Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

À, thấy NT H3N duyệt binh, cưỡi ngựa, thả like thả smile dữ quá, có điềm báo, hay mô hình gì mới không? @Conbosua14
Với cả, cho mình hỏi thăm, giả như mình trở thành Người đi bộ (kiểu làm Tuệ Sư version 2, pháp danh mới của mình là Tệ Sư), thì con gái (phụ nữ) nhìn mình, họ nghĩ thế nào nhỉ?
Note: Ku tí nó ko cho mình đi tu, trở thành Tệ Sư. Chắc kiếp trước nợ nó nhiều quá. Ko hiểu kiếp trước làm gì, mà kiếp này trả nợ mãi ko hết? 😌
Đang có rumour là: UBCK đề nghị thay đổi T+2.5 sang T+2 để rút ngắn chu kỳ thanh toán và kịp đánh giá nâng hạng vào tháng 9/2025, tích cực phục vụ bà con oánh bạc, tăng tốc độ quay xèng, làm giàu theo tinh thần cả nước làm giàu của TT 😄
 
À, thấy NT H3N duyệt binh, cưỡi ngựa, thả like thả smile dữ quá, có điềm báo, hay mô hình gì mới không? @Conbosua14
Với cả, cho mình hỏi thăm, giả như mình trở thành Người đi bộ (kiểu làm Tuệ Sư version 2, pháp danh mới của mình là Tệ Sư), thì con gái (phụ nữ) nhìn mình, họ nghĩ thế nào nhỉ?
Note: Ku tí nó ko cho mình đi tu, trở thành Tệ Sư. Chắc kiếp trước nợ nó nhiều quá. Ko hiểu kiếp trước làm gì, mà kiếp này trả nợ mãi ko hết? 😌
Ai cũng có fan hâm mộ của mình thôi, theo như mình nghe nói thầy Tuệ ver1 có fan club nữ khá là đông... vái lạy thầy khi thầy đi ngang qua địa phương, vuốt được thầy 1 cái thì khóc lên khóc xuống....rồi lại chạy vô bếp nấu cơm hay ngồi cafe cóc chém gió típ 🤣 Nhưng mà tài giỏi như Chán ka mà chọn lối tu tập ấy thì uổng phí. Chi bằng đầu tư cái thiền viện, truyền giáo hướng đạo cho các thế hệ sau, rồi kèm 1:1 oánh chứng coin các thứ... ít ra cũng lưu danh thiên cổ !
PS: tại đang ôm con chứng mà nó kéo nên dzui đi like dạo 😆
 
Đang có rumour là: UBCK đề nghị thay đổi T+2.5 sang T+2 để rút ngắn chu kỳ thanh toán và kịp đánh giá nâng hạng vào tháng 9/2025, tích cực phục vụ bà con oánh bạc, tăng tốc độ quay xèng, làm giàu theo tinh thần cả nước làm giàu của TT 😄
Thì ra là vậy, thảo nào em thấy dòng CK nay tím, xanh dữ dội. VND, chưa bán là chưa lỗ, tái lập slogan của Vy Cute. Thế là có biệt danh mới, Vi Người Đẹp. Vi ơi là Vi ơi, hội Vi khoe sắc... Ma Vương, nhiều con gái xinh đẹp quá chừng.
 
Đn làm ngược lại, bán hết VIX rồi sp, Ma Vương tặng 505 củ khoai mì. Full cash nhìn đoàn tàu băng băng chạy... Vi Xinh tái diễn cảnh tượng của Vi Cute. Nhưng kỳ này chắc ko tiếc nuối nữa.
Quà Ma vương tặng không nên hoang phí, @Chán tỉnh đòn quá 😀
 
