Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Đn không theo CFA sp ơi, theo không nỗi, mà dẫu cố gắng theo nỗi thì cũng ko có vài ngàn tỷ để đa dạng hóa như nó giảng giải. (Tự dưng thấy mình nghoèo ơi là nghoèo, ông Mượt bằng tuổi, đã có vài chục ngàn tỉ rồi... out trình mình quá, gọi là cụ Mượt, chứ ko phải anh Mượt).

Giờ đang suy nghĩ, chơi với Ma Vương chưa đầy 1 tháng, mà ảnh tạm gửi hơn 400 củ khoai mì. Mình có nên bán hết lấy tiền đi Tu để thoát Khổ ko? Tài Vật này, dẫu biết sẽ đong đầy hơn nữa nếu hold đến BCTC q2/25 công bố.

Nhưng chính Tài Vật này lại làm ta mê lầm, làm ta rời xa Chánh Pháp. Sợ cứ mãi mê lầm như vậy, tới lúc nằm thoi thóp trên giường bệnh, đầu óc không thanh thản, cứ dằn vặt, rồi tính toán làm sao với cái đống Tài Vật ấy?

Sp có góc nhìn nào khác không?
View attachment 9301
Chán chơi hay ghê.
All in mà phát nào cũng có ăn.
 
Vinh hom xử lý vùng đỉnh có vẻ vất vả quá. Chắc đợi etf tháo bớt hàng :)))
Đỉnh này chôn xác bao nhiêu anh hùng hào kiệt, phải xử lý kỹ càng chứ.
Đã cổ phiếu bds nào vượt đỉnh năm 2022 chưa nhỉ? Hay vẫn phải chờ anh cả 😀
 
Đỉnh này chôn xác bao nhiêu anh hùng hào kiệt, phải xử lý kỹ càng chứ.
Đã cổ phiếu bds nào vượt đỉnh năm 2022 chưa nhỉ? Hay vẫn phải chờ anh cả 😀
bds đang ngụp lặn vùng đáy 3 năm cả chị, anh cả là mạnh mẽ nhất rồi
 
  • Like
Reactions: TTN
Ngày 18/05/2018 deal đầu tiên nội bộ bán ra 267.800.000 cp VHM thu về 30.716 tỷ.
Cũng thời gian đó, một nhà đầu tư tay ngang mua nhà phố 5.8 tỷ đến nay giá 35 tỷ. Còn anh tỷ liệu đã nhân mấy lần con số 30.000 tỷ???? Hay đốt sạch cho Vinfast???? 😀
 

Attachments

  • IMG_3452.jpeg
    IMG_3452.jpeg
    323.1 KB · Views: 39
Last edited:
Chán chơi hay ghê.
All in mà phát nào cũng có ăn.
Chị thương em nên mới thấy thế ạ. Em mà all in giỏi thế, thì lúc này đã không tìm đường thoát Khổ, đang ngồi du thuyền ngắm cảnh mất rồi. hic
Chết đầy ra ạ, vd: GMD, MSN lõm. VIC, VIX phát nguyện ăn dài, mà lại quay xe ăn non. Nhìn chung, nội tâm chưa được an lạc, chưa thể Chánh Định ạ.
 
Ngồi kiết già mà vẫn còn tâm nhát ma đồng đội
Nhưng mà chuyện hay đấy, tiếp tục kể đi thầy @Chán
Dạ, em ở nhà hoang, thấy sao nói vậy, chứ ko định nhát ma H3N. Mà dẫu có ma đi nữa, thì H3N gầm lên 1 tiếng, vung cho vài dao, ma cũng chạy tán loạn...ko nhắm mắt ngồi im giống em đâu?!
Cơn đói, mỗi khi đêm về, khó ngủ... vì ăn ngày có 2 cử, bỏ cử tối, nên cơn đói cào xé cái bao tử, thôi thúc em đi tìm gì đó bỏ vào bụng. Một phần, phải kham nhẫn vượt qua, phần khác là ko có đồ ăn để tìm...Tâm vẫn dán vào cái bụng phồng xẹp, chịu đựng cơn đói, ko chống lại nó, rồi một hồi nó cũng tan biến... 😌
Côn trùng, gián, muỗi, chuột,... các loại. Chỗ này thôi ko kể, sợ kể ra cái là H3N quay đầu về bờ, dẫu chưa từng bước chân ra đi. 😌
 
