68 & 86

Kim Dung quán triệt "con hư tại mẹ". Quách Tỉnh không nuông chìu con gái, nhất là ngay sau vụ trảm cánh tay của Dương Qua càng thấy điều này. Hoàng Dung thì được cha Hoàng Dược Sư hết sức cưng chìu, may mà không còn mẹ nên không hư ?
Gia Lục Tề: con rể Quách Tỉnh có nghĩa khí nhưng tài nghệ chỉ thường thường bậc trung ( được cái đẹp trai nên Quách Phù sau khi gặp không còn tơ vương Dương Qua nữa :21:), về sau được Hoàng Dung truyền ngôi bang chủ Cái bang. Không có thành tích gì nổi bật và Cái bang biến chất kể từ đây, không còn tiếng tăm gì trên giang hồ, đến thời Trương Vô Kỵ chỉ là một lũ giá áo túi cơm)
Quách Tường thừa hưởng tinh anh của ông ngoại và không học võ công của ba mẹ mà lại thành danh nhờ mang trong lòng mối tình câm với Dương Qua đại hiệp ?
P/s : Giáng Long 18 chưởng mới là sỡ trường của Quách đại hiệp
Cái hay của Kim dung là trỗ ni....ổng nâng bi cái bang, nhưng cũng biết dọn huyệt cho cái bang để đẻ ra cái minh giáo, kỳ thực Chu nguyên Chương là cái bang sau đó mới nhập minh giáo. Kim dung đã khéo gài cây đinh trên lịch sử TQ hiiiiiiiiii
Kiếm hiệp là nối sóng sau cao hơn sóng trước do vậy Gia lục tề tuy cao nhưng so với thời dương quá là ..quá thấp
Quách tỉnh: tác giả xây dựng hình tượng là con giao long - con rồng ba móng (rồng là vua chúa có 5 móng), do vậy cụ nói sở trường là 18 chưởng là ..bề ngoài
hãy theo tiến trình:
Quách tỉnh ..học những 7 thầy mà không ra gì, phải nói nó quá ....hồ đồ, tuy nhiên lại phù hợp võ công là giai đoạn nhập môn ăn đòn nhừ tử, vô tình biến tay này thành cái máy học võ...ta thấy ít ai được như hắn vì học đủ loại mà không tẩu hỏa nhập ma
Gặp mã chân nhân: khai môn âm dương khí công đả thông nhậm đốc
Nhập trung nguyên: ăn con rắn làm công lực tăng 70? năm...thực ra chân truyền khí công khác ở trỗ này...thường có bài thuốc bí truyền để kích các luân xa phát khí
HỌc giáng long thập bát chưởng, kỳ thực ban đầu rành có ....1 chiêu giáng long hữu hối
HỌc cửu âm chân kinh 02 cuốn của châu bá thông
.
Vậy nên quách tỉnh thực ra sở trường chính là nội gia khí công, đã thông nhậm đốc, lại tăng công lực thêm 70 năm...do vậy mới đơn thủ ngang chiêu với tây độc là người luyện công trên 50 năm, phát chưởng với nội gia chỉ là phần phụ
Về sau Quách tỉnh bớt ngâu thì không dùng 18 chưởng nhiều vì loại này nhược điểm là nhanh mất sức, mà chuyển qua trảo...của cửu âm chân kinh. do vậy dù thọ thương nhưng cũng đơn đả ngang với 5 đại cao thủ như kinh luân....và nhờ dương hóa tỉnh ngộ...mới cứu về thành,
Quách tỉnh biệt tài là bám vách lên tận đỉnh núi , nhưng dương hóa thì kinh công tuyệt đỉnh chỉ cần nhảy 1 phát là ....tới
NHư vậy khi thành công: quách tỉnh đúng là 1 con giao long có nội lực/ chưởng và có móng vuốt
 
hệ thống lại kim dung rất nghiêm khắc với đạo làm thầy/ trò:
+ hồng thất công bắc cái...nhưng đệ tử hay nhất đời đầu là tay lỗ nhất cước, là loại phế phẩm, về sau may có hoàng dung quách tỉnh
+ tây độc: ngay cả thằng con ad khắc tuy gọi là tài...nhưng cũng vất, về sau định nhận quách tỉnh, nhưng thằng này hơi giáo điều....sau cùng là dương hóa, thành công vì thằng này nó free như mình về tư tưởng
+ hoàng dược sư: đám đệ tử đầu cũng toàn đui què mẻ.....về sau là dương hóa
....
học trò: đề cao năng lực + chân sư + mới có sáng tạo hay không??
+ quách tỉnh: hai chân sư là vương trùng dương (mã đại căn bản + chu bá thông) & bắc cái 18 chưởng
+ Dương hóa: ba chân sư tây độc + đông tà + độc cô cửu kiếm+ về sau tự chế ra u hồn chưởng
 
