Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2015 - Make Money, Keep Money & Repeat

Status
Not open for further replies.
Thằng bé nhà em dạo này hay khóc lắm,hỏi sao con hay khóc thế nó bảo vì khóc thì được mẹ yêu hơn.Chết thật,lầm lẫn nghiêm trọng quá :1:
con bé nhà em lúc nó 2 tuổi. một lần khóc ỉ ôi gì đó nhất định đòi mẹ dỗ mẹ yêu mới nín
em bảo hôm nay mẹ rất bận hàng nhưng mẹ sẽ bắc ghế ngồi với con cho đến khi nào con tự nín thì mẹ sẽ yêu con vì mẹ kg thích khóc nhè
mẹ chồng em chiều con cháu vô đối, vật vã vòng quanh con ơi dỗ em đi không nó còi thế khóc nó lả ra
nó gào được nửa tiếng thì mệt , nức nở thêm hon 1 tiếng nữa thì tịt hẳn
từ đó kg bao giờ khóc nhè nữa.
nói chung bọn nhi đồng giờ cứ phải quân sự mới yên được.
 
Sao em cảm thấy thị trường có gì đó không ổn, đáng lẽ mấy con TNG, TCM phải tăng ác chứ, đằng này lại ngược lại.
Em thì ngược lại, nếu TT tăng bằng những CP liên quan đến TPP không thì ra cửa tàu ngồi trước cho an toàn.
Thỏa thuận được là 1 chuyện, sống còn sau cạnh tranh là chuyện khác, thích ứng và tăng tưởng là chuyện khác nữa.
TT muốn tăng thì dòng tiền phải lan tỏa chứ không tập trung cho vài mã Mid kể trên.
Tuy vậy, các ngưỡng cản đang ở sát sườn, VNI muốn vượt chướng ngại e là không dễ dàng đâu. :1:
 
Trêu gì đâu? Dạo này mềnh thấy Sữa có hiện tượng lạ, tưởng là tẩu hoả nhập ma, nên mình cố gắng pọt một đoạn... ai dè, sập bẫy nuôn...dạo này trình chém của nàng lên đẳng mới, mềnh là mềnh chưa theo kịp :21:
:21: ở 4r nữ nhiều hơn hay nam nhiều hơn... thầy đừng có đùa thế, nàng mới sử dụng cọ 1/10 thành thôi đới...
 
chị mèo còn VIP không? nếu còn thì em với chị chung tàu rồi. hnay em mới leo lên :D
còn nhiều ạ, vài hôm lại mua một ít, hàng T0 hết rồi cũng chưa lãi mấy, hôm qua thấy 1 CE đã ỉu. bực suýt bán .
nói chung thấy cũng kg khoẻ lắm. Nhưng mà được cái an ủi, thanh khoản đã tốt hơn nhiều và có vẻ đã vào trend tăng nếu hôm nay giữ được xanh cuối phiên.
thật ra mỗi ngày tăng một ít thế này, nó sẽ vững và đi xa hơn chỉ 2 CE là có khi tèo.
 
còn nhiều ạ, vài hôm lại mua một ít, hàng T0 hết rồi cũng chưa lãi mấy, hôm qua thấy 1 CE đã ỉu. bực suýt bán .
nói chung thấy cũng kg khoẻ lắm. Nhưng mà được cái an ủi, thanh khoản đã tốt hơn nhiều và có vẻ đã vào trend tăng nếu hôm nay giữ được xanh cuối phiên.
thật ra mỗi ngày tăng một ít thế này, nó sẽ vững và đi xa hơn chỉ 2 CE là có khi tèo.
chị Mèo mua gom dần thì ngon lành quá rồi. em hnay mới vào, thiệt về giá và về T+ rồi. hy vọng hàng về có lời cho em chốt tý kiếm tiền mua sữa cho con cái :D
 
Em nghĩ cuộc đời/ việc làm của mình cho tới giờ chưa làm tổn hại ai. Cuộc sống thì vẫn rất ổn. Chỉ có suy nghĩ thì phá cách thôi. Cuộc sống thì có mặt phải/ trái ta nên phải nếm trải thì cuộc sống nó mới thi vị chứ ko nên cứng ngắc giáo điều quá.
Bất khả tư, Bất khả nghị. Em nghe Thiền Sư dạy thế, và em thấy rất chí lí. Em có giai đoạn dùng nick Nhất Tâm để thoát ra...:1:
:21: ở 4r nữ nhiều hơn hay nam nhiều hơn... thầy đừng có đùa thế, nàng mới sử dụng cọ 1/10 thành thôi đới...
Em hơi bất ngờ Thầy ạ, em cứ ngỡ, ở VC này, Thánh Chém là em, ai ngờ đâu, núi này cao còn có núi kia cao hơn...em không biết tự lượng sức mình...:20:...Mà nàng Sữa hok có rận hờn gì em đâu, Sữa nhể :1:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top