Em tổng kết tương đối đầy đủ. Anh chỉ lấy 1 ví dụ cụ thể. Người Công nhân làm trong các khu CN, các nhân viên của các cty tư nhân, thậm chí cả NN với mức lương may mắn vừa chớm đủ trang trải cuộc sống hàng ngày vốn từ lâu phải bóp mồm, thắt lưng buộc bụng để có mấy chục triệu/trăm triệu đặng phòng thân khi ốm đau bệnh tật, lo cho cha mẹ già lương hưu còm cõi, lo cho con cái đi học... khi CP bơm tiền phá giá là đã bị cướp trắng trợn chút tài sản nhỏ nhoi tích cóp từ mồ hôi và nước mắt. Đáng buồn là số lượng CB, CNV, người lao động như thế này chiếm 70% dân số. An sinh xã hội sẽ ngày càng giảm. Thanh niên ko mua nổi nhà, đất để an cư, không dám lập gia đình, hạn chế sinh đẻ, mất động lực phấn đấu => lực lượng LĐ giảm. Dân số chưa giàu đã già. Bần cùng sinh đạo tặc...
Lũ cán bộ tham nhũng hàng ngàn tỷ, sổ đỏ tính theo cân, đại gia nhiều tiền, vàng chất đầy tủ thì họ thấy càng bơm tiền càng khoái vì lợi thế/cơ hội của họ rộng mở. Tầng lớp trung lưu nhạy bén cũng thế, kiếm được thêm chút.
Đừng nhìn TT CK tưng bừng vì bơm tiền mà có cảm giác Kinh tế bùng nổ, phát triển. Con số GDP nghe thì đẹp nhưng Kinh tế thực, năng lực SXKD cơ bản của khối DNTN vẫn còn rất yếu kém, phụ thuộc hoàn toàn vào các nguồn cung ứng từ TQ.
BDS cứ thổi giá mãi được không, hút hết ngồn lực tài chính của QG mãi được không? Nếu được thì thế giới đã phải phát minh ra mô hình kinh tế mới nhàn hạ như thế này lâu rồi chứ? Và Chị Na đã không phải chịu cảnh TT BDS khủng hoảng suy thoái hơn 10 năm nay mà ko vực lên nổi (Nội lực của TQ tốt hơn Đông Lào rất nhiều mà còn ko làm được). Một quốc gia cũng như 1 gia đình có 1000 mét đất, bố chia cho 5 con và các con cứ thế mua đi bán lại cho nhau thổi giá nâng giá trị tài sản lên mây và không chịu cày cuốc SX làm ăn mãi được không? Kê khai tài sản trên giấy thì gia đình ấy giầu thật, giầu hơn trước nhiều