68 & 86

Bắt "con sao" gì đó theo ý mình, kiểu như đặt tên rồi thích thì đổi, ngại gì :21:
Con sao hay con nít đều như nhau, không tư nhiên sinh ra cũng chẳng bỗng dưng biến mất.
Ta và chỉ ta thôi, sinh ra nó được, ắt phải quản nó nổi chớ :4:
ý pà Bon là sao chủ mệnh nó khó thay đổi. còn la hán lại chính là những người...đuổi được sao ...thế nó mới là nghiệp chứ hiiiiii
 
Cái này mới đúng là TRÀ ĐẠO đây :21:
sau 25,... năm zen cùng sư phụ, nhân có long leg girl quá bộ. thầy muốn kiểm tra Tom xem trình quán xá đến đâu
Thầy nói Tom, sau bao nhiêu năm zenc như thế, chẳng cần phí xiền như Qua thiện lành. chỉ cần quán xá (tưởng) ta có thể thấy ngay long leg girl, cảm giác của con thế nào
Tom sau khi quán xá, thì chẹp miệng nói "mặn vẫn là mặn lạt vẫn là nhạt thui"
thầy lắc đầu nói...thế khác nào bậc mẫu giáo của quán, muối thế nào thì phải nếm cái đó thế đấy
Tom...mừng dỡ, ờ thầy nói phải để con đi ...nếm muối đây hiiiiiiiiiii
 
sau 25,... năm zen cùng sư phụ, nhân có long leg girl quá bộ. thầy muốn kiểm tra Tom xem trình quán xá đến đâu
Thầy nói Tom, sau bao nhiêu năm zenc như thế, chẳng cần phí xiền như Qua thiện lành. chỉ cần quán xá (tưởng) ta có thể thấy ngay long leg girl, cảm giác của con thế nào
Tom sau khi quán xá, thì chẹp miệng nói "mặn vẫn là mặn lạt vẫn là nhạt thui"
thầy lắc đầu nói...thế khác nào bậc mẫu giáo của quán, muối thế nào thì phải nếm cái đó thế đấy
Tom...mừng dỡ, ờ thầy nói phải để con đi ...nếm muối đây hiiiiiiiiiii
nhân tiện cho hỏi các thầy, lấy long leg đi cho dễ hình dung :)))
giả dụ mặn là mặn lạt là lạt, nhưng sang nhà hàng xóm cùng chủ thể đó mà lạt lại thành mặn thì sao, hỉ ?
 
sau 25,... năm zen cùng sư phụ, nhân có long leg girl quá bộ. thầy muốn kiểm tra Tom xem trình quán xá đến đâu
Thầy nói Tom, sau bao nhiêu năm zenc như thế, chẳng cần phí xiền như Qua thiện lành. chỉ cần quán xá (tưởng) ta có thể thấy ngay long leg girl, cảm giác của con thế nào
Tom sau khi quán xá, thì chẹp miệng nói "mặn vẫn là mặn lạt vẫn là nhạt thui"
thầy lắc đầu nói...thế khác nào bậc mẫu giáo của quán, muối thế nào thì phải nếm cái đó thế đấy
Tom...mừng dỡ, ờ thầy nói phải để con đi ...nếm muối đây hiiiiiiiiiii
Không qua biển mặn sao có thể hiểu đạo hiiiiiiiiiiiiiiii
 
ý pà Bon là sao chủ mệnh nó khó thay đổi. còn la hán lại chính là những người...đuổi được sao ...thế nó mới là nghiệp chứ hiiiiii
Em xếp vào nhóm La Làng chứ La Hán gì Thiết tướng quân ơi :21:
Chỉ là ngay từ bên trong, vốn đã không muốn chịu xếp xó, trong khi thực tế thì ngược lại. Vật cực tất phản mà :1:
Mong muốn là Bon sẽ mềm dẻo uốn lượn hơn chút, mà đương sự nhất định hông chịu, thì thôi...:10:
 
Em xếp vào nhóm La Làng chứ La Hán gì Thiết tướng quân ơi :21:
Chỉ là ngay từ bên trong, vốn đã không muốn chịu xếp xó, trong khi thực tế thì ngược lại. Vật cực tất phản mà :1:
Mong muốn là Bon sẽ mềm dẻo uốn lượn hơn chút, mà đương sự nhất định hông chịu, thì thôi...:10:
hehe...trên đây thì "hổ báo" vậy thôi, cut wind mà,
chứ ngoài đời kitty lém. :))))
 
Tui thụt lùi. Ai không nhận mình thụt lùi xem như tinh tấn. :15:
CHẹp...lão @tomcat này có khen ai bao giờ hiiiiiiiii
Thiết đạo sĩ tinh tế hơn ... tinh tế ý làm nhập lại đời >> tụt lùi
Bà Bon kỷ luật hơn ... Pà này phát nguyện xuất thế, vô ngành luật >> tụt lùi
Lão Táo bí hiểm hơn ... thầy tử vi mà bí hiểm quá gây cho ngườ coi ..nghi ngờ này đến khâm phục lọ >> đứng nguyên
Chỉ có lão Tom nhận ra...thành ra hóa ra lão tự khen mình phi tấn :21::21::21:
 
