Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2016 ( cuộc chiến tiếp diễn....)

Status
Not open for further replies.
Đeo bám kiếm ăn theo tay to cũng hại não phết, hôm nay phát hiện chúng nó chơi bài đặt chặn bán vol lớn để ăn hàng bước giá thấp hơn, khi thấy cầu ăn lên mạnh lại vội vàng hủy bán, quyết định nhồi thêm và đắp chăn chờ độc lập...
Mình nghĩ game sắp over khi DN tổ chức đỡ giá cho 14 tr cp NN bán.Xong 14 tr,game kéo dài tí tí nữa..là hết game.
Cẩn thận nhe bác.
 
Đường dài thôi anh ... e phi thân qua cửa sổ chiều nay luon rồi a ... MSN không lên thì nó còn nằm đó :D
@TiCan : chúc mừng anh múc mẹ nó :D
Báo cáo các anh hôm nay e múc PVT lăn chốt 26/08 ... Hope có 20 trước chốt :D
PCT vui vãi,:D
..."Tâm vô khuyết gọi là Phú, có thể bao dung gọi là Quý. Luôn vui vẻ không phải là một loại tính cách, mà là một loại năng lực".
 
PCT vui vãi,:D
..."Tâm vô khuyết gọi là Phú, có thể bao dung gọi là Quý. Luôn vui vẻ không phải là một loại tính cách, mà là một loại năng lực".
ỐI ... anh nói quá , nhiều lúc buồn lắm ... nhưng không tự cân thì biết nhờ ai :D Riêng chuyện flexible là thứ e vẫn theo đuổi ... đến lúc nó chín muồi thì ngồi cười cũng ra tiền :D
 
ỐI ... anh nói quá , nhiều lúc buồn lắm ... nhưng không tự cân thì biết nhờ ai :D Riêng chuyện flexible là thứ e vẫn theo đuổi ... đến lúc nó chín muồi thì ngồi cười cũng ra tiền :D
Đọc thấy hay,post gởi PCT:
1. Cứ đi thì sẽ đến, cứ gõ cửa thì sẽ mở, cứ làm thì sẽ xong. Tạo hóa luôn ung dung, nhưng tất cả mọi việc đều hoàn thành.
2. Bất kể bạn gặp những điều tồi tệ trong cuộc đời thế nào. Hãy tin rằng thế giới này luôn có đủ người tốt để bạn có thể sống tử tế.
3. Chỉ cần chân vẫn đứng vững trên mặt đất, đừng xem mình quá nhẹ. Chỉ cần vẫn còn sống trên thế gian, đừng xem mình quá lớn.
4. Tâm vô khuyết gọi là Phú, có thể bao dung gọi là Quý. Luôn vui vẻ không phải là một loại tính cách, mà là một loại năng lực.
5. Cuộc sống có tiến có lùi, có thắng có thua, có thể thua nhiều thứ nhưng đừng để thua tâm trạng.
6. Khi đứng trước sự lựa chọn hãy chọn can đảm
Can đảm dấn thân, hoặc can đảm từ bỏ
Can đảm đương đầu hoặc can đảm chấp nhận
Can đảm chọn thứ mình yêu hoặc can đảm yêu thứ mình chọn
Chỉ cần can đảm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
(st)
 
Mình nghĩ game sắp over khi DN tổ chức đỡ giá cho 14 tr cp NN bán.Xong 14 tr,game kéo dài tí tí nữa..là hết game.
Cẩn thận nhe bác.
Cảm ơn bác Linh đã nhắc nhở. Cẩn trọng là điều đầu tiên phải học khi vào xới bạc này, ko có bất cứ điều gì chắc chắn ở đây cả. Nếu nó ko theo directional bet của mình thì cứ chạm trailing stop là em cho đi ngay tắp lự...
 
Cảm ơn bác Linh đã nhắc nhở. Cẩn trọng là điều đầu tiên phải học khi vào xới bạc này, ko có bất cứ điều gì chắc chắn ở đây cả. Nếu nó ko theo directional bet của mình thì cứ chạm trailing stop là em cho đi ngay tắp lự...
Hôm nay mình cũng chia tay em Hoa sen, đơn giản là chúng ta không thuộc về nhau.:21::21::21:
 
Đọc thấy hay,post gởi PCT:
1. Cứ đi thì sẽ đến, cứ gõ cửa thì sẽ mở, cứ làm thì sẽ xong. Tạo hóa luôn ung dung, nhưng tất cả mọi việc đều hoàn thành.
2. Bất kể bạn gặp những điều tồi tệ trong cuộc đời thế nào. Hãy tin rằng thế giới này luôn có đủ người tốt để bạn có thể sống tử tế.
3. Chỉ cần chân vẫn đứng vững trên mặt đất, đừng xem mình quá nhẹ. Chỉ cần vẫn còn sống trên thế gian, đừng xem mình quá lớn.
4. Tâm vô khuyết gọi là Phú, có thể bao dung gọi là Quý. Luôn vui vẻ không phải là một loại tính cách, mà là một loại năng lực.
5. Cuộc sống có tiến có lùi, có thắng có thua, có thể thua nhiều thứ nhưng đừng để thua tâm trạng.
6. Khi đứng trước sự lựa chọn hãy chọn can đảm
Can đảm dấn thân, hoặc can đảm từ bỏ
Can đảm đương đầu hoặc can đảm chấp nhận
Can đảm chọn thứ mình yêu hoặc can đảm yêu thứ mình chọn
Chỉ cần can đảm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
(st)

Trader nằm lòng những khẩu quyết này của cung thủ sẽ không bao giờ gục ngã :)
 
Đọc thấy hay,post gởi PCT:
1. Cứ đi thì sẽ đến, cứ gõ cửa thì sẽ mở, cứ làm thì sẽ xong. Tạo hóa luôn ung dung, nhưng tất cả mọi việc đều hoàn thành.
2. Bất kể bạn gặp những điều tồi tệ trong cuộc đời thế nào. Hãy tin rằng thế giới này luôn có đủ người tốt để bạn có thể sống tử tế.
3. Chỉ cần chân vẫn đứng vững trên mặt đất, đừng xem mình quá nhẹ. Chỉ cần vẫn còn sống trên thế gian, đừng xem mình quá lớn.
4. Tâm vô khuyết gọi là Phú, có thể bao dung gọi là Quý. Luôn vui vẻ không phải là một loại tính cách, mà là một loại năng lực.
5. Cuộc sống có tiến có lùi, có thắng có thua, có thể thua nhiều thứ nhưng đừng để thua tâm trạng.
6. Khi đứng trước sự lựa chọn hãy chọn can đảm
Can đảm dấn thân, hoặc can đảm từ bỏ
Can đảm đương đầu hoặc can đảm chấp nhận
Can đảm chọn thứ mình yêu hoặc can đảm yêu thứ mình chọn
Chỉ cần can đảm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
(st)

Noted lại phát

Tuy nhiên có 1 thắc mắc nhỏ là "chỉ cần" mà nhiều thứ quá, lại toàn thứ khó
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top