Bình luận giao dịch hàng ngày 2014- More Gains

Status
Not open for further replies.
Ôi, nước lũ dâng cao, nước lũ dâng cao, dâng theo ....
Mặc dù biết trước sẽ rơi, nhưng em vẫn thấy hãi quá :11.jpg:
 
Vâng, thế cho có thanh khoản. Lát chắc có hồi tí a nhỉ!
hồi làm gì e ... để mai giảm mạnh cái nữa hồi cho đẹp ... hôm nay nằm dài .. sáng mai kiểu gì cũng Margin call đầu phiên tiếp ... lỡ tuyết rồi :D bearish lắm nhưng mình k dám nghĩ sẽ diễn ra cảnh này ... như chạy loạn :(
 
hồi làm gì e ... để mai giảm mạnh cái nữa hồi cho đẹp ... hôm nay nằm dài .. sáng mai kiểu gì cũng Margin call đầu phiên tiếp ... lỡ tuyết rồi :D bearish lắm nhưng mình k dám nghĩ sẽ diễn ra cảnh này ... như chạy loạn :(
Thế mới là sòng
 
Đúng là phê hơn thuốc lào...
Tên gọi là : Tiếng gọi của Margin có khác, ghê răng thật !
Nhìn thèm vãi mà chưa dám táy máy múc thêm.
Đợi 1 ngày thị trường qua váy vậy ... :D
tạm ngưng mọi cảm xúc quá khích ... e nhìn tt cũng vãi luôn ... mai k mua nữa ... nằm đợi hòa bình lập lại thôi :D
 
Nhưng phiên thế này ae nên ngồi lại với nhau ... chia sẽ cảm xúc để còn nhớ lâu :D đóng bảng đi chơi là hành động yếu hèn ... dũng cảm nhìn vào hiện trạng nhé :D
 
bản thân e thấy thị trường đang vô lý như lúc các cổ phiếu móc cống lên ngôi vậy, selling climax là cơ hội tốt :banana105::banana105::banana105:
 
Yến tiệc ê hề món ngon. Em test trước một ít, nếu có độc em sẽ hô lên cho anh em biết. Pray for me
Có sớm quá không bác?

Em cứ chờ cái mốc lịch sử 520. Cứ dự đại là tuần thứ 3 của tháng 5. Có chết cũng chết tại cột mốc đẹp. :4:
 
bản thân e thấy thị trường đang vô lý như lúc các cổ phiếu móc cống lên ngôi vậy, selling climax là cơ hội tốt :banana105::banana105::banana105:
Đa số thấy đều vui vẻ, chứng tỏ mọi người rút kinh nghiệm "tẩu như phi" rất khá
Chúc mừng
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top