Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2015 - Make Money, Keep Money & Repeat

Status
Not open for further replies.
hôm nay trươc giờ GD tính rải 33.1 - ,2 ủng hộ chế ít cao su. xong có mây vụ việc urgent nên lỡ mất
tuần sau có phi thì em tình nguyện làm thạch sùng chắt lưỡi cổ vũ chế nhé
Meopink lựa cổ ko tồi . Nhưng nếu cứ tìm một bờ vai hoài dễ bị lừa tình lắm . Tốt nhất là cứ phải hiểu cp nó đang lừa mình vì cái gì ? Để biết mình tham như thế nào cho hợp lý .
 
Cú trade hôm thứ 4 ko tệ tuy nhiên bắt đầu có sự đe dọa từ VCB , ko có lãi . HT1 thì có vẻ tốt hơn với mức lãi 4.96% ( chưa trừ phí ) và mở ra khả năng hit 24 ( tốt có thể 26 ) . Thứ 2 nếu ko có gì khả quan ở vịt ngan thì sẽ tiễn lên đường gia tăng HT1 ( hoặc cũng có thể chờ cho mã chiến lược mới đang trong quá trình thay máu ) , hy vọng là ko vì đang trên trend ngắn hạn khá tốt .
 
http://baoventd.com/soc-cung-eximbank-khi-co-dong-chui-tan-nat-hdqt-10218.html
"Thù lao của HĐQT và BKS Eximbank năm 2014 được ĐHCĐ thông qua ở mức 1,5% lợi nhuận sau thuế (56 tỷ đồng) tức chỉ khoảng 840 triệu đồng.
Thực tế thì mức công tác phí và thù lao trong năm qua lên đến hơn 30 tỷ đồng, bằng đến 60% so với mức lợi nhuận sau thuế 56 tỷ đồng của ngân hàng và vượt xa con số 1,5% lợi nhuận
HĐQT Eximbank giải thích do "tưởng" lợi nhuận sẽ đạt hơn 1.000 tỷ đồng nên đã tạm chi cho HĐQT công tác phí hơn 30 tỷ đồng."

Tưởng Giới Thạch vẫn còn sống và đang cư trú tại VN :1cool_byebye:
 
http://baoventd.com/soc-cung-eximbank-khi-co-dong-chui-tan-nat-hdqt-10218.html
"Thù lao của HĐQT và BKS Eximbank năm 2014 được ĐHCĐ thông qua ở mức 1,5% lợi nhuận sau thuế (56 tỷ đồng) tức chỉ khoảng 840 triệu đồng.
Thực tế thì mức công tác phí và thù lao trong năm qua lên đến hơn 30 tỷ đồng, bằng đến 60% so với mức lợi nhuận sau thuế 56 tỷ đồng của ngân hàng và vượt xa con số 1,5% lợi nhuận
HĐQT Eximbank giải thích do "tưởng" lợi nhuận sẽ đạt hơn 1.000 tỷ đồng nên đã tạm chi cho HĐQT công tác phí hơn 30 tỷ đồng."

Tưởng Giới Thạch vẫn còn sống và đang cư trú tại VN :1cool_byebye:
Chủ kém quá nên đầy tớ nó lừa :1cool_look_down:
 
