Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Các anh chị HN trích lãi ra một ít thôi cũng đủ thổi giá đất trong nam rồi, cảm ơn ạ 🥲
Mình quan sát thấy đợt này bạn Chị Đại nhảy vào khu Nhơn Trạch (chắc chào đón sân bay???), Phú Quốc (chắc chào đón khách du lịch quốc tế tăng trưởng hơn 30% trong 8 tháng???). Mình cũng quan sát đợt sóng trước đó, một số anh chị phía Bắc nhảy vào khu Biên Hòa (cũng chào đón sân bay???).
Còn mấy ông idols của mình ở phố BĐS đang lặn mất tăm, ko thấy sủi bọt (ko hiểu đi đầu rồi?). Nếu tình hình ko có gì đột biến, đến khi nổi lên sẽ khoe đất An Phú, An Khánh, hoặc khu Quận 2 cũ.
=> Chủ đề sốt đất miền Nam sẽ nổ phát súng đầu tiên ở đâu đang được bàn tán... Mình đang Dự đoán sóng sẽ diễn ra đầu tiên ở Quận 2, và Thành Phố Biên Hòa. Lí do: Địa tô tốt, hạ tầng đang được đẩy mạnh để kết nối với sân bay...(ngoại trừ khu Thủ Thiêm, bọn này bơm thổi kinh quá, thuyết địa tô ko áp dụng được).
 
Mình quan sát thấy đợt này bạn Chị Đại nhảy vào khu Nhơn Trạch (chắc chào đón sân bay???), Phú Quốc (chắc chào đón khách du lịch quốc tế tăng trưởng hơn 30% trong 8 tháng???). Mình cũng quan sát đợt sóng trước đó, một số anh chị phía Bắc nhảy vào khu Biên Hòa (cũng chào đón sân bay???).
Còn mấy ông idols của mình ở phố BĐS đang lặn mất tăm, ko thấy sủi bọt (ko hiểu đi đầu rồi?). Nếu tình hình ko có gì đột biến, đến khi nổi lên sẽ khoe đất An Phú, An Khánh, hoặc khu Quận 2 cũ.
=> Chủ đề sốt đất miền Nam sẽ nổ phát súng đầu tiên ở đâu đang được bàn tán... Mình đang Dự đoán sóng sẽ diễn ra đầu tiên ở Quận 2, và Thành Phố Biên Hòa. Lí do: Địa tô tốt, hạ tầng đang được đẩy mạnh để kết nối với sân bay...(ngoại trừ khu Thủ Thiêm, bọn này bơm thổi kinh quá, thuyết địa tô ko áp dụng được).
Biên Hòa em nghĩ rất khó vì nhiều thứ:
1. Lãnh đạo ĐN rất ối dời ôi bao đời nay quy hoạch kém, ko dám ký để thúc đẩy hạ tầng, quy hoạch treo nhiều, quỹ đất rộng thực hiện các đại dự án không có
2. Thay vào đó cuối tuần rồi em đi vùng Phú Mỹ, Bà Rịa, Khu Hồ Tràm, Hồ Cốc thấy tiềm năng khá lớn ( Quỹ đất bằng phẳng, lớn, đẹp, đường sá hạ tầng làm rộng và nhiều dư địa mở rộng), anh khi nào rảnh ghé thử xem địa hình vùng đó có dấu được rồng xanh không
 
