Bình luận giao dịch hàng ngày 2016

Status
Not open for further replies.
Quái lạ thật, có gì mà nó dám kéo 1 con lớm thế lên đến giá 3x nhỉ?
Tham gia VC, chị nên quen dần với khái niệm: Giá chỉ là 1 khái niệm. Gặp chướng ngại vật hoặc chán -> bán -> bán xong, thấy tốt -> mua lại giá cao hơn giá mình bán, nhưng bán giá cao hơn giá mình mua là được.
FA là cơ bản, TA tìm điểm vào/ra. Nếu kết hợp FA của chị với TA của các cụ TA trên này thì khả năng thắng rất cao.
Chỉ cần đừng xấu quá, còn nếu có cơ hội, thì mã nào cũng có cơ hội cả, chỉ là LÚC NÀO. LÚC NÀO đó thì nhờ các cụ TAer trên VC :D
 
Tham gia VC, chị nên quen dần với khái niệm: Giá chỉ là 1 khái niệm. Gặp chướng ngại vật hoặc chán -> bán -> bán xong, thấy tốt -> mua lại giá cao hơn giá mình bán, nhưng bán giá cao hơn giá mình mua là được.
FA là cơ bản, TA tìm điểm vào/ra. Nếu kết hợp FA của chị với TA của các cụ TA trên này thì khả năng thắng rất cao.
Chỉ cần đừng xấu quá, còn nếu có cơ hội, thì mã nào cũng có cơ hội cả, chỉ là LÚC NÀO. LÚC NÀO đó thì nhờ các cụ TAer trên VC :D
Ước gì mình nghĩ và tin được thế :109:
 
Ước gì mình nghĩ và tin được thế :109:
Chắc vì chị là một pho sách có chữ nên khó viết vào. ( ý em là FA chị quá đỉnh nên khó tin được)
Còn như em đầu chả có gì nên em tin trường hợp trên . Thực tế có khá nhiều CP lởm khởm chẳng hiểu làm ăn cái gì nhưng gặp lái biết áp dụng TA mê hoặc đám đông thì lên giá ầm ầm. em từng mua vài cp như vậy, nó tăng từ 1-3 lần luôn . Có điều vì lúc trước 2010 , kg biết tí gì về chart nên em thường rơi ngay lần rũ hàng đầu tiên ở mức 25-30%
 
Chắc vì chị là một pho sách có chữ nên khó viết vào. ( ý em là FA chị quá đỉnh nên khó tin được)
Còn như em đầu chả có gì nên em tin trường hợp trên . Thực tế có khá nhiều CP lởm khởm chẳng hiểu làm ăn cái gì nhưng gặp lái biết áp dụng TA mê hoặc đám đông thì lên giá ầm ầm. em từng mua vài cp như vậy, nó tăng từ 1-3 lần luôn . Có điều vì lúc trước 2010 , kg biết tí gì về chart nên em thường rơi ngay lần rũ hàng đầu tiên ở mức 25-30%
Kệ đi, mỗi người một cách chơi miễn là kiếm được tiền.
Có lọc chị ra đánh đòn chị cũng không dám tham gia vào cổ làm giá mà không dựa trên nền tảng của DN.
Nhớ hôm đi Cần Thơ, lúc về ngồi cạnh cậu Đức lối cũ, lúc đó FIT và KLF đang sốt sình sịch, mình bảo có mời mình mua giá 10 mình còn phải suy nghĩ, nó nhìn mình như từ sao hỏa rớt về :21:
 
Kệ đi, mỗi người một cách chơi miễn là kiếm được tiền.
Có lọc chị ra đánh đòn chị cũng không dám tham gia vào cổ làm giá mà không dựa trên nền tảng của DN.
Nhớ hôm đi Cần Thơ, lúc về ngồi cạnh cậu Đức lối cũ, lúc đó FIT và KLF đang sốt sình sịch, mình bảo có mời mình mua giá 10 mình còn phải suy nghĩ, nó nhìn mình như từ sao hỏa rớt về :21:
Rất cổ hủ, không theo TA, không quan tâm đến đội lái mà lại rất thích giao du với mấy thằng chuyên thổi giá, con người quả là mâu thuẫn!:24::24::24:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top