Cũng giống như tôi hầu như không bao giờ đọc 1 cuốn sách PTKT,các bạn sùng bái PTKT chắc cũng chẳng có đủ hứng thú để đọc đến hết trang cuối của 1 cuốn sách về PTCB kể cả đó là cuốn sách của ông tổ về PTCB là Benjamin Graham.Xin phục vụ các bạn đúng trang cuối cùng của cuốn nhà đầu tư thông minh
Ván cược của PASCAL
Pascal nhà toán học và thần học Pháp vĩ đại,người đã sáng tạo ra một thực nghiệm về tư duy,trong đó một người theo thuyết bất khả tri sẽ phải đánh cược là liệu Chúa trời có tồn tại hay không?Vật cược mà người này đặt vào là tư cách đạo đức của anh ta trên đời này,phần thưởng là số phận linh hồn anh ta ở thế giới bên kia.Trong ván cược này,Pascal quả quyết lý lẽ không thể xác định được khả năng Chúa trời có tồn tai hay không, chỉ có đức tin mới có thể trả lời được câu hỏi đó.Tuy nhiên,trong khi xác suất trong ván cược là 50/50 thì hệ quả lại hoàn toàn rõ ràng và hết sức chắc chắn.
Giả sử bạn hành động như thể Chúa đang tồn tại và bạn có một cuộc sống đầy phẩm hạnh,trong khi thực tế là không có Chúa.Bạn sẽ phải từ bỏ một số thú vui trong cuộc sống,song cũng sẽ có một số phần thưởng.Bây giờ giả sử bạn hành động như thể Chúa không tồn tại và bạn sống một cuộc đời đầy tội lỗi trong khi thực tế Chúa tồn tại.Bạn có thể đã được hưởng vui thú và những cảm giác hồi hộp trong một thời gian tương đối ngắn ngủi của cuộc đời mình,song khi ngày phán xét đến bạn sẽ gặp phải phiền toái lớn.
Khi đưa ra các quyết định trong những điều kiện bất định,hệ quả sẽ áp đảo xác suất vì vậy nhà đầu tư cần phải tập trung không chỉ vào việc có 1 phân tích đúng,bạn cũng cần phải đảm bảo chống lỗ nếu phân tích của bạn hóa ra là sai-ngay cả những phân tích tốt nhất cũng sai ít nhất là vào một thời điểm nào đó.
 
Cũng giống như tôi hầu như không bao giờ đọc 1 cuốn sách PTKT,các bạn sùng bái PTKT chắc cũng chẳng có đủ hứng thú để đọc đến hết trang cuối của 1 cuốn sách về PTCB kể cả đó là cuốn sách của ông tổ về PTCB là Benjamin Graham.Xin phục vụ các bạn đúng trang cuối cùng của cuốn nhà đầu tư thông minh
Ván cược của PASCAL
Pascal nhà toán học và thần học Pháp vĩ đại,người đã sáng tạo ra một thực nghiệm về tư duy,trong đó một người theo thuyết bất khả tri sẽ phải đánh cược là liệu Chúa trời có tồn tại hay không?Vật cược mà người này đặt vào là tư cách đạo đức của anh ta trên đời này,phần thưởng là số phận linh hồn anh ta ở thế giới bên kia.Trong ván cược này,Pascal quả quyết lý lẽ không thể xác định được khả năng Chúa trời có tồn tai hay không, chỉ có đức tin mới có thể trả lời được câu hỏi đó.Tuy nhiên,trong khi xác suất trong ván cược là 50/50 thì hệ quả lại hoàn toàn rõ ràng và hết sức chắc chắn.
Giả sử bạn hành động như thể Chúa đang tồn tại và bạn có một cuộc sống đầy phẩm hạnh,trong khi thực tế là không có Chúa.Bạn sẽ phải từ bỏ một số thú vui trong cuộc sống,song cũng sẽ có một số phần thưởng.Bây giờ giả sử bạn hành động như thể Chúa không tồn tại và bạn sống một cuộc đời đầy tội lỗi trong khi thực tế Chúa tồn tại.Bạn có thể đã được hưởng vui thú và những cảm giác hồi hộp trong một thời gian tương đối ngắn ngủi của cuộc đời mình,song khi ngày phán xét đến bạn sẽ gặp phải phiền toái lớn.
Khi đưa ra các quyết định trong những điều kiện bất định,hệ quả sẽ áp đảo xác suất vì vậy nhà đầu tư cần phải tập trung không chỉ vào việc có 1 phân tích đúng,bạn cũng cần phải đảm bảo chống lỗ nếu phân tích của bạn hóa ra là sai-ngay cả những phân tích tốt nhất cũng sai ít nhất là vào một thời điểm nào đó.
Ptkt có cút nốt đó chị [emoji27]
Thực ra cả 2 đều đánh cược = phân tích dựa trên kiến thức cá nhân nhưng chung quy là bài toán xác suất ... chả ai thắc mắc bạch tuộc paul có nghiên cứu tỷ lệ cá cược hay ko
 