Dạ, em ở nhà hoang, thấy sao nói vậy, chứ ko định nhát ma H3N. Mà dẫu có ma đi nữa, thì H3N gầm lên 1 tiếng, vung cho vài dao, ma cũng chạy tán loạn...ko nhắm mắt ngồi im giống em đâu?!
Cơn đói, mỗi khi đêm về, khó ngủ... vì ăn ngày có 2 cử, bỏ cử tối, nên cơn đói cào xé cái bao tử, thôi thúc em đi tìm gì đó bỏ vào bụng. Một phần, phải kham nhẫn vượt qua, phần khác là ko có đồ ăn để tìm...Tâm vẫn dán vào cái bụng phồng xẹp, chịu đựng cơn đói, ko chống lại nó, rồi một hồi nó cũng tan biến... 😌
Côn trùng, gián, muỗi, chuột,... các loại. Chỗ này thôi ko kể, sợ kể ra cái là H3N quay đầu về bờ, dẫu chưa từng bước chân ra đi. 😌
TT đỉnh chưa anh ơi
 
TT đỉnh chưa anh ơi
Ko ai biết, và cũng ko cần phải biết Thầy ạ!
Thay vào đó, ta tự hỏi: Bản thân đạt đỉnh chưa?
Tự hỏi tự trả lời một hồi, sẽ dẫn đến slogan: Quan hệ xã giao chất lượng thấp, không bằng tu luyện cuộc sống cô độc chất lượng cao. Hoà hợp với nội tâm quê mùa, còn hơn hoà hợp với đám đông phố thị!
 
...Tâm vẫn dán vào cái bụng phồng xẹp, chịu đựng cơn đói, ko chống lại nó, rồi một hồi nó cũng tan biến... 😌
Côn trùng, gián, muỗi, chuột,... các loại. Chỗ này thôi ko kể, sợ kể ra cái là H3N quay đầu về bờ, dẫu chưa từng bước chân ra đi


phát hiện được con muỗi ruồi nào ngon ngon nhớ lại chia sẻ cho hội nhé, thank you:)))
hôm nay vịt quân phấn khởi kéo nhau lên cả dàn 😋
 
Last edited:
...Tâm vẫn dán vào cái bụng phồng xẹp, chịu đựng cơn đói, ko chống lại nó, rồi một hồi nó cũng tan biến... 😌
Côn trùng, gián, muỗi, chuột,... các loại. Chỗ này thôi ko kể, sợ kể ra cái là H3N quay đầu về bờ, dẫu chưa từng bước chân ra đi


phát hiện được con muỗi ruồi nào ngon ngon nhớ lại chia sẻ cho hội nhé, thank you:)))
hôm nay vịt quân phấn khởi kéo nhau lên cả dàn 😋
Dạ, em quán sát mấy con cũ thôi Chị, tập buông bỏ dần đội Ma Vương.
VTP, SGN, PNJ, MVN, IDC...tạm nhớ bao nhiêu đó mã. Điểm chung là những mã có tiềm năng tăng trưởng tốt, giá bán hấp dẫn, đang bị dính scandal nên có thời gian tìm hiểu kỹ càng, xem đó là vấn đề tạm bợ hay vấn đề cốt lõi, thay đổi corebiz.
 
Dạ, em quán sát mấy con cũ thôi Chị, tập buông bỏ dần đội Ma Vương.
VTP, SGN, PNJ, MVN, IDC...tạm nhớ bao nhiêu đó mã. Điểm chung là những mã có tiềm năng tăng trưởng tốt, giá bán hấp dẫn, đang bị dính scandal nên có thời gian tìm hiểu kỹ càng, xem đó là vấn đề tạm bợ hay vấn đề cốt lõi, thay đổi corebiz.
VTP chơi vòng vòng rất nhàn nhã
 
Back
Top