68 & 86

  • Thread starter Phát Lộc
  • Start date
Hình như cả 2 đều không phải, nếu áp cái gọi là biện chứng duy vật vào Bon ạ :4:
Trader cũng như ngư dân, quan tâm cuối cùng chỉ là cá tôm. Lão luyện thì lựa thế đất và dòng nước an toàn mà đảm bảo có cá to. Thanh niên sức vóc thì thích sóng to gió lớn, để còn thể hiện cái tôi của mình. Cái kết cuối cùng, con buôn lại giàu nhất và nhanh nhất :21: (tất nhiên không có gì tuyệt đối)
Trong suy nghĩ của mình, em cho rằng thế đất hay dòng nước đều không phải ngẫu nhiên. Không liên quan, nhưng trọng yếu lại là Thời gian.
Khả năng của con người không bao giờ vượt qua được Thời gian. Vì thế, cần phải cố gắng tận dụng nó, thật tốt và thật phù hợp :1:
Con sông uốn lượn theo tư nhiên, để dòng chảy vững bền, ít tốn tài nguyên và năng lượng nhất.
Đích cuối cùng cũng chỉ là biển lớn, để bốc hơi rồi tạo mưa, tiếp tục tuần hoàn mặc đinh.
hì..hì, uh.
sau nhiều năm nghiện "nghề" trading thì m nhận ra 1 mâu thuẫn cực đỉnh, đó là
- good trade - là trade theo bản ngã of mình,
sau đó thì mâu thuẫn nảy sinh:
- living trade - là trade mà phải bỏ đi bản ngã.
Yếu tố Thời gian, ở vô định là ko có thực :)))
đích cuối cùng là biển lớn, gần hơn, là chỗ trũng. nước luôn chảy về điểm trũng, và đất có thể tạo ra những thế trũng nhìn tự nhiên :))

Have a good lunch nhé!
 
hì..hì, uh.
sau nhiều năm nghiện "nghề" trading thì m nhận ra 1 mâu thuẫn cực đỉnh, đó là
- good trade - là trade theo bản ngã of mình,
sau đó thì mâu thuẫn nảy sinh:
- living trade - là trade mà phải bỏ đi bản ngã.
Yếu tố Thời gian, ở vô định là ko có thực :)))
đích cuối cùng là biển lớn, gần hơn, là chỗ trũng. nước luôn chảy về điểm trũng, và đất có thể tạo ra những thế trũng nhìn tự nhiên :))

Have a good lunch nhé!
Nếu ta có thể tự tạo thế cho đất thì quá tốt, còn bằng không, thì phải "cậy sức" của ai đó, đúng không Bon?
Nếu là 5 năm về trước, em sẽ gân cổ lên cãi rằng, tự mình đào được chẳng cần ai :21:
Nhưng giờ thì bớt hãnh tiến lại, có ai đó giúp càng hay, người chứ phải máy móc đâu đào mãi được :10:
Vui thôi, cái chính là em biết lượng sức hơn, không cãi TT nữa :1:
Gặp xã đội trưởng ở nhà, cũng nhịn luôn, cho sóng yên biển lặng :4:
 
hì..hì, uh.
sau nhiều năm nghiện "nghề" trading thì m nhận ra 1 mâu thuẫn cực đỉnh, đó là
- good trade - là trade theo bản ngã of mình,
sau đó thì mâu thuẫn nảy sinh:
- living trade - là trade mà phải bỏ đi bản ngã.
Yếu tố Thời gian, ở vô định là ko có thực :)))
đích cuối cùng là biển lớn, gần hơn, là chỗ trũng. nước luôn chảy về điểm trũng, và đất có thể tạo ra những thế trũng nhìn tự nhiên :))

Have a good lunch nhé!
Nếu bản ngã chính là mình, thì mình không thể bỏ bản ngã, tức là bỏ mình
Nếu bản ngã không phải là mình, thì thế nào cũng có cái là ảo
Quay về vạch xuất phát :)
 
hôm rồi, bỗng nhớ lại câu hỏi đặc trưng mà hình như chưa có lời giải của ông nào đó trong 1 câu chuyện mà Bang Chủ VC kể lại "FA vs TA - đâu là thế đất đâu là dòng nước"
dạo gần đây, mới gần đây thôi, m mới tìm ra dc câu trả lời theo cách nhìn nhận of bản thân về thế đất và dòng nước thông qua 1 câu hỏi ngắn của 1 đại sư "tại sao con sông lại ko chảy thẳng mà uốn lượn?"
Chúng nó nương vào nhau chứ có tự quyết được hình hài đâu nhỉ ...
 
"Chó và mèo mang lại tình yêu, tình bạn cho hàng triệu người. Chúng không nên bị giết mổ và bán như một loại thực phẩm", Buchanan chia sẻ.

Hạ viện cũng đã thông qua một nghị quyết không bắt buộc kêu gọi các nước khác chấm dứt việc buôn bán thịt chó và mèo. Một số quốc gia được đề cập là Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia, Lào và Ấn Độ.

"Dự luật này phản ánh những giá trị của chúng ta và đem lại vị thế lớn hơn trong việc thúc giục tất cả quốc gia khác chấm dứt hành động khủng khiếp này một lần và mãi mãi", hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Hastings phát biểu.

Tất cả bang ở Mỹ đều không được phép mở lò mổ hoặc cửa hàng bán thịt chó mèo, nhưng người dân vẫn có thể giết, ăn hoặc bán chúng cho người khác. Tuy nhiên, các nhà hoạt động tiết lộ vẫn có đường dây ngầm chuyên buôn bán thịt chó mèo ở Mỹ.

Động thái của Hạ viện Mỹ được các nhóm bảo vệ quyền động vật hoan nghênh. "Những con vật này là người bạn đồng hành ngoan ngoãn của chúng tôi, không phải món ăn tối", Marty Irby, giám đốc điều hành tổ chức Hành động vì Phúc lợi Động vật, cho biết.
Rồi đại ca mẽo lên tiếng...giờ V chưa cấm được, nhưng có thể tính phí ..dùng thịt chó...1 tr/đĩa. chắc 10 năm sau hết hiiiiii
 
Back
Top