Ai cũng có fan hâm mộ của mình thôi, theo như mình nghe nói thầy Tuệ ver1 có fan club nữ khá là đông... vái lạy thầy khi thầy đi ngang qua địa phương, vuốt được thầy 1 cái thì khóc lên khóc xuống....rồi lại chạy vô bếp nấu cơm hay ngồi cafe cóc chém gió típ 🤣 Nhưng mà tài giỏi như Chán ka mà chọn lối tu tập ấy thì uổng phí. Chi bằng đầu tư cái thiền viện, truyền giáo hướng đạo cho các thế hệ sau, rồi kèm 1:1 oánh chứng coin các thứ... ít ra cũng lưu danh thiên cổ !
PS: tại đang ôm con chứng mà nó kéo nên dzui đi like dạo 😆
Thế là câu niệm Thiên tai thiện tai, thay bằng Tiện tay tiện tay à NT?
Cảm ơn NT share view, nhưng cuôn đường kia khó khả thi lắm, mới chui nhà hoang có mấy hôm, ku tí đã bắt về làm Osin rồi. Thiền viện là một giấc mơ xa xăm... 😌
 
Thế là câu niệm Thiên tai thiện tai, thay bằng Tiện tay tiện tay à NT?
Cảm ơn NT share view, nhưng cuôn đường kia khó khả thi lắm, mới chui nhà hoang có mấy hôm, ku tí đã bắt về làm Osin rồi. Thiền viện là một giấc mơ xa xăm... 😌
Phải nói là hôm nào @Chán diện bích tu tập là 4R buồn tẻ lắm ý, bao người chỉ mong @Chán lên thôi 🥰
 
Quà Ma vương tặng không nên hoang phí, @Chán tỉnh đòn quá 😀
Dạ cũng ko rõ là tỉnh hay mê ạ anh, nó lại tăng gấp đôi, như Vi Cute...ko biết nội tâm em sao nữa? Chỉ biết hiện tại:

Ma Vương: Ta đang dúi Tài Vật vào túi ngươi, sao ngươi lại bỏ chạy? Không ngồi kiết già nữa?
Chán thiền: Dạ, con thấy đủ rồi, đủ là hạnh phúc.
Ma Vương: Thế nào là đủ? Ngươi đã ngồi roll royce, đi du thuyền, ngắm hoàng hôn, thưởng trà chiều,...chưa mà đủ?
Chán thiền: Dạ, Ma Vương có thấy quả trái cây trên bàn không, tại sao người ta lại đặt tên cho nó là Đu Đủ?
Ma Vương: Thằng khùng... đừng tiếc nuối, quay lại van xin ta, dúi Tài Vật nữa nhé!
 
Dạ cũng ko rõ là tỉnh hay mê ạ anh, nó lại tăng gấp đôi, như Vi Cute...ko biết nội tâm em sao nữa? Chỉ biết hiện tại:

Ma Vương: Ta đang dúi Tài Vật vào túi ngươi, sao ngươi lại bỏ chạy? Không ngồi kiết già nữa?
Chán thiền: Dạ, con thấy đủ rồi, đủ là hạnh phúc.
Ma Vương: Thế nào là đủ? Ngươi đã ngồi roll royce, đi du thuyền, ngắm hoàng hôn, thưởng trà chiều,...chưa mà đủ?
Chán thiền: Dạ, Ma Vương có thấy quả trái cây trên bàn không, tại sao người ta lại đặt tên cho nó là Đu Đủ?
Ma Vương: Thằng khùng... đừng tiếc nuối, quay lại van xin ta, dúi Tài Vật nữa nhé!
Ma Vương tạm ứng cho @Chán 2 năm lương của Chuyên viên ưu tú rồi còn gì. Từ mai tha hồ tập ngồi kiết già luyện chân đỡ tê 😄
 
Ma Vương tạm ứng cho @Chán 2 năm lương của Chuyên viên ưu tú rồi còn gì. Từ mai tha hồ tập ngồi kiết già luyện chân đỡ tê 😄
Dạ anh, em cũng định thế, hội nhà Vi, tài trợ cho bộ môn kiết già.
Nhưng, trong nội tâm em, vẫn chưa đoạn diệt được Ma Vương, nhìn Ma Vương có tận mấy chục ngàn tỉ, mà cho mình có vài trăm củ khoai mì, nên ko có lời đáp cho câu hỏi: Đủ là gì?
Sợ ngày mai, ngày mốt, quay lại van xin Ma Vương, cho gặp lại em Vi nào đó... Sắc đẹp đúng là lợi hại, cứ đẩy em xa rời Chánh Pháp... hic
 
Back
Top