Bình luận giao dịch hàng ngày 2014- More Gains

Status
Not open for further replies.
:39:bây giờ chỉ ngồi canh enter out thôi gần đến điểm G rùi .Lên xuống liên tục thế này là sắp xuất rùi đó các bác cố đợi thêm rồi sẽ đến lượt:4:
 
Thị trường vẫn tăng mà hàng mình giảm, chán.
Mai mà vẫn diễn cái bài này là em quy cổ phiếu ra thóc, tìm hàng mới
 
Bác MS nhớ góp vui bên thớt PTKT nhá. Nhiều người thích cái bảng thống kê xanh đỏ của bác lắm.
em không đánh chứng ảo nữa anh Chym à ;) xin lỗi anh :(
người xưa đã nói "Binh pháp sơ lậu là căn nguyên của mọi khổ ải" :( thật là chí lý !!!

tự thấy trình còi không bằng ai nên không dám chém nhiều.... nhung vì nhớ cái không khí, cái nỗi tham sợ do nghiệp chứng tạo ra.... nên em vẫn còn lân la, thỉnh thoảng góp vui, vẽ vài cái hình ngớ ngẩn nhăng cuội .... với các bác :)
 
Last edited by a moderator:
@MorningStar :
Ấy chết, bác nói thế anh em lại áy náy quá. Trình độ hay không thì còn nhiều điều phải bàn, mỗi người 1 sở trường, 1 cách khác nhau, có ai so bì hay đánh giá gì đâu. Lúc đúng, lúc sai là chuyện thường ngày ở huyện. Chủ yếu là chia sẻ và học hỏi thôi mà bác, mỗi người đóng góp 1 ít, người nọ dìu người kia hay sửa lỗi cho nhau ý mà. Thực tế là em đã học được ở bác và mọi người rất nhiều đấy.
Trừ khi ở địa vị mới bị ràng buộc trong phát ngôn thì thôi chứ sao lại khép mình quá như vậy hở bác. Chia sẻ 1 chút cảm xúc, tâm trạng chẳng nhẽ lại khó đến thế ư? Vui lên đi bác, cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ.
 
@MorningStar :
Ấy chết, bác nói thế anh em lại áy náy quá. Trình độ hay không thì còn nhiều điều phải bàn, mỗi người 1 sở trường, 1 cách khác nhau, có ai so bì hay đánh giá gì đâu. Lúc đúng, lúc sai là chuyện thường ngày ở huyện. Chủ yếu là chia sẻ và học hỏi thôi mà bác, mỗi người đóng góp 1 ít, người nọ dìu người kia hay sửa lỗi cho nhau ý mà. Thực tế là em đã học được ở bác và mọi người rất nhiều đấy.
Trừ khi ở địa vị mới bị ràng buộc trong phát ngôn thì thôi chứ sao lại khép mình quá như vậy hở bác. Chia sẻ 1 chút cảm xúc, tâm trạng chẳng nhẽ lại khó đến thế ư? Vui lên đi bác, cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ.

:) Dear anh Chym
Cám ơn anh, em bình thường và tự nhiên, đâu có ái ố hỷ nộ gì đâu ạ :)
thâm niên đánh chứng của em thì cũng tàm tạm gần chục năm :), em dành thời gian cho chứng nhiều quá rồiị, giờ nghĩ lại ngoài chứng em còn nhiều thứ khác phải làm, kiếm tiền và mất tiền từ chứng là một việc thường.... ngày ở huyện, không quá quan trọng :)
một ngày bây giờ em chỉ dành khoảng một hai tiếng cho trước và sau trận đấu để phân tích TT, lọc mã, phân tích trading logs tìm ra sai lầm, ưu nhược điểm trong cách đi tiền, quản lý rủi ro, tối ưu hóa các trading sys cho từng giai đoạn của TT, lệnh thì em vào lệnh trước ngày, hit tạc gớt thì bíp bíp, không khớp thì thôi ;), không coi bảng điện nhiều nữa ;)
tuy nhiên, thay vì làm con ma mạng, suốt ngày online, em dành thời gian nhiều hơn cho gia đình :) và thiền để tìm hiểu chính mình.
Lợi nhuận không phải là mối quan tâm hàng đầu của em nữa, mà là trading well & peace in mind :)

em chúc các anh chị VCers, VFers mạnh khỏe và tỉnh táo, giao dịch tốt :)
 
:) Dear anh Chym
Cám ơn anh, em bình thường và tự nhiên, đâu có ái ố hỷ nộ gì đâu ạ :)
thâm niên đánh chứng của em thì cũng tàm tạm gần chục năm :), em dành thời gian cho chứng nhiều quá rồiị, giờ nghĩ lại ngoài chứng em còn nhiều thứ khác phải làm, kiếm tiền và mất tiền từ chứng là một việc thường.... ngày ở huyện, không quá quan trọng :)
một ngày bây giờ em chỉ dành khoảng một hai tiếng cho trước và sau trận đấu để phân tích TT, lọc mã, phân tích trading logs tìm ra sai lầm, ưu nhược điểm trong cách đi tiền, quản lý rủi ro, tối ưu hóa các trading sys cho từng giai đoạn của TT, lệnh thì em vào lệnh trước ngày, hit tạc gớt thì bíp bíp, không khớp thì thôi ;), không coi bảng điện nhiều nữa ;)
tuy nhiên, thay vì làm con ma mạng, suốt ngày online, em dành thời gian nhiều hơn cho gia đình :) và thiền để tìm hiểu chính mình.
Lợi nhuận không phải là mối quan tâm hàng đầu của em nữa, mà là trading well & peace in mind :)

em chúc các anh chị VCers, VFers mạnh khỏe và tỉnh táo, giao dịch tốt :)
Giời ạ, thâm niên chục năm thì bác là cao thủ mợ nó rồi. Bác chém nhiệt tình vào, cho tụi em còn học hỏi:harp:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top