Ptkt có cút nốt đó chị [emoji27]
Thực ra cả 2 đều đánh cược = phân tích dựa trên kiến thức cá nhân nhưng chung quy là bài toán xác suất ... chả ai thắc mắc bạch tuộc paul có nghiên cứu tỷ lệ cá cược hay ko
Suy nghĩ sâu hơn một chút đi Skynel,vấn đề muốn nói ở đây không phải chuyện cutloss hay xác suất đúng sai mà là hệ quả của nó :đúng thì anh được tiền, sai anh cũng không mất tiền .
 
Last edited:
Cuối tuần spam tí bằng clip hot cho mấy anh nam trong nhà nhé
P/s: đây là nghệ thuật sexy dance đàng hoàng á :2smiley_vn20:
Úi rời. Em đang xa vợ nửa tháng nay mà mợ lại show ra mấy cái sex này thì chịu sao nổi. :1cool_dribble:

Mà cái bọn thích show sex để kích thích người khác lại cứ luôn thích lắp thêm 2 từ nghệ thuật vào để cho nó tăng thêm giá trị bản thân. Chứ theo em những gì mà tạo ra cảm giác kích thích giống nhau thì gọi chung 1 từ giống nhau đi cho nó tiện. :1cool_byebye:
 
Cũng giống như tôi hầu như không bao giờ đọc 1 cuốn sách PTKT,các bạn sùng bái PTKT chắc cũng chẳng có đủ hứng thú để đọc đến hết trang cuối của 1 cuốn sách về PTCB kể cả đó là cuốn sách của ông tổ về PTCB là Benjamin Graham.Xin phục vụ các bạn đúng trang cuối cùng của cuốn nhà đầu tư thông minh
Ván cược của PASCAL
Pascal nhà toán học và thần học Pháp vĩ đại,người đã sáng tạo ra một thực nghiệm về tư duy,trong đó một người theo thuyết bất khả tri sẽ phải đánh cược là liệu Chúa trời có tồn tại hay không?Vật cược mà người này đặt vào là tư cách đạo đức của anh ta trên đời này,phần thưởng là số phận linh hồn anh ta ở thế giới bên kia.Trong ván cược này,Pascal quả quyết lý lẽ không thể xác định được khả năng Chúa trời có tồn tai hay không, chỉ có đức tin mới có thể trả lời được câu hỏi đó.Tuy nhiên,trong khi xác suất trong ván cược là 50/50 thì hệ quả lại hoàn toàn rõ ràng và hết sức chắc chắn.
Giả sử bạn hành động như thể Chúa đang tồn tại và bạn có một cuộc sống đầy phẩm hạnh,trong khi thực tế là không có Chúa.Bạn sẽ phải từ bỏ một số thú vui trong cuộc sống,song cũng sẽ có một số phần thưởng.Bây giờ giả sử bạn hành động như thể Chúa không tồn tại và bạn sống một cuộc đời đầy tội lỗi trong khi thực tế Chúa tồn tại.Bạn có thể đã được hưởng vui thú và những cảm giác hồi hộp trong một thời gian tương đối ngắn ngủi của cuộc đời mình,song khi ngày phán xét đến bạn sẽ gặp phải phiền toái lớn.
Khi đưa ra các quyết định trong những điều kiện bất định,hệ quả sẽ áp đảo xác suất vì vậy nhà đầu tư cần phải tập trung không chỉ vào việc có 1 phân tích đúng,bạn cũng cần phải đảm bảo chống lỗ nếu phân tích của bạn hóa ra là sai-ngay cả những phân tích tốt nhất cũng sai ít nhất là vào một thời điểm nào đó.
Nhắc tới Pascal mình mới nhớ tới chuyện ngày xưa mình từng nghĩ Chúa nhân từ vô cùng, sẽ tha hết mọi lỗi lầm của con người.
 
