Bình luận giao dịch hàng ngày 2016

Status
Not open for further replies.
Mua được đất rồi à, chúc mừng TM nhé :cungly:
Ngày xưa bằng tuổi TM mình còn ngố lắm, phải đi làm thuê bục mặt. Giờ TM đúng tuổi trẻ tài cao :113:
VC tài năng trẻ ngày một nhìu hiiiiiiii
khi trước có ông san nay lại có ông minh...nhiều thầy râu dài muốn ngả mũ bái sư :4::4::4:
 
Anh Cào xem xét chốt lời cổ cao su đi này, TRC về lại 18 nhé
http://cafef.vn/thi-truong-chung-kh...u-tu-can-luu-y-dieu-nay-20160310171011451.chn
"nhóm cổ phiếu cao su sẽ sớm gặp phải áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh từ đầu năm. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị nên hạn chế mua đuổi giá cao với cổ phiếu trong giai đoạn này."
DPR tăng ít giai đoạn này vì thực ra nó đã tăng 30% từ trước đó.
 
Vẫn chưa chịu nhận đồ đệ ợ...khó vãi linh hồn... thế không dâng heo, gà nữa, dâng cổ tím mới hợp khẩu vị chăng? Check inbox luôn nhoa! :1cool_look_down:
Thần tượng đã bao giờ nghe cụm từ con nhang đệ tử chưa, muốn làm đệ tử thì trước phải làm con nhang đã, mua nhang ủng hộ em với thầy @dash177 ngay hôm nay ạ, ưu đãi cuối cùng trong năm :2cool_after_boom:
 
Nhớ đọc post nào bảo là nghỉ lên VC rồi mà?
Chào ngày mới các ace:1178:
tuyên bố đóng cửa hàng 4t thôi, đang nghiên cứu sản phẩm mới :1cool_look_down:
Mặt không tươi vui thì bán ai mua hở thầy, bán nhang ... lúc nào cũng phải tỏ ra tự tin, thành đạt, sắp hóa rồng tới nơi zồi ạ, không cần làm gì cũng có người dúi tiền vào tay cho làm tỉ phú :1cool_byebye:
:24:, thảo nào giao có 2 bó bán mãi ko đc
 
Áo sơ mi Việt tiến lên sàn hot nhỉ, upcom 2 trần là mấy chục phần tăm rồi mà vẫn chưa có cung :109:
Áo thằng này giá còn đắt hơn G2k với Laurent mua lúc sale mà chất thì mặc như hạch, lắm cái giặt xong nát bét, lắm cái sột soạt như áo mưa. Nhưng có vẻ thị phần trong nước nó tốt thật anh ạ
 
bà vả rồi, lại còn thức đêm thức hôm viết cho con 3 nghìn lẻ 1 từ mà con đâu có thèm nghe :1cool_byebye:
Sorry bà, thế thì đêm qua con mới sang nhà bà xưng tội với xin nhang đó thôi.
Với lại chuyện con in out nó khác, nhưng 3001 từ của bà viết nó mở mắt cho con kg mắc sai lầm lần sau mới là quan tọng bà nhá.
Thôi xin phép bà con kiếu khỏi loãng room mọi người chởi thầm
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top