Bình luận giao dịch hàng ngày 2014- More Gains

Status
Not open for further replies.
Ông hỏa hoạn chắc không sợ bằng ông "đạo trích" rồi cụ à, hôm qua bên cạnh nhà em có ông hàng xóm đựng xèng trong két sắt nặng cả "tạ" mà bọn đạo trích nó vào khuân cả két thế mới kinh chứ :24:
thường thôi!
Chúng ta có cuộc thi lên đỉnh Olimpia....thì theft có cuộc thi DV007 :D:D:D
 
Mà sợ nhất là hỏa hoạn, :D
Em để ý đúng là gần đây nhà mình hơi nhiều vụ cháy to. Gần nhất là vụ cửa hàng Honda gì tiêu tùng.
Cộng với kiểu lái trêu ngươi của các anh tay to từ đoạn 56x đến giờ, hóa ra lại là tra tấn bên full tiền chứ không phải full cổ.
Giờ thì em đã hiểu :D
 
Bull trap ... cối xay thịt rồi :D e đang bán milk 140 ... ai múc hộ e cái :D funny bet mà k xuống được :D
 
Dũng cảm đi, cùng lắm lại cutloss, qua lễ up lại tiếc, mua thoải mái đi.
Em vào theo kinh nghiệm bác ạ. Thị trường thường tăng mạnh sau 1 kỳ nghỉ dài:1:
Chỉ là timing còn kém, lẽ ra nên vào từ hôm qua và sáng.
 
Em vào theo kinh nghiệm bác ạ. Thị trường thường tăng mạnh sau 1 kỳ nghỉ dài:1:
Chỉ là timing còn kém, lẽ ra nên vào từ hôm qua và sáng.
Em cũng toàn thế, cứ sau mỗi đợt nghỉ lễ dài ngày là sau lễ kiểu gì cũng có đợt sung sướng tê cả người hiiiii
Nghỉ nhiều sẽ tiêu nhiều tiền, mà trong tài khoản các cụ tay to thì full xiền, vậy phải làm gì để kiếm được xèng để bù mất mát nhỉ các cụ >>>> múc thôi, mà múc thì sẽ sao nữa nhỉ??? TT lại xanh mướt mườn mượt
 
Last edited by a moderator:
Status
Not open for further replies.
Back
Top