68 & 86

Ko thấy gì khó xử cả Soái ca... Tượng đá em còn có thể nói chuyện được, huống gì hoa lá cành...hehehe
Em mới cháy acc...nên hơi bị lung lạc...
Soái ca cảm thông cho!
Nói không phải khen, chứ kiểm lại thì lần nào anh vứt chén làm ám hiệu thì ngay sau đó VNI bốc đầu, nàng Li tốc váy... :41:
Xứng danh thủ tờ rưởng em ngưỡng một quá :113:
Phát huy til die cho pà kon nhờ nhé anh :10:
 
Nói không phải khen, chứ kiểm lại thì lần nào anh vứt chén làm ám hiệu thì ngay sau đó VNI bốc đầu, nàng Li tốc váy... :41:
Xứng danh thủ tờ rưởng em ngưỡng một quá :113:
Phát huy til die cho pà kon nhờ nhé anh :10:
Soái ca không những không chê bai, mà còn lại tuyên dương vầy...không nhận không được mà!
Tấm lòng từ bi của Soái ca làm em cảm động quá!
Cảm ơn Soái ca!!!
Em đi phơi nắng
:orange8:
 
Soái ca không những không chê bai, mà còn lại tuyên dương vầy...không nhận không được mà!
Tấm lòng từ bi của Soái ca làm em cảm động quá!
Cảm ơn Soái ca!!!
Em đi phơi nắng
:orange8:
Vậy sau 1 lời khen, đính kèm vài bút phê có được hok anh?
Tài năng nhưng nhiều lúc xàm xí nai quá :10:
Thôi em lượn, tình hình như này xác định kẹp cố thêm vài hôm rầu...:2cool_go:
 
Last edited:
Phê bình cũng hợp tình...
Soái ca khen chê gì em cũng thấy chuẩn hết...
Cảm ơn Soái ca!
Vừa bút phê cái là reg nick Xàm Xí ngay, anh như muốn chứng minh giùm em ấy nhễ? :21:
Cơ mà có gì đó đã đổi thay, sau đôi lần va vấp :4:
Tặng thủ tờ rưởng thêm câu "gần mực không đen, sát đèn (cầy) không ngại, quen ăn hại không lo, biết óc nho không chấp..."
Khen tiếp nà, anh nhận luôn cho trọn bộ nhé :113:
 
Tui định nhờ lão đoán xem cái "tự diễn biến" tiếp theo của lão í là gì, lão nói thế này thì thôi… :15:
thầy có thuộc chi pộ vững mạnh hông dậy ? mà nói như là hiiiiiiiii
tui đang rối não là nếu năng động thì qui cho "tự diễn biến, tự chiển hóa" còn nếu tuân thủ thí "quan liu, pảo thủ" ...giờ nhũn não quá hông bít làm sao hở thầy Tom???

chắc pải trong sáng nhờ thầy nâng đỡ lên làm chức to hơn quét rác là trồng rau chẳng hạn :3D_37::3D_37::3D_37:
 
Và nếu như chị Liên cần nghỉ ngơi, thì suy đoán logic cho ứng viên kế tiếp cũng không khó lắm :1:
Chart mông lung + BBBand thắt lại là dấu hiệu đầu tiên :4:
Câu chuyện tăng trưởng chưa xong, thì tiêu dùng thiết yếu sẽ phải tạm gác lại.
Note for me again and again...to be continue...:102:
 
Không Bon ạ, thật :1:
Case study BSR sai nhịp, do ko kỷ luật, ban đầu đã định lướt khi giá chạm 21 (kỳ vọng 22.5).
Mã còn lại đang rất ổn (hôm qua phát tín hiệu, nay củng cố), nhưng cũng kệ không mua thêm, vì xác định sẽ tạo B0.
Mà thôi, chuyện gì đến cứ đến, đời mấy tí đâu để cứ lo, nay kẹp nhưng mai lại là 1 ngày khác :21:
Rồi, thôi xong con kỳ nhong...em đi xa anh quá...:102:
Mừng mừng tủi tủi vì thoát số kẹp trong gang tấc, hỏi sao Rái cứ ẩm ương mình ên hoài...:10:
 
Back
Top