Sướng
Well-Known Member
Anh xem ở đâu để biết họ tự build ạ? Cho em xem ké với.Tự build luôn :)).
Thank anh chỉ!
Anh xem ở đâu để biết họ tự build ạ? Cho em xem ké với.Tự build luôn :)).
e biết đâu e đoán mà =)))Anh xem ở đâu để biết họ tự build ạ? Cho em xem ké với.
Thank anh chỉ!
Nếu anh mua hết lượng họ bán thì tím ạủa, vậy mai tcbs tím ạ anh? À, TCB chứ ko có TCBS. Mai em múc TCB sớm nhé, có gì anh bảo kê hộ em ạ!
Thank anh phím!
Chết thặc, em sợ họ mua code sàn lởm, bị lỗi gì đó, mà hacker nó dò rồi hack ạ anh. Crypto chớ có phải chứng đâu, hack sao đòi lại được? Mất 100 BTC, 10 năm sau nó đền lại 100$/btc thì chắc...ái ra máu!e biết đâu e đoán mà =)))
Em định mua mấy trăm cổ thôi ạ anh, tiền em ko nhiều, chỉ liều...vì nghĩ nó tím ạ!Nếu anh mua hết lượng họ bán thì tím ạ
THì cũng phải làm thôi anh, sai thì sửa chửa thì đẻ chứu còn cứ sợ sợ thì rồi ai làm hic. Đợt rồi Bybit bị hack cú to vẫn sống đấy thôi =)).Chết thặc, em sợ họ mua code sàn lởm, bị lỗi gì đó, mà hacker nó dò rồi hack ạ anh. Crypto chớ có phải chứng đâu, hack sao đòi lại được? Mất 100 BTC, sau nó đền lại 100$/btc thì chắc...ái ra máu!
Bạn em họ nói, bố nào ngu đâu mà đi làm chuột bạch, đợi nó ngon, luật rõ ràng, rồi hẳn chuyển vô chơi to. Lỡ dính cú Mt.Gox, hay FTX... chắc ái ra máu ạ!
Em định mua mấy trăm cổ thôi ạ anh, tiền em ko nhiều, chỉ liều...vì nghĩ nó tím ạ!
Anh giàu chắc ko sợ mất, chứ em công nhân, mới thất nghiệp, có tí tiết kiệm làm giàu cùng chứng khoán, đu theo đồng bạn thôi ạ.THì cũng phải làm thôi anh, sai thì sửa chửa thì đẻ chứu còn cứ sợ sợ thì rồi ai làm hic. Đợt rồi Bybit bị hack cú to vẫn sống đấy thôi =)).
Dạ em cũng đang chờ cái vụ thuế má đây a =)), truy thu thì em chịu đấy em bán ăn hết zồi huhu.Anh giàu chắc ko sợ mất, chứ em công nhân, mới thất nghiệp, có tí tiết kiệm làm giàu cùng chứng khoán, đu theo đồng bạn thôi ạ.
Nếu anh dám chơi, thì em cũng chơi. Anh dep vào 1 eth, thì em dep vào 1 pi nét quợc ạ. Mà nó có truy thu thuế gì mình ko anh? Kiểu nó hỏi mình lấy crypto đâu ra, lãi lỗ thế nào, đóng thuế bao nhiêu?
Dạ em cũng đang chờ cái vụ thuế má đây a =)), truy thu thì em chịu đấy em bán ăn hết zồi huhu.
Thế mà tăng vù vù nhỉ. Nhóm Đông Âu anh râu kính chậm quá :))))Chị Thảo ko biết nói gì cả anh ơi. Chỉ có mấy key mua máy bay với LN dự kiến comback lại đỉnh thôi.
E nghĩ cũng không có gì quá ghê gớm đâu :)), cryto dần dần bình thường hóa rồi, btc eth thì đc mua tích trữ giống như 1 dạng tài sản .
Ngân hàng Việt sắp tới có bấn lên như ngân hàng Mỹ vì tạo tiền số không nhỉ
![]()
Tiền số khiến ngân hàng rơi vào vòng xoáy hỗn loạn: Ghen tỵ về lợi nhuận, sợ bị chậm chân nhưng rủi ro gian lận, phá sản lại quá lớn
Lần đầu tiên trong 100 năm qua, ngành ngân hàng vừa là người chơi, vừa là kẻ bị cuốn theo dòng xoáy của cơn bão tài chính mang tên tiền số.cafef.vn
Chúng ta đang nói về cái thực tế của xã hội loài người hiện nay thôi mà. Mỹ Đức Úc…đều đang thế cả. Lạm phát tràn lan. Giá thực phẩm và BDS tăng chóng mặt, mức sống của người lao động ở đó đang đi xuống. Việt Nam duy tri mức lạm phát mấy năm qua rất tốt. Đời sống người dân được nâng cao. Nhưng cũng không thể đứng ngoài những vấn đề chung rất nan giải của thế giới được do chiến tranh thương mại cạnh tranh của các nước lớn.Cuộc đời ko ai nói trước được cái gì đâu anh, nên tem tém bớt lại. Vui thôi đừng vui quá. Mình hân hoan say sưa với bơm tiền vì mình kiếm được nhưng cũng đừng nhổ toẹt vào tầng lớp nhân dân lao động vất vả tạo ra hạt gạo và vật phẩm cho mình ăn.
