Bình luận giao dịch hàng ngày 2016

Status
Not open for further replies.
Công nhận Chán thật, ko hiểu ý thần tượng, em dịch tầm bậy. Theo ý của siu nhơn, thằng mua éo mua, tức trắng bên mua; thằng bán éo bán, tức trắng bên bán, vậy suy ra trắng bảng, và đó là lúc phân bò bị UBCK ngừng giao dịch... hình dung mà thấy ghê răng quá Siu nhơn ơi!
Ps:
- Bắt đáy nhìn Vol thì chuyện đó với TAer nhỏ như con thỏ. Có gì mà phải đập bàn.
- Bắt đáy như FAer trong sách nó mới là cái lạ. Không quan tâm đến thằng nào đang mua/ban, chỉ quan tâm đến Biên độ an toàn. Đúng sai nhìn vào kết quả kinh doanh trong vài quý hoặc vài năm tới.
- Ông nào quan tâm không nắm chắc tâm pháp, dùng giá ngắn hạn để đo kết quả trung-dai hạn... Đố ăn được bằng lần, trừ khi giá chạy thẳng tắp như VEF, chứ dao động mạnh là phọt sạch ngay và nuôn. Em bị hoài, nên em đoán mấy ông kia cũng vậy :)

Tí té ghế với ông Chán, trắng bên mua mà lao vào, hôm sau nó trắng tiếp thì vỡ... màn hình á:1cool_byebye:
Ý Cờ huynh khi nào ko thằng nào để ý HAG nữa, thằng mua cũng éo thèm mua mà thằng bán cũng chẳng buồn bán nữa, nói chúng là... chán, thì lúc ấy mới xem xét có phải đáy ko:3cool_nosebleed:
 
Tờ ruẩn, Cờ huynh vừa tài, lại vừa son, cứ thế mà đu...kakaka... Hóng tinh đại pháp của Thầy @Cdg đã truyền đạt như vại, cấm cãi!
mai có con hàng đu bám Cờ huynh về, tạm lãi 30% T+2, mai đen lắm chắc ăn được 15%. chọn mấy con đấy nhanh lồi mồm chứ lao vào phân mần gì cho thối người nhỉ?
 
89a71f227e84767a4096ad928b96c4ec-if-movi_2lssnb0i8ai28.gif
 
Mình chưa từng là cổ đông HAG, cũng đơn giản như chưa từng là cổ đông của VIC ....vì đều quá phức tạp, không phù hợp với sự hiểu biết của mình.
HAG chắc chắn đang là nỗi đau của nhiều người vì nó đã giảm giá gần như liên tục trong suốt 1 năm qua. Lúc này thật dễ dàng để té nước theo mưa, nhưng hành động đó giống như đánh 1 kẻ ngã ngựa. Anh Đức không xấu xa hơn ai, cũng không ngu ngốc hơn người khác. Bằng chứng là anh đã rút ra khỏi BĐS và thủy điện cũng rất kịp thời đấy thôi. Chẳng phải mía đường của bầu Đức có giá thành rất thấp đủ khiến cho hiệp hội mía đường VN và các DN mía đường phải nghiêm túc xem lại hiệu quả SXKD và ra sức chống đỡ, thậm chí là chiến đấu với anh Đức để níu giữ những ưu đãi phi lý sao? Chẳng phải anh Đức đã đổ bao tâm huyết và tiền của với nền bóng đá và ít nhiều cũng mang lại thành quả đó sao?.....
Kết quả kinh doanh ( tôi không biết nó có thực hay không, nhưng nếu chúng ta đã có thể tin vào báo cáo của DN khác thì tại sao laị không thể tin vào báo cáo của HAG?) - Cái mà anh Đức mang về cho cổ đông trong những năm qua và cả năm 2015 này cũng có thua kém gì nhiều so với rất nhiều đại gia khác đâu. Nói anh Đức nợ nhiều thì cũng mới ở mức gấp 2 lần vốn chủ sở hữu, trong khi hùng mạnh như VIC con số này là 3 lần. Tôi chưa tìm hiểu nhiều về HAG, nhưng sơ qua thì thấy ngoại trừ cao su bây giờ khai thác là bị lỗ, các lĩnh vực khác của HAG đều có khả năng mang lại lợi nhuận.
Cái yếu nhất của HAG lúc này là khả năng quản trị và truyền thông. Doanh nghiệp nào cũng sẽ có những giai đoạn thăng trầm. Các ngân hàng, chủ nợ của HAG hơn ai hết mong HAG vượt qua sóng gió và họ sẽ cho anh ấy đảo nợ, gia hạn nợ. Cần nhất lúc này là 1 thuyền trưởng thông minh, có thể lèo lái con thuyền vượt bão.
Mọi dự báo về giá cổ phiếu từ xưa đến nay tôi vẫn coi là đoán mò, xác xuất trúng 50%. Chúng ta vẫn đoán hàng ngày và thường quên những lần đoán sai nên đôi lúc vẫn ngỡ mình tài thánh :1:
 
