TT đang hoảng loạn mạnh vì forcesell. Có câu này ace đọc chơi. Cụ Buffet còn nói là nên đọc bài thơ thế kỷ 19 còn hơn là nghe nhiễu loạn bên ngoài
Media giờ đây thì rất giỏi thổi gió khi có cháy, tạt nước khi có mưa và kền kền rỉa xác khi có xác thối
Đây không phải lúc để phản ứng. Đây là lúc để tái định vị.
Howard Marks không nói “bán hết đi.”
Ông ấy nói: hãy tái định vị chiến lược đầu tư của bạn.
Thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới—với sự thay đổi về chính sách, chuỗi cung ứng, địa chính trị và thị trường vốn.
Trong bối cảnh đó, các mô hình cũ có thể không còn hiệu quả.
+Đừng giả định rằng mọi thứ sẽ “quay về mức trung bình”.
+ Hãy chuẩn bị tinh thần cho sự thay đổi mang tính cấu trúc.
+Và quan trọng hơn hết: đừng cố dự báo.
Trong môi trường hiện tại, khả năng dự đoán chính xác là cực kỳ hạn chế.
Chúng ta không thể biết rõ:
Chính sách sẽ thay đổi như thế nào
Liên minh kinh tế sẽ biến động ra sao
Quyền lực toàn cầu sẽ dịch chuyển thế nào trong 6–12 tháng tới
+ Đó không phải lỗi của bạn. Đó là bản chất của thời cuộc.
+ Vậy chúng ta có thể làm gì?
Hãy xoay trục từ “dự báo” sang “định giá & vị thế”:
Dựa vào xác suất, không phải sự chắc chắn
Tập trung vào mức giá hiện tại của tài sản, trong bối cảnh mới
Đặt câu hỏi: giá này có hợp lý với rủi ro tôi đang gánh không?
+ Khi thị trường biến động, đừng né tránh—hãy quan sát.
Biến động không phải là điều xấu.
Đó là kính lúp phóng đại cơ hội cho những ai đủ tỉnh táo.
+Cơ hội tốt nhất thường đến khi người khác sợ hãi.
Nhưng để tận dụng nó, bạn cần lý trí, không phải cảm xúc.
+ Giá giảm không có nghĩa là rủi ro tăng.
Thị trường có lúc giảm.
Đó là tự nhiên. Đó là chu kỳ.
Đừng hỏi: “Liệu nó có giảm nữa không?”
Hãy hỏi: “Mức sinh lời tôi nhận được có tương xứng với rủi ro không?”