Bác @thietkieutam văn võ song toàn nhỉ,chứng trường, chiến trường môn gì cũng tinh thông nhỉ:). Cơ mà công nhận đọc kiếm hiệp trung của đọc và xem đi xem lại nhiều lần, từ kim dung cho đến tam quốc, thủy hử vẫn thấy hay . Đọc và nhớ lâu trong khi lịch sử việt nam đa phần em chả nhớ mấy :(
chém gió vui thôi chứ tui hạng bét hiiiiiiiii
 
chém gió vui thôi chứ tui hạng bét hiiiiiiiii
Tôi thì nghĩ khác. Bây giờ kêu lão đọc xui đọc ngược mấy cái tác phẩm của Kim Dung mà không cần nhìn sách chắc lão cũng đọc được hay hỏi lão Trương Vô Kỵ trên người có bao nhiêu cái sẹo bị trong tình huống nào chắc lão cũng biết tuốt! :4:
Còm này tối qua tôi post rồi, sợ lão nói tôi đá xoáy nên xóa mất :59:
Mê truyện chưởng như lão hồi nhỏ chắc lười học lắm (cái này đá xoáy) :21:
 
Cái hay của Kim dung là trỗ ni....ổng nâng bi cái bang, nhưng cũng biết dọn huyệt cho cái bang để đẻ ra cái minh giáo, kỳ thực Chu nguyên Chương là cái bang sau đó mới nhập minh giáo. Kim dung đã khéo gài cây đinh trên lịch sử TQ hiiiiiiiiii
Kiếm hiệp là nối sóng sau cao hơn sóng trước do vậy Gia lục tề tuy cao nhưng so với thời dương quá là ..quá thấp
Quách tỉnh: tác giả xây dựng hình tượng là con giao long - con rồng ba móng (rồng là vua chúa có 5 móng), do vậy cụ nói sở trường là 18 chưởng là ..bề ngoài
hãy theo tiến trình:
Quách tỉnh ..học những 7 thầy mà không ra gì, phải nói nó quá ....hồ đồ, tuy nhiên lại phù hợp võ công là giai đoạn nhập môn ăn đòn nhừ tử, vô tình biến tay này thành cái máy học võ...ta thấy ít ai được như hắn vì học đủ loại mà không tẩu hỏa nhập ma
Gặp mã chân nhân: khai môn âm dương khí công đả thông nhậm đốc
Nhập trung nguyên: ăn con rắn làm công lực tăng 70? năm...thực ra chân truyền khí công khác ở trỗ này...thường có bài thuốc bí truyền để kích các luân xa phát khí
HỌc giáng long thập bát chưởng, kỳ thực ban đầu rành có ....1 chiêu giáng long hữu hối
HỌc cửu âm chân kinh 02 cuốn của châu bá thông
.
Vậy nên quách tỉnh thực ra sở trường chính là nội gia khí công, đã thông nhậm đốc, lại tăng công lực thêm 70 năm...do vậy mới đơn thủ ngang chiêu với tây độc là người luyện công trên 50 năm, phát chưởng với nội gia chỉ là phần phụ
Về sau Quách tỉnh bớt ngâu thì không dùng 18 chưởng nhiều vì loại này nhược điểm là nhanh mất sức, mà chuyển qua trảo...của cửu âm chân kinh. do vậy dù thọ thương nhưng cũng đơn đả ngang với 5 đại cao thủ như kinh luân....và nhờ dương hóa tỉnh ngộ...mới cứu về thành,
Quách tỉnh biệt tài là bám vách lên tận đỉnh núi , nhưng dương hóa thì kinh công tuyệt đỉnh chỉ cần nhảy 1 phát là ....tới
NHư vậy khi thành công: quách tỉnh đúng là 1 con giao long có nội lực/ chưởng và có móng vuốt

Đầu tiên học buôn thúng bán mẹt của Giang nam thất quái
Sau đó được Vương chân nhân truyền cho thượng thừa FA
Cửu âm cửu dương tinh túy của TA cũng vào rọ
Lại có cả mua tay phải bán tay trái của lão Ngoan đồng
Lĩnh hội tâm lý chiến của bậc kỳ tài Đông tà
Rèn bản lĩnh chinh chiến với đại ca Tây độc
Luyện tâm với Cửu chỉ thần cái

Làm gì chả thành đại bàng có phỏng lão Thiết hiiiiiiiiiiiiii
 
Đầu tiên học buôn thúng bán mẹt của Giang nam thất quái
Sau đó được Vương chân nhân truyền cho thượng thừa FA
Cửu âm cửu dương tinh túy của TA cũng vào rọ
Lại có cả mua tay phải bán tay trái của lão Ngoan đồng
Lĩnh hội tâm lý chiến của bậc kỳ tài Đông tà
Rèn bản lĩnh chinh chiến với đại ca Tây độc
Luyện tâm với Cửu chỉ thần cái

Làm gì chả thành đại bàng có phỏng lão Thiết hiiiiiiiiiiiiii
Lão huynh nâu nâu mới xuất hiện gặp no, mới đến mà đã phạt trụ tui hiiiiiiiii
 
