Bình luận giao dịch hàng ngày 2016

Status
Not open for further replies.
Ờ, chỉ thấy khó hiểu thôi :1:
" Em không biết, ngàn năm em không biết
Cõi hồn anh, khoảng xao động không lời."
Có gì khó hiểu?
cơn bão mới chỉ rình bên cửa sổ Nh, tàu biển

Từng là cổ phiếu đắt giá nhất Việt Nam nhưng ngày công ty này phá sản không còn xa
Mặc dù vẫn giao dịch trên sàn nhưng số liệu tài chính của VSP không được công bố đầy đủ. Công ty đã lỗ tổng cộng 3.200 tỷ trong giai đoạn 2009-2013. Đến cuối năm 2013, vốn chủ sở hữu của công ty đã âm hơn 1.800 tỷ trong khi tổng các khoản nợ phải trả lên đến 2.700 tỷ đồng. Số liệu 2014 và 2015 hiện chưa được công bố cụ thể.

Công ty không còn hoạt động, tài sản không còn gì thì với khoản nợ vài nghìn tỷ vẫn còn hiện hữu, ngày VSP phá sản cũng không còn xa.
Không chỉ riêng VSP, cú sốc vận tải biển năm 2008 hiện vẫn tác động nặng nề đến nhiều doanh nghiệp vận tải biển khác như Vosco (VOS), Nosco (NOS), Vinaship (VNA)...
Tài sản chính của Nosco hiện là đội tàu vận tải có giá gốc đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, mới trích khấu hao được 1/3. Nếu muốn thu hồi lại một phần gốc còn lại thì các ngân hàng buộc phải bán tàu đi.
Con tàu Nosco “lâm nạn”: Gần 5.000 tỷ đồng gốc và lãi của các ngân hàng sẽ đi về đâu?

Nếu không có phép lạ...thì tổng số nợ vay tàu bỉn các NH cho mượn chắc bay 10.000 tỏi
 
đề nghị cách chứng lão Pằng, cả thế giới đều xanh mây đẹp thế kia mờ
Cho bác Thăng lên thay thì Index mới lên tầm cao mới được
hu hu tiếc khóc kêu oan bên F319 liệu đã thấu trời xanh chưa :((
 
vấn đề là ở trỗ...mắm tôm giữ không được, phải công khai media thì bão sẽ ập tới như chơi
Em chỉ thấy nhà đầu tư kỳ vọng vượt 580, nhưng loay hoay mãi mà không vượt được, khối lượng giao dịch lại khá cao sẽ tạo lên mức cản mạnh trong tương lai, vậy chạy bảo toàn lãi là lựa chọn khôn ngoan nhất. Mọi cái khác chỉ là muỗi.
 
Em chỉ thấy nhà đầu tư kỳ vọng vượt 580, nhưng loay hoay mãi mà không vượt được, khối lượng giao dịch lại khá cao sẽ tạo lên mức cản mạnh trong tương lai, vậy chạy bảo toàn lãi là lựa chọn khôn ngoan nhất. Mọi cái khác chỉ là muỗi.
Dường như trong cái tôi FA của chế, bắt đầu bị ảnh hưởng TA từ hàng xóm :1:
Ngẫm lại mình, em cũng đang như thế, nên tự nhủ sẽ phải sớm điều chỉnh bản thân.
TT luôn có cơ hội trong rủi ro và ngược lại./.
 
Dường như trong cái tôi FA của chế, bắt đầu bị ảnh hưởng TA từ hàng xóm :1:
Ngẫm lại mình, em cũng đang như thế, nên tự nhủ sẽ phải sớm điều chỉnh bản thân.
TT luôn có cơ hội trong rủi ro và ngược lại./.
Mình chưa thay đổi gì đâu, vẫn nhìn thị trường khách quan thế nhưng vẫn hành động bảo thủ. Thế mới khó chữa :1:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top