Colaido
Moderator
THÔI thế là chít mình ròi, tin nhắn tít tít khớp mua ròiNếu xét index không thôi thì khả năng rơi đến 578-579 là có hồi, nhưng mà chưa biết hồi xong thì như thế nào
DCB thì không khoái lắm, lại chờ vậy, nhường các hổ tướng vậy.

THÔI thế là chít mình ròi, tin nhắn tít tít khớp mua ròiNếu xét index không thôi thì khả năng rơi đến 578-579 là có hồi, nhưng mà chưa biết hồi xong thì như thế nào
DCB thì không khoái lắm, lại chờ vậy, nhường các hổ tướng vậy.

chuckle... ko ai làm việc khó, thì mình ráng vậy.Sao phải khổ thế chị, đợi 2, 3 phiên nữa mua được giá rẻ hơn 10% không tốt hơn lại không bị áp lực tâm lý , nếu thị trường pass qua được thử thách này thì thiếu gì cơ hội mà chiến đâu phải làm chuột bạch những lúc quá khó như thế này!

Tối muộn hôm qua xem chart rất xấu, mình quyết định ra hàng k chờ phá ngưỡng mua vào, cũng k chờ hồi để kiếm thêm chút lợi nhuận nữa.Bon sẽ làm con last standing bull cho các anh , hehe...![]()
Tùy risk appetite của từng người màTHÔI thế là chít mình ròi, tin nhắn tít tít khớp mua ròi![]()
Em thì hiện tại nhìn GAS và PVD để đo sự hoảng loạn, khi nào con PVD sàn chỏng vó xong phiên thứ nhất thì phiên thứ 2 em mới mua nếu thấy khối lượng lớn xuất hiện. Nhưng hiện tại chưa xuất hiện thì sẽ đợi tiếp 2 phiên nữa sẽ có hoảng loạn!chuckle... ko ai làm việc khó, thì mình ráng vậy.![]()
ko bán lúc nài đợi khi nào nữaNếu đang cầm cổ thì ko nhất thiết phải bán lúc này, dưng mà đang cầm tiền thì lại chưa khoái mua, thế mới chán![]()
; đợi múa trăng mới chạy chăng 
á, có cả cô nữa, bán máu cùng a bò là chắcTHÔI thế là chít mình ròi, tin nhắn tít tít khớp mua ròi![]()

Đã mua được cổ nào đâu mà máu?á, có cả cô nữa, bán máu cùng a bò là chắc![]()


ko bán lúc nài đợi khi nào nữa; đợi múa trăng mới chạy chăng
![]()
HIC, mình thì theo kế hoạch mà đánhTùy risk appetite của từng người mà. Không ở đâu dân chủ bằng chợ chứng
![]()
sáng thấy like "múc mạnh vào" tưởng full cổ rồi chớ; may cho a đấy, bvh no demand roài nháĐã mua được cổ nào đâu?![]()

vâng,Tối muộn hôm qua xem chart rất xấu, mình quyết định ra hàng k chờ phá ngưỡng mua vào, cũng k chờ hồi để kiếm thêm chút lợi nhuận nữa.

Ô là la, - 15 pts cơ à, hoảng loạn bắt đầu rồi .Hoảng loạn bắt đầu...nó bắt đầu tiến về phía con mồi...chỉ con mồi nó đã ngắm![]()
no no, bán làm cái jko bán lúc nài đợi khi nào nữa; đợi múa trăng mới chạy chăng
![]()