Các cụ có câu, không ai giàu 3 họ, ko ai khó 3 đời ngụ ý là ko có gì là mãi mãi, tất cả đều vô thường hết. Vật đổi sao dời trong chớp mắt. Tư bản thân hữu thì cũng có thể from hero to zero trong phút mốt. Quyền lực như anh Tập tưởng ko ai làm gì nổi cũng....
Dừng tranh luận ở đây nhé anh. Nói nhiều mất vui ra he he![]()
Ôi, anh @winwin đừng nghĩ sai. Em và Mod là chỗ quen biết chân tình nên mod mới mắng em thế đó, chứ với anh @winwin và mọi người mod @chim_non lúc nào chả hào hoa lịch thiệp ạChắc chắn rất nhiều bạn trong VC hiểu rõ điều đó và hơi thất vọng một chút về tầm nhìn và cách nói chuyện thiếu tôn trọng của em
Vâng, ACE trên diễn đàn cùng nhau tám truyện cho vui, đôi lúc vì quá thân quen không giữ phép lịch sự mình cũng hoan hỉ ạ.Vấn đề là đọc hiểu em à…Lạm phát đang là căn bệnh trầm kha của các quốc gia hiện nay. Có nước nào thoát được đâu…Cũng nói chung chung vậy thôi.
Thế mà cụ ấy bắn thắng vào anh nào đừng vui quá, nào giàu 3 họ, nào nhân dân lao đông vất vả.
Chắc đang tức cái gì đó, giận cá chém thớt thôi.![]()
Em hơi lạ là sao phải trình bày cái đoạn trên ạ?Dear,
Mình là một thành viên của VC, xin có đôi điều chia sẻ với forum sau buổi debate hôm qua. Những người có mặt trên diễn đàn chứng khoán này hầu hết đều có chung mục tiêu kiếm tiền, kiếm nhiều kiếm ít tuỳ khả năng và mong mỏi của từng người. KPI của mình là hàng tháng kiếm được khoảng 10triệu VND để gửi cho các cô điều dưỡng đang chăm sóc những bé được sinh ra nhưng bỗng nhiên không thấy cha mẹ đâu. Sữa thì có nhà nước lo, mình góp vào với hy vọng các cô hàng ngày sẽ ôm bé lâu lâu một chút, để các bé cảm nhận được tình thương, và sâu xa hơn thế là tình đồng loại, các bé thấy không bị bỏ rơi. Anh @winwin, đọc phần comment của Mod @chim_non, mình hoàn toàn không thấy có sự thiếu tôn trọng nào cả, có lẽ điều anh ấy muốn chỉ là nhắn nhủ những người bạn, và có lẽ nhắn nhủ cả bản thân anh ấy, khi vui thì nhớ khi buồn, nhớ đến những khoảng lặng trong tâm hồn, nhớ đến tình đồng loại, mà khi khó khăn chúng ta bỏ qua.
Debate là thế, nói và giải nghĩa cho mọi người hiểu những gì mình nói. Phần debate của anh cũng rất tuyệt, mình hiểu thêm rất nhiều về VC và những suy nghĩ trình độ của những con người trong VC. Cảm ơn Mod, cảm ơn anh. Phần chia sẻ của mình là thế, mọi người đọc mà thấy ổn thì xin like, còn nếu không hay thì bỏ qua
Em nghĩ là, TT sắp đảo chiều vì mỗi điểm đảo chiều VC luôn bất đồng quan điểmDear,
Mình là một thành viên của VC, xin có đôi điều chia sẻ với forum sau buổi debate hôm qua. Những người có mặt trên diễn đàn chứng khoán này hầu hết đều có chung mục tiêu kiếm tiền, kiếm nhiều kiếm ít tuỳ khả năng và mong mỏi của từng người. KPI của mình là hàng tháng kiếm được khoảng 10triệu VND để gửi cho các cô điều dưỡng đang chăm sóc những bé được sinh ra nhưng bỗng nhiên không thấy cha mẹ đâu. Sữa thì có nhà nước lo, mình góp vào với hy vọng các cô hàng ngày sẽ ôm bé lâu lâu một chút, để các bé cảm nhận được tình thương, và sâu xa hơn thế là tình đồng loại, các bé thấy không bị bỏ rơi. Anh @winwin, đọc phần comment của Mod @chim_non, mình hoàn toàn không thấy có sự thiếu tôn trọng nào cả, có lẽ điều anh ấy muốn chỉ là nhắn nhủ những người bạn, và có lẽ nhắn nhủ cả bản thân anh ấy, khi vui thì nhớ khi buồn, nhớ đến những khoảng lặng trong tâm hồn, nhớ đến tình đồng loại, mà khi khó khăn chúng ta bỏ qua.
Debate là thế, nói và giải nghĩa cho mọi người hiểu những gì mình nói. Phần debate của anh cũng rất tuyệt, mình hiểu thêm rất nhiều về VC và những suy nghĩ trình độ của những con người trong VC. Cảm ơn Mod, cảm ơn anh. Phần chia sẻ của mình là thế, mọi người đọc mà thấy ổn thì xin like, còn nếu không hay thì bỏ qua
là khoảng lặng tâm hồn mình đấyEm hơi lạ là sao phải trình bày cái đoạn trên ạ?
Nó có liên quan đến vụ debate này ạ?![]()