Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Cảm ơn Thầy Sụt dẫn lối, Trò mới ở bước giữ Giới. Cứ làm theo vòng tròn và mũi tên, ko dám sân si gì khác. Hạnh Phúc đủ duyên sẽ ngộ!
Múc tiếp PC1, điên nặng theo Thầy Sụt gợi ý!
Điên múc điện là hạp vần đấy anh :))))
 
Máy cái này kiến thức mới, khó quá các bác à. Bác nào biết chỗ chỉ em chỗ để em tu luyện với
Hoan hỉ, Trò thấy bóng dáng một vị ẩn tu, nay cũng ra đường để cùng phơi nắng. Không rõ, Thầy Lộc điện máy muốn tìm kiến thức mới gì? Muốn tu luyện để đạt mục tiêu gì nhỉ?
 
Chỉ số Hạnh Phúc lại phá đáy, tìm nơi nương tựa (-3.6%). Một loạt các cổ phiếu BCs xuất hiện vòng tròn: HPG, DGC, MBB, PNJ...chờ cắt.
A di đi bộ, Thầy Lái này dọn đinh, Thầy Lái kia lại rải đinh bù vào khoảng trống.
Hoan hỉ đạp đinh! :)))
 
Chỉ số Hạnh Phúc lại phá đáy, tìm nơi nương tựa (-3.6%). Một loạt các cổ phiếu BCs xuất hiện vòng tròn: HPG, DGC, MBB, PNJ...chờ cắt.
A di đi bộ, Thầy Lái này dọn đinh, Thầy Lái kia lại rải đinh bù vào khoảng trống.
Hoan hỉ đạp đinh! :)))
Thế này gọi là rải đinh sang ngõ nhà nhau phải hơm 😊
 
Chỉ số Hạnh Phúc lại phá đáy, tìm nơi nương tựa (-3.6%). Một loạt các cổ phiếu BCs xuất hiện vòng tròn: HPG, DGC, MBB, PNJ...chờ cắt.
A di đi bộ, Thầy Lái này dọn đinh, Thầy Lái kia lại rải đinh bù vào khoảng trống.
Hoan hỉ đạp đinh! :)))
Chưa tới giai đoạn dằn vặt mà, còn lâu lắm
 
Chưa tới giai đoạn dằn vặt mà, còn lâu lắm
Hoan hỉ dằn vặt, Trò cũng không rõ giai đoạn đó là lúc nào. Trò chỉ rõ, hôm nay Trò cút lỗ khá nhiều, DM giờ còn có 10 cổ phiếu (đỉnh cao là 20 cổ). Chỉ số Hạnh Phúc đến lúc này là -4%.
:)))
 
Tuần sau tuần mới, tháng mới, quý mới rồi. Liệu có đổi vận không các anh?
Em lo :)))))
Trò đọc cồm của Thầy Mó, chỉ thấy niềm Hạnh Phúc dâng tràn. Thật lạ, sao Thầy Mó lại lo?
Một vợ, 2 con: HAH, VSC đều tốt
Bồ nhí: DGC, HSG cũng như yêu cầu
Bạn gái: PVT, GVR lộng lẫy
Người yêu: giảm cả tuần ... tuyệt
Hoan hỉ, sao lại lo nhỉ? Trò cảm sai chỗ nào nhỉ?
 
Tầm này làm gì có chuyện dằn vặt nữa.
Thích thì nuôi, không thích thì vung dao tự cung nhẹ như lông hồng, mặt không biến sắc chứ nhờ 😀
 
Trò đọc cồm của Thầy Mó, chỉ thấy niềm Hạnh Phúc dâng tràn. Thật lạ, sao Thầy Mó lại lo?
Một vợ, 2 con: HAH, VSC đều tốt
Bồ nhí: DGC, HSG cũng như yêu cầu
Bạn gái: PVT, GVR lộng lẫy
Người yêu: giảm cả tuần ... tuyệt
Hoan hỉ, sao lại lo nhỉ? Trò cảm sai chỗ nào nhỉ?
Chắc lo là sang tháng mới quý mới liệu có còn may như thế nữa ko đấy 😀
 
Back
Top