Bàn về chính sách ngoại giao TQ "Cận Công Viễn Giao":
Tể tướng nước Tần là Phạm Thư đề ra kế viễn giao cận công, theo đó với các nước gần, Tần sẽ dùng vũ lực uy hiếp, chiếm thành chiếm đất, với các nước xa không đem quân đi được thì lại dùng ngoại giao dụ dỗ làm đồng minh. Cứ như vậy Tần nhanh chóng trở thành bá chủ của cả sáu nước chư hầu, tạo điều kiện cho Doanh Chính thống nhất Trung Quốc sau đó. Khi Tần vương Doanh Chính lên ngôi, nước Tần đã rất lớn mạnh, có ưu thế áp đảo so với 6 nước chư hầu còn lại. Đất Tần đã mở mang về phía đông rất rộng, lấy từ các nước lân cận như Hàn, Triệu, Ngụy, Sở và nhà Chu (bị diệt năm 249 TCN).
Sau năm 91 khi V chủ động lối quan hệ Tq, thì ngày càng lộ rõ sách lược này được tq áp với V. do vậy mặc dù hầu hết các việc tq đã giải quyết. nhưng vấn đề mấy hòn đảo nửa chìm nửa nổi sẽ không bao giờ dc giải quyết. chính là sách lược trên. chính danh thì tq luôn "tôn trọng độc lập, không can hệ nc khác" nhưng thực chất tq sẽ kiếm ra một cái gì đó để biến việc nước khác thành việc của ..mình.
Tóm lại là phải sống chung với lũ, đừng mơ xử lí dc hòn đảo, vì nếu xong vệc đó sẽ nảy ra một vấn đề khác hiiiii
 
chính sách V: "Cận giao, phòng viễn trọng giao"
V là nước nhỏ lên các trọng quốc đều bang giao, nước nhỏ ở xa thì ít bang giao vì chi phí ta hạn hẹp mà thị trường của họ cũng nhỏ, nước xung quang bang giao. nhưng là nước nhỏ thì phải 24/24 đề phòng. ngày nay các nước đều lấy lợi ích nước mình làm trọng, không còn chuyện AE vô tư như trước
hiện tại: giờ trade war đã thực sự không thể lùi. đẩy V đôi khi vào tình thế đứng giữa mũi hai con bò & cọp. xảy ra tình huống này cực kỳ nguy hiểm. theo T thì vấn để đảo sẽ xong cho nhà nó, và nhiều vấn đề khác.... theo M thì trình độ không đủ, nguy cơ càng lớn, V phải nhảy vào làm tiên phong ăn đạn cho M. như vậy nảy sinh vấn đề ... không thể giải quyết

nhận định: có lẽ chỉ 10% xảy việc này, sau khi chính sách ngoại giao thuốc độc ra đời. thuận lợi V vẫn là nước nghèo (tb thấp) trình độ khkt thấp, GDP thấp...chưa đáng có hạng của T, M. mặc khác vấn đề tranh chấp T-V không phải là đóng kịch. do vậy QH V-M không phải đồng minh 1, nhưng được xếp hạng đồng minh 2 (kẻ thù của kè thù là bạn), tất nhiên đồng minh 2 thì hơn đối tác toàn diện
Vậy trong giai đoạn long tranh hổ đấu cao trào, để tránh 10%. có lẽ V chính thức chuyển giai đoạn ngoại giao dùm benh sang negative. tức là một dạng bề ngoài im lặng, bề trong vẫn duy trì nồng ấm với long trung sách "Cận giao, phòng Viễn trọng giao"
 
CHẹp...lão @tomcat này có khen ai bao giờ hiiiiiiiii
Thiết đạo sĩ tinh tế hơn ... tinh tế ý làm nhập lại đời >> tụt lùi
Bà Bon kỷ luật hơn ... Pà này phát nguyện xuất thế, vô ngành luật >> tụt lùi
Lão Táo bí hiểm hơn ... thầy tử vi mà bí hiểm quá gây cho ngườ coi ..nghi ngờ này đến khâm phục lọ >> đứng nguyên
Chỉ có lão Tom nhận ra...thành ra hóa ra lão tự khen mình phi tấn :21::21::21:
Lão tụt lùi là việc của lão nhé, pà Bon tui thấy pả tinh tấn… Lão Thiết chỉ được cái giỏi dìm hàng :15:
 
Lão tụt lùi là việc của lão nhé, pà Bon tui thấy pả tinh tấn… Lão Thiết chỉ được cái giỏi dìm hàng :15:
:21::21::21:
gió thổi lá bay qua nhà lão, không khen bạo lão không hả hê ? hiiiiii
Thì về lão đã ngầm khen cú câu liêm thương bắt đáy rồi trên cả thần thánh TA lão còn chưa thấy đủ?
còn chuyện đời đôi khi luật ban ra cho người khác áp dụng, còn đại ca thì vô đối kiểu như, đại ca 50 thì có xiền, thẻ xanh, chức vị, tình iu ban cho lên pi công hông ít. mới đây đã đạt đến vô đối 62 mà có pi công 22 sẵn sáng lái, thế không phải ngành luật hơi cổ . mọi lí thuyết là màu xám còn đơi cầy thì mãi xanh tươi :21::21::21:
 
Back
Top