Bình luận giao dịch hàng ngày 2016

Status
Not open for further replies.
Thôi, em chờ vận may quay lại đã. Có vẻ sắp rồi. Hôm nay vào 25.6 chốt phiên 26 :10:

PVT chẳng vận chẳng đỏ lòe à?... khiếp mỗi tội tăng 8 tháng mới được 2 đồng, lâu thật.
Có thằng bạn ở Dung quất bảo Ngành Dầu khí sắp được Russia đầu tư khủng lắm đấy. Lại tin đồn, nhưng mình thì tin thằng bạn đó vì học cùng từ thời bằng hạt kê....:24:
TTN bảo phải làm thế nào đây, phân vân quá.:102:
 
PVT chẳng vận chẳng đỏ lòe à?... khiếp mỗi tội tăng 8 tháng mới được 2 đồng, lâu thật.
Có thằng bạn ở Dung quất bảo Ngành Dầu khí sắp được Russia đầu tư khủng lắm đấy. Lại tin đồn, nhưng mình thì tin thằng bạn đó vì học cùng từ thời bằng hạt kê....:24:
TTN bảo phải làm thế nào đây, phân vân quá.:102:
Thật lòng em thấy nhiều công ty trên sàn hấp dẫn cả về tài sản lẫn chỉ số TC, nhưng NAV cứ dậm chân tại chỗ cũng chán lắm, chả muốn mua bán gì đâu.
 
Thật lòng em thấy nhiều công ty trên sàn hấp dẫn cả về tài sản lẫn chỉ số TC, nhưng NAV cứ dậm chân tại chỗ cũng chán lắm, chả muốn mua bán gì đâu.
Theo trend, cứ chọn thằng nào húc khỏe thì vào, tưởng TTN thích hướng đó...?
" Tăng là CP tốt, Giảm là cổ phiếu xấu" không tăng không giảm thì kệ không quan sát... Đợi:24:
Dễ cực kỳ. hiiii
 
Theo trend, cứ chọn thằng nào húc khỏe thì vào, tưởng TTN thích hướng đó...?
" Tăng là CP tốt, Giảm là cổ phiếu xấu" không tăng không giảm thì kệ không quan sát... Đợi:24:
Dễ cực kỳ. hiiii
Kiểu chơi của chị tay to thì chỉ thích down trend dài vô tận thôi, khủng hoảng càng tốt vì lúc đó mới mua được tài sản rẻ. Giờ uptrend thì chán là đúng rồi, chả biết mua gì, nhìn đâu cũng thấy sợ :1:
 
Theo trend, cứ chọn thằng nào húc khỏe thì vào, tưởng TTN thích hướng đó...?
" Tăng là CP tốt, Giảm là cổ phiếu xấu" không tăng không giảm thì kệ không quan sát... Đợi:24:
Dễ cực kỳ. hiiii
Nói thì dễ thế, nhưng đang quan sát tự nhiên nó nhảy lên luôn vài phiên rồi sụp. Trong khi mình biết rõ nó đang rẻ, lỡ mua rồi thì phải theo luôn chứ em ngại chạy ra chạy vào lắm.
 
Thích tiền thôi anh, không theo vì thấy không an toàn thôi.
Thực ra bản thân thị trường đã cấu tạo bởi sự không an toàn rồi " sợ hãi, nghi ngờ".
Sao phải phức tạp bản thân lên thế nhỉ: Thử thôi, sai thì cutlloss... mãi thành quen ý mà.
Học Thiet tướng quân cứ dẫn quân lên núi, rồi lại xuống núi cả trăm lần, lão ý bảo làm mãi rồi cũng thành quen" Thân tâm nó chai lỳ, chỉ bằng thói quen":21:
 
Nói thì dễ thế, nhưng đang quan sát tự nhiên nó nhảy lên luôn vài phiên rồi sụp. Trong khi mình biết rõ nó đang rẻ, lỡ mua rồi thì phải theo luôn chứ em ngại chạy ra chạy vào lắm.
Thì đợi lúc nó sụp xuống rồi quan sát, nếu nó hết chỉnh mà chuyển sang upstrend thì đó là điểm vào. VD: như VIP hôm nay...
Thế mua bán mà ngại thế thì làm thế nào...?
Quan trọng nhất là coi cổ phiếu như mớ rau, Thị trường như cái chợ lúc rau này đắt lúc khác lại rẻ, thế thôi, chẳng yêu ghét gì hết...
 
Last edited:
Thực ra bản thân thị trường đã cấu tạo bởi sự không an toàn rồi " sợ hãi, nghi ngờ".
Sao phải phức tạp bản thân lên thế nhỉ: Thử thôi, sai thì cutlloss... mãi thành quen ý mà.
Học Thiet tướng quân cứ dẫn quân lên núi, rồi lại xuống núi cả trăm lần, lão ý bảo làm mãi rồi cũng thành quen" Thân tâm nó chai lỳ, chỉ bằng thói quen":21:
À, em có ghi chép lại mấy năm rồi. Chỉ hận là nhảy ra nhảy vào thôi chứ cứ yên tâm theo đuổi DN trừ khi nó thể hiện ra không như mình mong đợi thì ngon hơn nhiều, như TNA, SVC, PTB, PJT, DMC, VCS...không kể hết. Mã nào lỳ lợm cũng không tệ mỗi tội chờ lâu mỏi mệt đến 1, 2 năm như PSB, STV
 
Last edited:
À, em có ghi chép lại mấy năm rồi. Chỉ hận là nhảy ra nhảy vào thôi chứ cứ yên tâm theo đuổi DN trừ khi nó thể hiện ra không như mình mong đợi thì ngon hơn nhiều, như TNA, SVC, PTB, PJT, DMC, VCS...không kể hết. Mã nào lỳ lợm cũng không tệ mỗi tội chờ lâu mỏi mệt đến 1, 2 năm như PSB, STV

Cách lọc danh mục kể trên của bạn giống hệt 1 ông bạn đầu tư cơ bản của mình: CP đó có tính chất, thanh khoản ít, kém, tăng dài, tăng lâu, miên man không có đỉnh. nhược điểm không phải cổ phiếu tăng nóng, thanh khoản cao, không phải cp dẫn đầu 1 nhóm ngành...hiiii, nên hết sức mệt mỏi.
Đó là thuộc phạm trù tính cách: sợ rủi ro, cẩn trọng, bảo thủ, không rông mở...:21:
 
Kiểu chơi của chị tay to thì chỉ thích down trend dài vô tận thôi, khủng hoảng càng tốt vì lúc đó mới mua được tài sản rẻ. Giờ uptrend thì chán là đúng rồi, chả biết mua gì, nhìn đâu cũng thấy sợ :1:
bầy bậy, ngta có provision dồi, để ngta tự nhiên và thoải mái vs chính mình đêyyy :21:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top