Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2015 - Make Money, Keep Money & Repeat

Status
Not open for further replies.
Mỗi người 1 cách chơi mà bác,đừng băn khoăn làm gì.Như Shadow chỉ cần thắng 2/10 là ổn, 3/10 là ấm,4/10 là mập đó thôi :1:
Mới nghe cách chơi này thì em thấy phê, tiếc là gan bé :( . Em thích logic đơn giản này hơn, cứ lãi ~25%/năm trong 3 năm, hoặc tuyệt vời hơn là ~25%/deal thì 3 lần là gấp đôi tài khoản. Nếu lỗ 30% thì deal sau phải lãi 43% mới hòa. Lỗ 50% thì deal sau phải lãi 100% mới hòa. Nếu thua 3 deal lớn liên tiếp là cháy tài khoản, hết máu để tố deal thứ 6, chết trước bình minh :(
 
Mới nghe cách chơi này thì em thấy phê, tiếc là gan bé :( . Em thích logic đơn giản này hơn, cứ lãi ~25%/năm trong 3 năm, hoặc tuyệt vời hơn là ~25%/deal thì 3 lần là gấp đôi tài khoản. Nếu lỗ 30% thì deal sau phải lãi 43% mới hòa. Lỗ 50% thì deal sau phải lãi 100% mới hòa. Nếu thua 3 deal lớn liên tiếp là cháy tài khoản, hết máu để tố deal thứ 6, chết trước bình minh :(
Nghe qua có thể thấy ghê,nhưng nghĩ lại thì thấy cách chơi của cụ nào đó là cắt lỗ 8%,và lãi chạy 20% cũng tương tự mà.Cùng lúc chiến 4 mã,thắng 1 thua 3 vẫn hòa.Mấy ông chơi hàng thị giá nhỏ đều phải đa dạng danh mục để phòng hờ có cổ không chịu tăng nhưng NAV vẫn đảm bảo tăng khá .JVC là trường hợp quá mạo hiểm và không khuyến khích NĐT cá nhân,nhưng thực sự có nhiều mã nhỏ rất ổn có điều nó lên xuống không theo VNI nên người không kiên nhẫn sẽ mệt mỏi,được cái tài sản và hoạt động kinh doanh đơn giản dễ tính toán,ước lượng.
 
Mới nghe cách chơi này thì em thấy phê, tiếc là gan bé :( . Em thích logic đơn giản này hơn, cứ lãi ~25%/năm trong 3 năm, hoặc tuyệt vời hơn là ~25%/deal thì 3 lần là gấp đôi tài khoản. Nếu lỗ 30% thì deal sau phải lãi 43% mới hòa. Lỗ 50% thì deal sau phải lãi 100% mới hòa. Nếu thua 3 deal lớn liên tiếp là cháy tài khoản, hết máu để tố deal thứ 6, chết trước bình minh :(
"Đánh 10 trận chỉ mong thắng 3. Thắng 2 thì hoà vốn. Thắng 4 thì mập. " (nguyên văn)
quá phiêu lưu! :2cool_burn_joss_stick: tung xu 50/50 ko biết quả cuối xấp hay ngữa nữa là bet 3/10
tuy nhiên đại bàng sd đã dấu cái quan trọng nhất %deal/total size :1cool_byebye:
 
Thủy điện vừa bị anh Tay to nào xả cho cục hơn 100k kìa bác, mai hàng T3 vol lớn về chắc khó ngoi tiếp dc rồi :109:
Ngành điện yên tâm ở tính ổn định thôi bác,nhớ mình đọc ở đâu đó là các thị trường khác người ta cũng chỉ chấp nhận P/E khoảng 8 lần cho cổ phiếu điện,CHP dự tính đỉnh cao nhất EPS khoảng >4.000 nên thị trường mà không điên thì giữ vài năm cũng về được vùng giá 32-35.
 
Giống câu chuyện than nghèo kể khổ em đọc trên site flowmoney

Lần 1

Thỏ khoe:
- Vừa rồi tôi mua cổ phiếu A ăn được 5 giá đấy, đã quá.
Nai có vẻ coi thường, nói:
- 5 giá ăn thua gì, tôi ăn được 7 giá cổ phiếu B đây này. Còn ông (Rùa) thế nào?
Rùa nghe vậy, đáp:
- Hai ông giỏi thế, tôi chỉ lãi có 2 giá thôi.
- Ha ha, thế thì ông đầu tư còn non lắm – 2 NĐT kia cười khẩy.
- Thế chắc các ông lãi to rồi nhỉ? – Rùa hỏi lại.
Thỏ:
- À, lần này tôi mua ít chỉ 200 CP, lần sau tôi sẽ mua nhiều hơn.
Nai:
- uh tôi cũng thế, mua hơi ít tiếc quá, có 100 CP.
Rùa nghe xong tủm tỉm cười, vì tuy lãi có 2 giá nhưng anh ta mua với số lượng 10.000 CP.

Lần 2

3 NĐT lại gặp nhau sau 1 thời gian, lần này thì có vẻ không vui lắm vì thị trường vừa trải qua đợt giảm giá.
Rùa:
- Chà thị trường xấu quá, vừa rồi tôi lỗ mất 2 giá.
Thỏ:
- Tôi lỗ có 1 giá thôi.
Nai:
- Lần trước thấy các ông lãi hơn tôi, tưởng thế nào, hóa ra cũng thường nhỉ, tôi mất có 0.7. Chia buồn nhé.
Sau khi chia sẻ tiếp 1 lát sau thấy Rùa bình thản (mua 1000 CP) còn 2 ông bạn kia có vẻ lặng thinh. Hóa ra Thỏ do rút kinh nghiệm đợt trước mua mạnh tay với số lượng 20.000 CP, còn Nai thì đau xót hơn với 50.000 CP.

P/S : Thế quái nào Rùa lúc nào cũng là VIP nhờ.
 
Thủy điện vừa bị anh Tay to nào xả cho cục hơn 100k kìa bác, mai hàng T3 vol lớn về chắc khó ngoi tiếp dc rồi :109:
em sợ quá bỏ bàng đi làm việc từ sáng rồi. chắc GD thoả thuận hả bác, hay bác nhầm thủy điện nào?
vol bây giờ mới được hơn 37k hôm nay là hàng T3 vol lớn giá rẻ về rồi bác
mai kg ngoi được nhưng sang tuần chắc ngoi tiếp. cứ mỗi tuần 2-3 line cho tới năm sau, chả biết có kiên nhẫn theo nổi kg
 
ôi em vừa mở bảng ra xem , tâm trí giống bác Bò hôm qua, mừng rơi nước mắt
HCM đã có lãi . mừng nhất là VIP đã có CE, bứt lên với vol đột biến. kg biết lần này có phục thù được lần cut loss đợt trươc kg.
đến 1k SSI mua giải via CT bất thành cũng sắp hoà rồi. hu hu
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top