Biên Hòa em nghĩ rất khó vì nhiều thứ:
1. Lãnh đạo ĐN rất ối dời ôi bao đời nay quy hoạch kém, ko dám ký để thúc đẩy hạ tầng, quy hoạch treo nhiều, quỹ đất rộng thực hiện các đại dự án không có
2. Thay vào đó cuối tuần rồi em đi vùng Phú Mỹ, Bà Rịa, Khu Hồ Tràm, Hồ Cốc thấy tiềm năng khá lớn ( Quỹ đất bằng phẳng, lớn, đẹp, đường sá hạ tầng làm rộng và nhiều dư địa mở rộng), anh khi nào rảnh ghé thử xem địa hình vùng đó có dấu được rồng xanh không
Hồ Tràm, mình có ngâm cứu từ thời anh Khải Silk chưa bị phốt tơ lụa Chị Na gắn mác... Khu này công nhận đẹp, du lịch cũng ổn áp nữa.
Thời xưa, nhớ có lần nói Bố mình, 2 cha con chạy ra đấy đu trend các đại gia, nhưng Bố ko chịu, vì xa quá. Xong rồi Bố mình lại dẫn mình ra khu Bến Cát (Mỹ Phước 3 thì phải?). Mình nhớ mãi đoạn vừa tới gần đó, họ dán bán đất đầy trụ điện, hàng rào,...Nói chung là đất đầy ra, nhưng người thì thưa vắng. Mình bảo thôi ko được, kiểu này mua xong ngâm giấm Bố ơi (Bố bảo mua xong xây trọ cho công nhân thuê, KCN đầy ra lo gì vắng khách?). 2 Bố con cãi miết, xong chạy vòng qua khu Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một (ko nhớ rõ đúng tên ko), người tấp nập nhưng giá chát. Cuối cùng, chạy về mà chả múc được mảnh đất nào, chai cả mông?!
Tuần sau lên sàn CK, hỏi ông anh quê gốc Bình Dương, ổng bảo ra Bình Dương thì ưu tiên múc Tân Uyên (vì nó sẽ lên TP mới, kéo dân Thủ Dầu Một sang ở, giá cả vẫn chưa tăng cao mấy). Bây giờ ngồi nhìn lại...thấy rõ ràng Bố mình thua dân Địa Phương (mình thì ko so vì thời đó còn non, tập tành làm ăn theo Bố). Tân Uyên giờ KCN cũng nhiều, thấy ACE đánh cổ NTC ăn khẩm, nên đoán là giá đất cũng tăng cao hơn khu Bến Cát.
=> Mình kể dài dòng vậy, ý muốn nói ngắn gọn thôi: Phong Thủy giỏi tới đâu, cũng ko bằng nghe dân Địa Phương tư vấn (đương nhiên phải hỏi đúng người có nghề). Chỉ là kinh nghiệm cá nhân, ko chắc đúng với toàn thể!
Thk Thầy Sụt đã share view Biên Hoà nhé!
 
Hồ Tràm, mình có ngâm cứu từ thời anh Khải Silk chưa bị phốt tơ lụa Chị Na gắn mác... Khu này công nhận đẹp, du lịch cũng ổn áp nữa.
Thời xưa, nhớ có lần nói Bố mình, 2 cha con chạy ra đấy đu trend các đại gia, nhưng Bố ko chịu, vì xa quá. Xong rồi Bố mình lại dẫn mình ra khu Bến Cát (Mỹ Phước 3 thì phải?). Mình nhớ mãi đoạn vừa tới gần đó, họ dán bán đất đầy trụ điện, hàng rào,...Nói chung là đất đầy ra, nhưng người thì thưa vắng. Mình bảo thôi ko được, kiểu này mua xong ngâm giấm Bố ơi (Bố bảo mua xong xây trọ cho công nhân thuê, KCN đầy ra lo gì vắng khách?). 2 Bố con cãi miết, xong chạy vòng qua khu Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một (ko nhớ rõ đúng tên ko), người tấp nập nhưng giá chát. Cuối cùng, chạy về mà chả múc được mảnh đất nào, chai cả mông?!
Tuần sau lên sàn CK, hỏi ông anh quê gốc Bình Dương, ổng bảo ra Bình Dương thì ưu tiên múc Tân Uyên (vì nó sẽ lên TP mới, kéo dân Thủ Dầu Một sang ở, giá cả vẫn chưa tăng cao mấy). Bây giờ ngồi nhìn lại...thấy rõ ràng Bố mình thua dân Địa Phương (mình thì ko so vì thời đó còn non, tập tành làm ăn theo Bố). Tân Uyên giờ KCN cũng nhiều, thấy ACE đánh cổ NTC ăn khẩm, nên đoán là giá đất cũng tăng cao hơn khu Bến Cát.
=> Mình kể dài dòng vậy, ý muốn nói ngắn gọn thôi: Phong Thủy giỏi tới đâu, cũng ko bằng nghe dân Địa Phương tư vấn (đương nhiên phải hỏi đúng người có nghề). Chỉ là kinh nghiệm cá nhân, ko chắc đúng với toàn thể!
Thk Thầy Sụt đã share view Biên Hoà nhé!
Dạ, cảm ơn Anh ạ
 
Like chứ chưa tin, bao giờ Vua Cua break 100, Flappy BID break 55...mới tin Thầy ợ. Mọi ideas đều cần NAV chứng minh là đúng!!! :)))
Vua Cua với baby bird có room mấy đâu, ở sau hậu phương để khi cần mấy a dùng điều khiển nhé a, để mấy anh em trẻ khỏe xông pha
 
Các anh mà thích thì búng ngon tay 1 phát là xong nhề 😋
Qua em vừa làm thơ, nay ứng nghiệm luôn mới kinh anh nhể...kkk
Fund có Petry
VC có Cá Cờ
=> Mình cứ follow dịch signal, Mèo nào mình cũng thịt luộc...hihi
 
Back
Top