Bình luận giao dịch hàng ngày 2016

Status
Not open for further replies.
Nếu thương nhân VN không chọn hàng xấu, độc hại theo tiêu chí miễn là rẻ thì các loại hàng hóa ấy không cách nào tràn lan như hiện nay được. Người bán hàng Trung Quốc (đàng hoàng) vẫn thường bảo người mua là tiền nào của nấy, muốn mua giá nào thì có hàng giá đó ! Chính thương nhân Việt Nam đã yêu cầu các sản phẩm độc hại ấy để cạnh tranh lẫn nhau chứ không phải thương nhân Trung Quốc cố tình làm thế riêng với VN trong một định hướng có tầm vĩ mô.

Dân Korea, Japan cũng dùng hàng xuất xứ China rất nhiều, nhưng ở đấy không tràn lan sản phẩm độc hại kiểu như ở VN. Phải suy ngẫm về điều này theo chiều hướng tại sao người Việt lại chọn cho người Việt dùng một cách ác độc như vậy, tại sao khái niệm để đức cho con cháu không còn tồn tại nữa ở VN khi mà người trồng rau không dám ăn rau mình trồng để bán.
Người Việt chịu ảnh hưởng của văn hóa TQ mà :1:
 
Cũng tương tự, vài chục năm trước, từ bắc chí nam nước Việt đứa con nít ngỗ ngược đến đâu đi nữa cũng phải chùn tay trước một ông/bà già khuyên can răn dạy. Còn nay, người lớn ra đường bị đám nhóc tì mới nứt mắt gọi bằng thằng bằng con là chuyện rất bình thường. Đổ lỗi cho ai bây giờ ? Tại văn hoá TQ chăng ?
 
Cũng tương tự, vài chục năm trước, từ bắc chí nam nước Việt đứa con nít ngỗ ngược đến đâu đi nữa cũng phải chùn tay trước một ông/bà già khuyên can răn dạy. Còn nay, người lớn ra đường bị đám nhóc tì mới nứt mắt gọi bằng thằng bằng con là chuyện rất bình thường. Đổ lỗi cho ai bây giờ ? Tại văn hoá TQ chăng ?
Con em thì không được em dạy như vậy. Em chưa bao giờ dạy con phải tuyệt đối nghe lời người lớn cả. Cô giáo dạy con em nếu sai vẫn được em nhờ xin lỗi con em.
 
một chỉ báo thú vị thỉnh thoảng thấy ở VC:
một số anh thì lặn không sủi tăm , một vài cụ chuyển qua nói chuyện ngoài vấn đề bảng điện chứng khoán, đa số anh chán chả thèm like cmt người khác !
:1:
ai lai kịt :3cool_adore:
 
một chỉ báo thú vị thỉnh thoảng thấy ở VC:
một số anh thì lặn không sủi tăm , một vài cụ chuyển qua nói chuyện ngoài vấn đề bảng điện chứng khoán, đa số anh chán chả thèm like cmt người khác !
:1:
ai lai kịt :3cool_adore:
cũng là thời khắc thiên địa giao hòa, linh khí hội tụ, tự kỷ vương sam sô nai tái xuất giang hồ, lãnh đạo quần hùng, thần công cái thế, vô địch thiên hạ, uy chấn võ lâm, nhất thống hai sòng :3cool_adore:
 
một chỉ báo thú vị thỉnh thoảng thấy ở VC:
một số anh thì lặn không sủi tăm , một vài cụ chuyển qua nói chuyện ngoài vấn đề bảng điện chứng khoán, đa số anh chán chả thèm like cmt người khác !
:1:
ai lai kịt :3cool_adore:
Anh @thietkieutam vào cố lái chuyện sang hướng khác để nhẹ bớt không khí căng thẳng anh gây ra cho tôi lúc sáng đấy. Anh có hiểu không? :1:
 
cũng là thời khắc thiên địa giao hòa, linh khí hội tụ, tự kỷ vương sam sô nai tái xuất giang hồ, lãnh đạo quần hùng, thần công cái thế, vô địch thiên hạ, uy chấn võ lâm, nhất thống hai sòng :3cool_adore:
oạch :2cool_beated:
em nạy anh, tha cho iem :3cool_nosebleed:
anh cứ chờ em hở sườn cái là anh đá xoáy em thế.
ps: em bít anh có ân tình với Elite PYN, nhưng em thề với anh, em không làm cho Elite đâu ạ, :1cool_look_down:
 
Last edited:
Em thấy đất nước mình cả nghìn năm chịu ách đô hộ của Tàu nên dân Việt có học 1 tý là biết kinh sách, văn hóa rồi cả lịch sử của Tàu nữa. Nếu nền Văn minh Trung Hoa tuyệt vời và đáng học tập thì tại sao đất nước Trung Quốc lại vẫn là đất nước nghèo đói? Con người Trung quốc xấu xa độc ác? Sản phẩm làm ra thì độc hại, kém chất lượng....Em đã đi du lịch Trung Quốc và ấn tượng của em đến giờ này về con người TQ chỉ là sự lừa đảo. Phải chăng tất cả những tư tưởng triết học và đạo đức của nho giáo và đạo giáo chỉ mang tính hình thức, giáo điều không xuất phát từ cuộc sống nên nó không thể quay trở lại phục vụ cuộc sống. Em không tin vào một nền văn hóa mà con người chịu ảnh hưởng của nó không thể sống tốt đẹp.
Cần dành mạch :
+ Văn hóa
+ Kinh tế
+ Thương mại
+ Pháp quyền
hồi chưa đi TQ tôi cũng nghĩ họ như thế, nhưng tại sao Hán gia chỉ là ngũ đại gia tộc ... ở sông trường giang hoàng hà có thể thôn tính 1000 nước??? trong đó có bách việt nhà ta là đại quốc khi đó (*từ cối kê đến kê gà bình thuận), đó...mình học lộn sộn nó thế hiiiiii
+ Văn hóa: tuy hơi cổ , đấy là so bi giờ, nhưng nhờ KHổng, Lão....1000 dân tộc trung hoa sống chung, và khá là ôn hòa. như vậy về văn hóa tất có cái ưu việt, như nhân trí lễ tín....thì có gì sai?? hay mình phải chấp nhận (*tạm thời) cái thế của mình mà sống, đâu có thể vì cụ Chim đi xe lexus mà nổi máu lên đòi ngay được>> đấy là cái đạo Lão hiiiiiiii
+ Kinh tế: là do hạn chế thời đại phong kiến, không khuyến khích...không phải do văn hóa nhé
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Back
Top