68 & 86

  • Thread starter Phát Lộc
  • Start date
Nước Mỹ vận hành theo cơ chế rất khoa học:
Năm 1907, nhà khoa học người Anh Francis Galton đã phát hiện ra một điều thú vị tại cuộc triển lãm gia súc và gia cầm ở miền Tây nước Anh.
800 người đã bỏ tiền mua vé để tham gia cuộc thi có thưởng dự đoán trọng lượng của một con bò đực thiến không tính đến lông của nó. Có rất nhiều người không am hiểu về gia súc trong số 800 người dự thi này.
Nhưng thật bất ngờ, kết quả trung bình của 787 người hợp lệ là 1.198 pounds (khoảng 543kg) bằng với cân nặng thật sự của con bò sau khi đã được giết mổ và cạo lông là 1.197 pounds.
Chứng kiến điều này, ông Galton đã viết "Kết quả dường như ca ngợi tính đáng tin cậy của sự phán đoán dân chủ hơn cả sức mong đợi".

Nguồn: Trí tuệ đám đông

Nước V vận hành theo cơ chế cho rằng đám đông luôn mắc sai lầm và cần phải được dẫn dắt. Tức nhà nước mà vận hành theo cơ chế của trader (với tỉ lệ ~95% thua lỗ). Nếu không quá bận với mấy biệt đội Delta trên núi thì lão cho vài lời bình hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
KHoa học hành vi nó vi diệu...pải lấy bản chất của đám đông, chứ không phải đám càng đông là kết quả càng chính xác
Theo học thuyết nhân tài trị, thì 5% là những thầy IQ cao. do vậy kết quả nghiên cứu trên 100 thầy này chính xác hơn trên 4000 anh nông dân. cùng vị dụ trên ngầm hỉu thầy IQ cao là người trả thưởng, nhưng các pác nông dân không bít, đến hỏi ý kiến chiên gia thì có....chết người hông? hiiii
Nhưng các thầy quên mất tinh khoa học của vấn đề, đó là bản chất vấn đề
ví dụ: cân con pò trên thì pản chất vấn đề là pán đúng .... có thưởng
còn vấn đề ví dụ như xây cái đường cao tốc, thì pản chất vấn đề là...làm sai thằng làm dự án có thưởng, còn thằng nông dân là người bị pạt...đường hỏng, xe nó sẽ pay vào nhà thằng nông dân
hay nó đại đao cái luật thì thằng thực hiện là thằng ..nông dân là thằng bị nằm trên thớt hưởng, chứ thằng pan thì nó đâu có hưởng
thành ra trong thời pình pình...lợi ích của thằng pan, và thằng nông dân nó ngược nhau. Do vậy phát huy dân chủ là vi diệu nhất, giám sát nhân dân chính là sự tồn vong của 1 sản nghiệp hiiiiii
còn hệ thống : kiểm tra, kiểm soát, phạt....cuối cùng đều pị vô hiệu hóa (*ví dụ 1 năm 4 lần thanh tra thì bèo nhất 4 lần mở tiệc pời pan 3....chưa kể x y z), pởi lợi ích nó đâu có đi chung....như hồi chiến tranh, đồng chí, đồng hướng được
 
Last edited:
Nước ... vận hành theo cơ chế cho rằng đám đông luôn mắc sai lầm và cần phải được dẫn dắt. Tức nhà nước mà vận hành theo cơ chế của trader (với tỉ lệ ~95% thua lỗ). Nếu không quá bận với mấy biệt đội Delta trên núi thì lão cho vài lời bình hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
thành ra...cúng cuồi là lên vận hành theo cơ chế dân chủ cạnh tranh, thì các vấn đề trở lên..giản đơn. và khi đó 5% các ông gọi là nhân tài...thấy khó chấm mắm tôm. thì quay về cùng với nông dân mà làm ruộng. như thế XH mới pát triển bên vững
NB:
cái này anh VOva đi tây sài rất hay, anh chuyên chui vô face, twette để nghe khách hàng nó ...chửi, không pải để nghe nâng pi. thành ra anh đã làm đúng vấn đề. vấn đề thằng hưởng dịch vụ cuối cùng là : khách hàng, nông dân... không nghe các pản báo cáo pô náo của pọn ...pro làm thuê, vì lợi ích của đám đó là pải ..pịt miệng khách hàng, mới có khen thưởng chứ hiiiiiiii
 
Hay vấn đề đang nóng ở thành nam lọ:
+ thì lợi ích của các pan thành là pải bịt miệng dư luận
+ còn lợi ích của nông dân là pải phanh nó ra
.......
lợi ích thằng vua là pải pình thiên hạ, chứ người nông dân cấp tỉnh nổi dậy...là bắt đầu nguy cơ nhớn tới nghiệp. giờ vua pải làm gì???
nhưng nếu có cơ chế dân chủ ... thì vấn đề hơi nguy hiểm thì vua đã bít xử lí, cơ đồ vì thế vững mạnh ngàn thu?
 
