Bình luận giao dịch hàng ngày 2016

Status
Not open for further replies.
À đây rồi.
Em đừng đi, xin em đừng đi
Vì ai đó, còn chưa nói với ai điều gì
:10:
---- Hoa tím ngoài sân - Thanh Tùng ---
Tu giữa chợ như Cào mới là cao thủ, chứ trốn về hang cũng...chưa vui lắm :21:
khó lắm a ơi, khó quá thì tạm bỏ, về nhà đóng cửa tự kỷ, thấy ổn hơn thì lại ra chợ tu
 
anh @chim_non sao lại để nàng rời xa VC thế này..... có phải nàng xin hàng hoài mà chàng ko thèm phím đúng hơm :10:
Còn nàng Sữa nữa đới, quan sát xem cái vòng lẩn quẩn của dân tài chén nó ra sao... nhiều kiểu buồn đời, buồn tềnh lắm nhóe... Nhưng... đi đâu rồi cũng tìm cách quay về lại xới bạc cả thôi! :10:
 
Thị trường tăng điểm các cụ tưng bừng quá :3D_17:
Cho đến giờ này mình chỉ thấy sai lầm duy nhất là đã không can đảm đặt cược khi mình đúng và kiên nhẫn chờ thành quả.
Cái chỗ đậm đậm ấy, tin mình đi xác suất 1% thôi :24:
Có phải trò chơi ma quái đâu chị, cái môn này là Mind Game mờ... Lên cao, người ta đấu với nhau bằng Mental, ông nào tĩnh hơn ông ý thắng...:1:
 
À đây rồi.
Em đừng đi, xin em đừng đi
Vì ai đó, còn chưa nói với ai điều gì
:10:
---- Hoa tím ngoài sân - Thanh Tùng ---
Tu giữa chợ như Cào mới là cao thủ, chứ trốn về hang cũng...chưa vui lắm :21:
Lại đi tiếp.
Ở đây mọi người làm em phân tâm, không sống trọn vẹn với niềm tin của mình được :103:
 
À đây rồi.
Em đừng đi, xin em đừng đi
Vì ai đó, còn chưa nói với ai điều gì
:10:
---- Hoa tím ngoài sân - Thanh Tùng ---
Tu giữa chợ như Cào mới là cao thủ, chứ trốn về hang cũng...chưa vui lắm :21:
Oạch, em đang hờn dỗi gấp chục lần chị tay to đây anh ơi... ấy mà vẫn phải ngồi xem các anh ăn nhậu, gato lắm... nhưng khộ, càng gato thì em càng phải nhìn...
Chị ấy chỉ hụt ăn thôi, còn em thì dây đen, lõm liên tục 3 deal...phải quăng hết cả dép :102:
 
Oạch, em đang hờn dỗi gấp chục lần chị tay to đây anh ơi... ấy mà vẫn phải ngồi xem các anh ăn nhậu, gato lắm... nhưng khộ, càng gato thì em càng phải nhìn...
Chị ấy chỉ hụt ăn thôi, còn em thì dây đen, lõm liên tục 3 deal...phải quăng hết cả dép :102:
Cứ học tập mình, deal nào lỗ dấu luôn, cắt và quên luôn, thế là xong (vì ai cũng có thể sai & có lúc sai). Chỉ nên vui, không nên buồn, cũng chẳng nên ép xác làm gì. Do something with joy, đời có là bao :21:
 
Chị @TTN cho em xin đánh giá về VGG với. Cảm thấy quyến luyến với em này vì một thời đã từng mặc áo Việt Tiến. :cute_smiley29:
Mấy tháng trước có PM anh @chim_non về PAC thế mà rụng mất :cute_smiley23:Bây giờ đành tìm em khác vậy.
 
Thị trường tăng điểm các cụ tưng bừng quá :3D_17:
Cho đến giờ này mình chỉ thấy sai lầm duy nhất là đã không can đảm đặt cược khi mình đúng và kiên nhẫn chờ thành quả.
Cái chỗ đậm đậm ấy, tin mình đi xác suất 1% thôi :24:
chưa đc nửa ngày đã xuất thế, thảo nào :24:
e đã nói roài, có những cái mãi mãi ko sửa đc :1cool_byebye:
 
Cứ học tập mình, deal nào lỗ dấu luôn, cắt và quên luôn, thế là xong. Chỉ nên vui, không nên buồn, cũng chẳng nên ép xác làm gì. Do something with joy, đời có là bao :21:
À, cái vụ giấu lỗ, thì em hơi bị nghề nhé...haha... Em ngồi xem các anh thể hiện & quan sát cái hệ thống tư duy gato của em nó hoạt động ra sao, rồi điều chỉnh nó theo hướng tích cực... đến lúc nào, dây đỏ trở về, lại vui như chưa từng được vui :24:
 
Thị trường tăng điểm các cụ tưng bừng quá :3D_17:
Cho đến giờ này mình chỉ thấy sai lầm duy nhất là đã không can đảm đặt cược khi mình đúng và kiên nhẫn chờ thành quả.
Cái chỗ đậm đậm ấy, tin mình đi xác suất 1% thôi :24:
Ủa? Sao vô lại rồi?
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top