Tôi thì nghĩ khác. Bây giờ kêu lão đọc xui đọc ngược mấy cái tác phẩm của Kim Dung mà không cần nhìn sách chắc lão cũng đọc được hay hỏi lão Trương Vô Kỵ trên người có bao nhiêu cái sẹo bị trong tình huống nào chắc lão cũng biết tuốt! :4:
Còm này tối qua tôi post rồi, sợ lão nói tôi đá xoáy nên xóa mất :59:
Mê truyện chưởng như lão hồi nhỏ chắc lười học lắm (cái này đá xoáy) :21:
sẹo đáng kể là sẹo trong tâm xuyên ra ngoài của ỷ đồ long kiếm hiiiiiiiii
TRương vô kỵ là 1 mâu thuẫn.....vì luyện cửu dương thần công (6 dương kinh + 2 nhậm đốc + 1 mạch gì đó) mà cơ bắp không bằng lý đức là ....sạo hiiiiiii sau đó lại luyện món múa bụng đạo hồi đà na ni + thái cực quyền...chắc tác giả lấy hai môn nè để che phần căn bản vai u thịt bắp của TV kỵ????? hiiiiii
 
Trương Vô Kỵ trên người có bao nhiêu cái sẹo bị trong tình huống nào chắc lão cũng biết tuốt! :4:
Chính bản thân nhà văn Kim Dung cũng cho rằng không biết Trương Vô Kỵ yêu ai hơn, ông cũng xếp Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn vào diện tuy đẹp những không khả ái thì có thể hiểu được vai trò của hai nàng tương đương nhau và việc ông sửa đổi kết cục bộ chuyện này để cho cả 3 người sống cùng với nhau là hoàn hoàn hợp lý, hợp tình và rất có hậu
Hỏi lại lão tí....cuối cùng thì TVK chọn ai?
 
Chính bản thân nhà văn Kim Dung cũng cho rằng không biết Trương Vô Kỵ yêu ai hơn, ông cũng xếp Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn vào diện tuy đẹp những không khả ái thì có thể hiểu được vai trò của hai nàng tương đương nhau và việc ông sửa đổi kết cục bộ chuyện này để cho cả 3 người sống cùng với nhau là hoàn hoàn hợp lý, hợp tình và rất có hậu
Hỏi lại lão tí....cuối cùng thì TVK chọn ai?
Kịch bản này phức tạp lắm... :4smiley_vn19:
 
Hỏi lại lão tí....cuối cùng thì TVK chọn ai?
Trương Vô Kỵ đào hoa tốt bụng ( phiên bản của Lương Triều Vỹ với cái bụng tơ hơ) nên có nhiều ẻm:
Tiểu Siêu (sau làm Thánh Nử Hỏa giáo), Chu Chỉ Nhược, Dương Bất Hối (theo TVK hồi còn gái 13 nên tình yêu có phần tôn thờ), Hân Ly mặt thẹo, công chúa Triệu Minh.
Nhân lúc cã đám quần hồng lạc lên băng đảo cùng Trương Vô Kỵ và Tạ Tốn, thời cơ hiếm có nên Chu Chỉ Nhược ra tay hạ sát hết thảy người đẹp, Triệu Minh may mắn thoát nạn vô tình giúp TVK giải quyết nhẹ nhàng mớ tình cảm rối nùi này. Yêu thì yêu tất nhưng người mà Vô Kỵ chọn là Triệu Minh vì khoái vẽ chân mày cho nàng đến hết cuộc đời :21:
P/s : có lẽ người mà Vô Kỵ yêu nhất là cô gái đã thả chó ra đớp chàng khi còn là thiếu niên 15 tuổi. Tiếc thay đây là mối tình duy nhất mà Vô Kỵ bị người đẹp chê :12:
 
Kịch bản này phức tạp lắm... :4smiley_vn19:

Với Chỉ Nhược thì vừa kính vừa sợ, với Triệu Minh thì vừa yêu vừa hận, ôi cảm xúc, nhưng em cũng từng nghĩ mình là Trương Vô Kỵ đó anh Táo, và em nghĩ TVK chọn vừa yêu vừa hận, đó là mãi mãi.

Tiểu Siêu yêu kiều mà bí ẩn, giá như cứ mãi ở trong Thạch động thì sẽ viên mãn, nhưng đời ko như là mơ, phải ra để làm giáo chủ chứ. Vậy mới là quân tử Tàu.

Hân Ly như mối tình bé thơ, giữ người trong cõi nhớ, như mình giờ vẫn nhớ về mối tình với cô bạn học cùng lớn lên, phần nhiều mang tính tưởng tượng. Như xa như gần, thật mà ko thật, nhưng rất trong sáng.

Vậy thì chỉ còn ai bên ta chinh chiến trên cả dặm đường, người khiến ta đau đớn nhất và cũng hạnh phúc nhất. Vây là chỉ còn lại Triệu Minh. :1:
 
Back
Top