thành ra...cúng cuồi là lên vận hành theo cơ chế dân chủ cạnh tranh, thì các vấn đề trở lên..giản đơn. và khi đó 5% các ông gọi là nhân tài...thấy khó chấm mắm tôm. thì quay về cùng với nông dân mà làm ruộng. như thế XH mới pát triển bên vững
NB:
cái này anh VOva đi tây sài rất hay, anh chuyên chui vô face, twette để nghe khách hàng nó ...chửi, không pải để nghe nâng pi. thành ra anh đã làm đúng vấn đề. vấn đề thằng hưởng dịch vụ cuối cùng là : khách hàng, nông dân... không nghe các pản báo cáo pô náo của pọn ...pro làm thuê, vì lợi ích của đám đó là pải ..pịt miệng khách hàng, mới có khen thưởng chứ hiiiiiiii
Thích nghe nâng bi thì làm DN có mà bét xác.
Nói đến anh Vova là nói đến hệ sinh thái. Lúc nào rảnh lão bình về vấn đề này tí cho vui. Chẳng hạn tại sao hệ sinh thái XHCN do LX cầm đầu sụp đổ nhanh như thế ... vân vân và mây mây :)
 
Thích nghe nâng bi thì làm DN có mà bét xác.
Nói đến anh Vova là nói đến hệ sinh thái. Lúc nào rảnh lão bình về vấn đề này tí cho vui. Chẳng hạn tại sao hệ sinh thái XHCN do LX cầm đầu sụp đổ nhanh như thế ... vân vân và mây mây :)
Hệ sinh thái ..nghe giống bitcoin market ...lão định nâng tui lên để đập à? hiiiiii
hệ sinh thái rừng nhiệt đới của anh VOVA thì ngon rồi
còn hệ sinh thái của LX thì dạng hệ sinh thái rừng công nghiệp, kiểu trồng keo đến giờ khai thác thì cut cái soẹt, thành ra đồi núi trọc, sói mòn...cuối cùng là thảm họa thiên tai ...cả làng xóa sổ hiiii mây mây và sương sương
 
hệ sinh thái rừng nhiệt đới của anh VOVA:
Nghe thì có vẻ 4.0 chứ thực ra thì Dn hoạt động trong môi trường của nó: như CPhu, văng hóa , XH, nhà cung cấp, khách hàng. túm váy lại thì Anh đề cao liên kết, là cái yếu của Dn V.
cái này thì sách nó nói hết cả rồi....làm mới khó. vì thằng TTF nó chơi anh 1 vố ..khá ngọt đó thôi hiiiii may cho anh là anh là tỷ phú $, chứ nâu nâu 1 cửa hàng trưởng vinmart nó rút 1 tỷ nó tiêu. thì khốn
 
Hệ sinh thái ..nghe giống bitcoin market ...lão định nâng tui lên để đập à? hiiiiii
hệ sinh thái rừng nhiệt đới của anh VOVA thì ngon rồi
còn hệ sinh thái của LX thì dạng hệ sinh thái rừng công nghiệp, kiểu trồng keo đến giờ khai thác thì cut cái soẹt, thành ra đồi núi trọc, sói mòn...cuối cùng là thảm họa thiên tai ...cả làng xóa sổ hiiii mây mây và sương sương
LX gọi là hệ sinh thái nâng bi nên không bền, lão không thấy thế à :)))))))))))))))))
 
Bảy tăm chứ, cơ mà phải lên ngàn mốt đã. Giấc mơ con đè nát cuộc đời con ...
Giấc mơ nên không phải phân tích gì cả. Nói thế cho rõ không pà Bon lại phàn nàn :)))
Muốn lên thì phải có sức, trước khi bật nhảy phải lùi lấy đà kìa Thiền sư? :1:
Nhìn trụ lần lượt bị chặt thế kia, tát ao sớm cái để có ván mới đỡ hơn dao cùn cứa cổ vầy :102:
@bon.bon : Không ốc nhồi hôm trước, may hơn khôn là đúng, sẽ có nguồn lực cho chặng sau :1:
 
Muốn lên thì phải có sức, trước khi bật nhảy phải lùi lấy đà kìa Thiền sư? :1:
Nhìn trụ lần lượt bị chặt thế kia, tát ao sớm cái để có ván mới đỡ hơn dao cùn cứa cổ vầy :102:
@bon.bon : Không ốc nhồi hôm trước, may hơn khôn là đúng, sẽ có nguồn lực cho chặng sau :1:
Delta ta với Ninja địch ngồi đuổi muỗi sát vách giao thông hào cùng chờ lệnh, nhìn thơ mộng ghê :)
 
Muốn lên thì phải có sức, trước khi bật nhảy phải lùi lấy đà kìa Thiền sư? :1:
Nhìn trụ lần lượt bị chặt thế kia, tát ao sớm cái để có ván mới đỡ hơn dao cùn cứa cổ vầy :102:
@bon.bon : Không ốc nhồi hôm trước, may hơn khôn là đúng, sẽ có nguồn lực cho chặng sau :1:
TT này, dập dềnh, rang lạc phẻ :)))
 
Cảm giác của em là đoạn này còn gập gềnh chán, nên sẽ say no MG và kiên nhẫn đợi.
Sau giai đoạn "mua đâu thắng đó" , tiếp nối sẽ là "đua đâu mệt đấy", rồi mới đến "chờ hoài chẳng thấy" :4:
Vậy nên vẫn không vội :3smiley_vn7:
 
Back
Top