Trong phim ông Bụt, em thấy có 1 cái cảnh y chang hiện nay (ko biết đúng ko?). Lúc đó, ông Bụt chưa đắc đạo, nhưng ổng tinh thông các bộ môn khác. Nước ổng bị 1 nước To kế bên dự định xâm chiếm, rồi tạo 1 lý do là do Trời bảo chiếm (lễ tế ngựa, nhưng thật ra là cho người đuổi ngựa về phía vương quốc ông Bụt). Ổng đưa ra giải pháp, tạo 1 con đường tơ lụa mới, chưa có trên Bản Đồ thời đó. Liên minh với 1 nước To ngang với nước muốn xâm lăng kia, dâng lợi ích lên cho Quốc Vương nước đó (nhờ họ bảo kê...và hét vào mặt đối thủ hộ 1 câu, kiểu như: Mày đánh nó, Tao đánh mày. hét giúp thôi).
Nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế, ngắn hạn; lâu dài nước đó vẫn muốn quay lại xâm lăng nước của ông Bụt. Mà lúc sau, chắc ông Bụt đắc đạo, qui niết bàn rồi, nên nước của ổng cũng mất tiêu...Một lần nữa cho thấy, ông Bụt không độ ai, nếu độ thì nước ổng đã ko phải tan nát??? Hoặc giả, ổng tôn trọng quy luật Hợp - Tan - Hợp - Tan.