68 & 86

  • Thread starter Phát Lộc
  • Start date
Dùng cái base FA làm nền, chịu khó nhặt nhạnh tầm 1 năm biết đâu sắm được cái chảo mới luôn ấy chớ :10:
Vừa không cần đến FUT, vừa đỡ nhọc công bám bảng, cũng tiện quá Bon nhỉ :21:
Đó là con đường chính đạo, có cái dở là nó cô đơn và cũng hơi buồn ngủ, Amen :)
 
Đó là con đường chính đạo, có cái dở là nó cô đơn và cũng hơi buồn ngủ, Amen :)
Với những người full bảng điện thì không hợp, dạng gà mờ 2 job như em lại vừa :1:
Cơ mà trên VC này, Thiền sư là người thứ 2 xếp em vô chỗ đó, tại sao nhỉ?
Trader cũng phân chánh tà là sao ta? :102:
 
Với những người full bảng điện thì không hợp, dạng gà mờ 2 job như em lại vừa :1:
Cơ mà trên VC này, Thiền sư là người thứ 2 xếp em vô chỗ đó, tại sao nhỉ?
Trader cũng phân chánh tà là sao ta? :102:
Trên VC thì hay nói chơi chơi chút cho vui chứ có ý sắp xếp gì đâu ...
Thì gom là kiên trì có khi cả năm trời, thế chả phải buồn ngủ thì là gì. Mà gom thì phải nắm rất chắc FA của đối tượng và đôi khi phải tính tới đủ cơ số để còn đi họp hay tham gia đồng hành cùng doanh nghiệp, thế thì là nhà đầu tư chân chính, tức là chính đạo còn gì :)
 
Trên VC thì hay nói chơi chơi chút cho vui chứ có ý sắp xếp gì đâu ...
Thì gom là kiên trì có khi cả năm trời, thế chả phải buồn ngủ thì là gì. Mà gom thì phải nắm rất chắc FA của đối tượng và đôi khi phải tính tới đủ cơ số để còn đi họp hay tham gia đồng hành cùng doanh nghiệp, thế thì là nhà đầu tư chân chính, tức là chính đạo còn gì :)
Lão thuộc phe nào? :15:
 
Trên VC thì hay nói chơi chơi chút cho vui chứ có ý sắp xếp gì đâu ...
Thì gom là kiên trì có khi cả năm trời, thế chả phải buồn ngủ thì là gì. Mà gom thì phải nắm rất chắc FA của đối tượng và đôi khi phải tính tới đủ cơ số để còn đi họp hay tham gia đồng hành cùng doanh nghiệp, thế thì là nhà đầu tư chân chính, tức là chính đạo còn gì :)
Nhớ em có báo cáo từ đầu, CK chỉ là niềm vui chứ không phải main job, mà không phải MJ thì làm sao có time me cả năm :1:
Và đến giờ, hơn 10 năm rồi, nhận cả đống TM họp ĐHCĐ, toàn ốp pà do pán/chạy làng mất còn đâu :4:
Nên không dám nhận chữ C, chữ D thì ố kề, em thiệt :10:
 
Nhớ là em có báo cáo từ đầu, CK chỉ là niềm vui chứ không phải main job, mà không phải MJ thì làm sao có time me cả năm :1:
Và đến giờ, hơn 10 năm rồi, nhận cả đống TM họp ĐHCĐ, toàn ốp pà do pán/chạy làng mất còn đâu :4:
Nên không dám nhận chữ C, chữ D thì ố kề, em thiệt :10:
Công nhận môn này nhiều cảm xúc, ngọt ngào và man trá :)))))))))))))
 
Back
Top