Khi mua bán cổ phiếu ngắn hạn, cần hiểu yêu thích bác Đức cùng HAGL là chuyện khác với yêu thích cổ phiếu HAG. Nhầm lẫn hoặc nhập nhằng giữa hai ý niệm này sẽ dễ dẫn đến các hậu quả khá tai hại.
 
Khi mua bán cổ phiếu ngắn hạn, cần hiểu yêu thích bác Đức cùng HAGL là chuyện khác với yêu thích cổ phiếu HAG. Nhầm lẫn hoặc nhập nhằng giữa hai ý niệm này sẽ dễ dẫn đến các hậu quả khá tai hại.
Không có chuyện yêu hay ghét ở đây anh Tí, mà là nhìn nhận khách quan và công bằng .
 
@TTN, đi ngủ thôi chị ơi!
Chị viết dz ất hay, chị dz ất công bằng và khách quan... nhưng chị lại không thèm bo cho anh ý một hào, thế thì dz ất là vô nghĩa. Hành động mới thể hiện giá trị của tay chơi, mọi phân toét đều mang tính giáo điều, rập khuôn... vô giá trị!
Làng này chả ai ghét a.D mà cũng chả ai yêu a.V, mấy con ma bài chỉ mê duy nhất một thứ: Xèng, càng nhiều càng sướng! :)
 
Last edited:
Mình chưa từng là cổ đông HAG, cũng đơn giản như chưa từng là cổ đông của VIC ....vì đều quá phức tạp, không phù hợp với sự hiểu biết của mình.
HAG chắc chắn đang là nỗi đau của nhiều người vì nó đã giảm giá gần như liên tục trong suốt 1 năm qua. Lúc này thật dễ dàng để té nước theo mưa, nhưng hành động đó giống như đánh 1 kẻ ngã ngựa. Anh Đức không xấu xa hơn ai, cũng không ngu ngốc hơn người khác. Bằng chứng là anh đã rút ra khỏi BĐS và thủy điện cũng rất kịp thời đấy thôi. Chẳng phải mía đường của bầu Đức có giá thành rất thấp đủ khiến cho hiệp hội mía đường VN và các DN mía đường phải nghiêm túc xem lại hiệu quả SXKD và ra sức chống đỡ, thậm chí là chiến đấu với anh Đức để níu giữ những ưu đãi phi lý sao? Chẳng phải anh Đức đã đổ bao tâm huyết và tiền của với nền bóng đá và ít nhiều cũng mang lại thành quả đó sao?.....
Kết quả kinh doanh ( tôi không biết nó có thực hay không, nhưng nếu chúng ta đã có thể tin vào báo cáo của DN khác thì tại sao laị không thể tin vào báo cáo của HAG?) - Cái mà anh Đức mang về cho cổ đông trong những năm qua và cả năm 2015 này cũng có thua kém gì nhiều so với rất nhiều đại gia khác đâu. Nói anh Đức nợ nhiều thì cũng mới ở mức gấp 2 lần vốn chủ sở hữu, trong khi hùng mạnh như VIC con số này là 3 lần. Tôi chưa tìm hiểu nhiều về HAG, nhưng sơ qua thì thấy ngoại trừ cao su bây giờ khai thác là bị lỗ, các lĩnh vực khác của HAG đều có khả năng mang lại lợi nhuận.
Cái yếu nhất của HAG lúc này là khả năng quản trị và truyền thông. Doanh nghiệp nào cũng sẽ có những giai đoạn thăng trầm. Các ngân hàng, chủ nợ của HAG hơn ai hết mong HAG vượt qua sóng gió và họ sẽ cho anh ấy đảo nợ, gia hạn nợ. Cần nhất lúc này là 1 thuyền trưởng thông minh, có thể lèo lái con thuyền vượt bão.
Mọi dự báo về giá cổ phiếu từ xưa đến nay tôi vẫn coi là đoán mò, xác xuất trúng 50%. Chúng ta vẫn đoán hàng ngày và thường quên những lần đoán sai nên đôi lúc vẫn ngỡ mình tài thánh :1:
Viết hay lắm :1:
Cái này ông bạn dà khó tính bẩu là wow :D....

