mới hạnh phúc. Điều này trùng khớp với Nội Dung của Dịch Kinh, sau một hồi Dịch Chuyển, sẽ quay lại vị trí cân bằng.
***
Mình thì chưa dám quẳng hết để đi tu, chỉ dùng Chứng, để tu tập xem kết quả nó đến được đâu (Lưu ý: Phật hay Dịch, đều ko khuyên dùng vào bộ môn Chứng). Thử quẳng hết những gì làm mình ưu phiền, mất thời gian,...đổi lại cũng ko cần NAV on top. Miễn là ở khúc giữa, vui vẻ khám phá chính bản thân mình, thực sự mình muốn cái gì? (Ko phải như hiện tại: Chạy theo thành tựu mà các Thần Tượng của mình đã gặt hái được).
 
Chính ra lịch sử chắc lại lặp lại anh chị nhỉ, 10 năm một lần, một vòng chu kỳ. Cuối năm nay tín dụng chắc lại 11-13%. Để tý em ngó xem ngân hàng cuối 2014 có tăng không =)))
////
Sau check cũng không tăng bao nhiêu + khoảng 10-15%

——-
Số liệu từ NHNN cho biết: Đến cuối tháng 6/2014, tín dụng tăng 3,52% so với cuối năm 2013, trong đó có sự đóng góp từ việc tăng trưởng tín dụng ngoại tệ cao (tín dụng ngoại tệ tăng 12,03%, tín dụng bằng VND tăng 2,17%). Mặc dù tăng thấp nhưng nguyên nhân chủ yếu là do tính quy luật tín dụng thường tăng thấp trong những tháng đầu năm, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn yếu, tình trạng nợ đọng ngân sách, vướng mắc trong xử lý tài sản đảm bảo chưa được xử lý dứt điểm, cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn chưa được đẩy mạnh. Ước đến cuối tháng 6/2014, tín dụng xuất khẩu tăng 10%, công nghiệp hỗ trợ tăng 5,8%, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 13%, doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 2% so với cuối năm 2013. Đến cuối tháng 5/2014 tín dụng nông nghiệp, nông thôn ước tăng khoảng 2,56% so với cuối năm 2013.

Theo nhận định của người đứng đầu ngành ngân hàng, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình thì: Tăng trưởng tín dụng ngân hàng tính đến ngày 30/6 khá thấp so với mục tiêu 12-14% của năm 2014. Tuy nhiên, điều này cũng không quá lo ngại vì số liệu thống kê nhiều năm cho thấy tăng trưởng tín dụng tại Việt Nam thường tăng gấp đôi trong những tháng cuối năm và năm 2014, kịch bản tăng trưởng tín dụng cũng không nằm ngoài quy luật này. “Trong nhiều năm, những tháng cuối năm thường tăng gấp đôi so với những tháng đầu năm, giả sử như năm nay, chúng ta cho rằng kịch bản đó sẽ được lặp lại thì với 6 tháng đầu năm tăng hơn 3% thì 6 tháng cuối năm sẽ ở mức 7%. Do đó, mức tăng trưởng tín dụng vẫn có khả năng đạt mục tiêu trên 10%".
 
F1 mưu cầu, mình xây cho hắn. Thay vì xây nhà, mua xe, sắm xyz... mình bảo với hắn: Ba để lại cho con cái Bình Bát này, con hãy giữ lấy mà đi Khất Cổ kèm tu học.
=> F1 nhìn cái rổ cả chục cổ, chắc là ko dám than vãn, trading quá nhàn. Mong F1 hạnh phúc, khi tiếp nhận Bình Bát :(((
Anh làm em nhớ 38 bức thư Rockefeller gửi con trai
 
Vậy mình xin sửa lại thành Định Nhãn. Theo mình mò vía Tuệ Sư, được biết 13 hạnh đầu đà, là do Ca Diếp đại sư thực thi đến cuối đời. Ngay cả Mâu Ni Phật cũng khuyên: Ông già rồi nên bỏ đầu đà, mà nhận y, nhận thực của các bậc trưởng giả (Ca Diếp đại sư ko nghe, xin giữ hạnh đầu đà).
Phật Đạo, theo mình "tạm hiểu" (vì chưa trải đủ nên chưa dám phát biểu): Trung Dung, khổ quá cũng ko hạnh phúc, sướng quá cũng ko hạnh phúc. Ở giữa mới hạnh phúc. Điều này trùng khớp với Nội Dung của Dịch Kinh, sau một hồi Dịch Chuyển, sẽ quay lại vị trí cân bằng.
***
Mình thì chưa dám quẳng hết để đi tu, chỉ dùng Chứng, để tu tập xem kết quả nó đến được đâu (Lưu ý: Phật hay Dịch, đều ko khuyên dùng vào bộ môn Chứng). Thử quẳng hết những gì làm mình ưu phiền, mất thời gian,...đổi lại cũng ko cần NAV on top. Miễn là ở khúc giữa, vui vẻ khám phá chính bản thân mình, thực sự mình muốn cái gì? (Ko phải như hiện tại: Chạy theo thành tựu mà các Thần Tượng của mình đã gặt hái được).
Vì Phật giáo dạy con người buông bỏ, bớt tham sân si, đồng nghĩa với việc thui chột động cơ phấn đấu nên theo Phật giáo sẽ nghèo. Mình không thích/muốn nghèo. Mình từ bi, lương thiện là được rồi, còn phải lăn đi kiếm cơm chứ thầy nhỉ. Buông bỏ thì chết. :))
 
Back
Top