Nhắc tới Pascal mình mới nhớ tới chuyện ngày xưa mình từng nghĩ Chúa nhân từ vô cùng, sẽ tha hết mọi lỗi lầm của con người.
Thú thực với bác là em không có niềm tin tôn giáo,kể cả phật giáo hay thiên chúa giáo.Con người tự do thực sự là phải thoát ra được khỏi cả những ràng buộc luân lý mà vẫn đạt tới những điều tốt đẹp,những giá trị cao quý.Cái này nói ra chẳng có ích gì nếu không phải là tự mình giác ngộ nên xin phép bác ta không bàn nữa.
Em chỉ muốn nói đến cái mà bác nói ở trên có nghĩa là "Chúa nhân từ và sẽ tha thứ hết cho chúng ta"-Với tinh thần Ki Tô Hữu thì luôn là như vậy, trong kinh Gioan có đoạn "Tôi viết điều này để anh em đừng phạm tội.Nhưng nếu ai đã chót phạm tội thì đã có đấng bào chữa nơi cha,Đức Giê Su Kitô,Đấng Công Chính.Ngài là vật hy sinh đền tạ các tội lỗi,không những tội lỗi của ta mà của tất cả thế gian này".Tuy nhiên không thể giao khoán việc cứu rỗi trần gian cho Chúa,mà phải ý thức rằng Chúa giao việc cứu rỗi trần gian cho con người cộng tác.Chúng ta cầu xin Chúa nhưng Chúa trông vào chúng ta,sau khi thấm nhuần tinh thần Chúa Kitô chúng ta phải làm sống động tự bên trong như men trong bột,như là muối cho đời...
He he he mà đây là diễn đàn tài chính chứng khoán,đếch phải diễn đàn tôn giáo tín ngưỡng nên em sẽ không nói thêm 1 câu nào nữa đâu (vì thực ra cũng chả biết gì để mà nói nữa):103:
 
Last edited:
Thú thực với bác là em không có niềm tin tôn giáo,kể cả phật giáo hay thiên chúa giáo.Con người tự do thực sự là phải thoát ra được khỏi cả những ràng buộc luân lý mà vẫn đạt tới những điều tốt đẹp,những giá trị cao quý.Cái này nói ra chẳng có ích gì nếu không phải là tự mình giác ngộ nên xin phép bác ta không bàn nữa.
Em chỉ muốn nói đến cái mà bác nói ở trên có nghĩa là "Chúa nhân từ và sẽ tha thứ hết cho chúng ta"-Với tinh thần Ki Tô Hữu thì luôn là như vậy trong kinh Gioan có đoạn "Tôi viết điều này để anh em đừng phạm tội.Nhưng nếu ai đã chót phạm tội thì đã có đấng bào chữa nơi cha,Đức Giê Su Kitô,Đấng Công Chính.Ngài là vật hy sinh đền tạ các tội lỗi,không những tội lỗi của ta mà của tất cả thế gian này".Tuy nhiên không thể giao khoán việc cứu rỗi trần gian cho Chúa,mà phải ý thức rằng Chúa giao việc cứu rỗi trần gian cho họ cộng tác.Chúng ta cầu xin Chúa nhưng Chúa trông vào chúng ta,sau khi thấm nhuần tinh thần Chúa Kitô họ phải làm sống động tự bên trong như men trong bột,như là muối cho đời...
He he he mà đây là diễn đàn tài chính chứng khoán,đếch phải diễn đàn tôn giáo tín ngưỡng nên em sẽ không nói thêm 1 câu nào nữa đâu (vì thực ra cũng chả biết gì để mà nói nữa):103:
Uyên thâm và minh tuệ quá.Bái phục.
Ngoại lệ"đàn bà dễ có mấy tay..."
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top