Gửi từ Nokia 1100 của tôi, bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Viết hay lắm :1:
Cái này ông bạn dà khó tính bẩu là wow :D....

Gửi từ Nokia 1100 của tôi, bằng cách sử dụng Tapatalk
00b98f8844d624e97e8050a83b78723d.png

hay thì cũng so sánh vớ OGC xem thế nào:10:
icwt :21:
nchung các cp có bệnh, tuy ung thư khác aids nhưng thường cùng triệu chứng, và được thể hiện khá rõ trên chart
Ý sp là gì ? [emoji1]

Gửi từ Nokia 1100 của tôi, bằng cách sử dụng Tapatalk
cụ ấy chỉ trả 1/2 giá của tôi thôi đớ :2cool_sexy_girl:

ps: mới đầu năm HAG đã làm tốn biết bao nhiêu là giấy mực của khắp các room:21:
 
nchung các cp có bệnh, tuy ung thư khác aids nhưng thường cùng triệu chứng, và được thể hiện khá rõ trên chart

cụ ấy chỉ trả 1/2 giá của tôi thôi đớ :2cool_sexy_girl:

ps: mới đầu năm HAG đã làm tốn biết bao nhiêu là giấy mực của khắp các room:21:
Đúng vại.
Cứ chạc mà dịch thoai!
treo tranh thôi, ai hiểu thế nào thì tùy,

chiêu này học của sp:1cool_byebye:
Ờ...
Em không thấy có gì chú ý cả :1:.

Nên chọn cách theo chen mà óanh thôi, chơi counter trend mệt mỏi, 9 lần ăn, 1 lần sai đi hết thành qủa.... Lại bị tổn thương tâm lý, khó hồi phục...
Gửi từ Nokia 1100 của tôi, bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Last edited:
icwt :21:
nchung các cp có bệnh, tuy ung thư khác aids nhưng thường cùng triệu chứng, và được thể hiện khá rõ trên chart

cụ ấy chỉ trả 1/2 giá của tôi thôi đớ :2cool_sexy_girl:

ps: mới đầu năm HAG đã làm tốn biết bao nhiêu là giấy mực của khắp các room:21:
đầu năm nông dân chả nói chuyện phân thì nói chuyện giề :21:
 
Có 5 ông : chim, sam, dát, chứng dễ, cào với 1 bà TTN nhảy lên room lẩn mẩn nói chiện đêm khuya, thì chắc dễ chỉ có đi tìm 1 cái Cân
chả phải việc của mình, nhưng như thằng Reuter nó có cái counter để đo nhịp thở của event thì trong tình huống này sẽ chảy ra 1 dòng information: ignoge Mr Đức + HAG khi nó đang nằm trong tâm bão do mức độ ảnh hưởng và khả năng gây sát thương quá cao.
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Back
Top