Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2016 ( cuộc chiến tiếp diễn....)

Status
Not open for further replies.
Cái này em chưa nghĩ ra... haha. Nhưng mà như vậy cũng là một dạng Hanh, Thông.
Như chị nói, Bói thì phải ra giữa chợ kiểm chứng... Sai thì nhận dốt...
Tuỳ vào dòng tiền đến từ đâu anh ợ. Xem kiểu này chỉ biết dòng tiền dương hoặc "hanh thông" dương, còn dương chỗ nào mà âm chỗ nào thì thêm vài yếu tố nữa mới biết được :1:.
Ví dụ Thái Bạch biết là xấu mà nó không ăn vào "tài sản", xấu nó ăn vào "thân nhân" + "sức khoẻ" thì cũng vậy.
 
Tuỳ vào dòng tiền đến từ đâu anh ợ. Xem kiểu này chỉ biết dòng tiền dương hoặc "hanh thông" dương, còn dương chỗ nào mà âm chỗ nào thì thêm vài yếu tố nữa mới biết được :1:.
Ví dụ Thái Bạch biết là xấu mà nó không ăn vào "tài sản", xấu nó ăn vào "thân nhân" + "sức khoẻ" thì cũng vậy.
Nói chung là vẫn phải dựa vào diễn biến trong đời sống của khổ chủ mới luận chính xác được phải không em?
 
Đói quạ, mềnh lại Mèo đen rồi... Tạch hay tăng gì cũng vô vị... Hôm qua đắng, hôm nay lại nhạt mồm...kkk.
Chứng trường xoay như chong chóng
Acc không còn gì để mà ngóng
VNI hết sóng
Úp còm bong bóng...
:)))))
Chuẩn bị có sóng máy bay
Rà tìm dòng họ quay tay ăn đều:19:
 
Anh đang quan sát sự chuyển biến trong lối suy nghĩ và cách hành động của Anh cung thủ, và luận theo Mùa & Bát tự.
Đúng như Bư nói, phải có đối tượng ứng vào cụ thể. Cái này Lục Nhâm viết rõ lắm, mà anh chưa vận dụng... thử trước Bát tự đã Bư ơi.
Mấy cái Khóa của Lục Nhâm dài quá, anh đọc mãi chưa hiểu hết... ax
Tuỳ vào dòng tiền đến từ đâu anh ợ. Xem kiểu này chỉ biết dòng tiền dương hoặc "hanh thông" dương, còn dương chỗ nào mà âm chỗ nào thì thêm vài yếu tố nữa mới biết được :1:.
Ví dụ Thái Bạch biết là xấu mà nó không ăn vào "tài sản", xấu nó ăn vào "thân nhân" + "sức khoẻ" thì cũng vậy.
 
Hic

FA của tôi cũng có tý công lực đó

PVC, PVS mới ngắm thôi mà nó đã đảo chiều

TA của tôi cũng thuộc loại có tý bản lãnh đó

Nhưng index thì chịu... đoán nó giảm 20 điểm mà cuối cùng có 5 điểm, thất vọng quá đi
Đoán index làm gì, xưa nay chưa có ai làm được việc đấy cả.
Tuổi anh hợp với tuổi tôi, có thể là quý nhân đấy. Chịu khó phím hàng đi nhé :10:
 
Anh đang quan sát sự chuyển biến trong lối suy nghĩ và cách hành động của Anh cung thủ, và luận theo Mùa & Bát tự.
Đúng như Bư nói, phải có đối tượng ứng vào cụ thể. Cái này Lục Nhâm viết rõ lắm, mà anh chưa vận dụng... thử trước Bát tự đã Bư ơi.
Mấy cái Khóa của Lục Nhâm dài quá, anh đọc mãi chưa hiểu hết... ax
Cái vụ đọc sách này ấy mà @Kỷ Sửu, đầu tiên cực kỳ hứng thú, cảm giác như mình sắp nắm được thiên cơ đến nơi rồi. Vững hơn 1 chút mới biết rằng hóa ra mọi yếu tố đều tương tác, chế hóa lẫn nhau. Không có gì hoàn toàn tốt hay xấu. Sau đó thì rối mù và thông thường sẽ lại quay về như chưa biết gì nhưng với 1 tâm thế khác đi.
 
Chị với em nghịch hướng rồi...
Đầu tiên em đọc với tâm thế nghi ngờ cao độ, thậm chí là bất tín... đọc để phủ định. Nhưng mà càng đọc, càng thấy có cái hấp dẫn.
Dần dần, lại quay sang có tí mê tín... haha. Đặc biệt là khi đọc được cái Blog của cụ H.U. Em mới ngộ ra nhiều cái suy nghĩ lệch lạc.
Giờ mới hiểu vì sao VUA cũng phải tôn trọng coi bói...kkk
Cái vụ đọc sách này ấy mà @Kỷ Sửu, đầu tiên cực kỳ hứng thú, cảm giác như mình sắp nắm được thiên cơ đến nơi rồi. Vững hơn 1 chút mới biết rằng hóa ra mọi yếu tố đều tương tác, chế hóa lẫn nhau. Không có gì hoàn toàn tốt hay xấu. Sau đó thì rối mù và thông thường sẽ lại quay về như chưa biết gì nhưng với 1 tâm thế khác đi.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top